Thẩm phán giỏi

Hoàng Lê Vĩnh Hưng
(hungmk)

Thành viên danh dự
1 kẻ tình nghi bị buộc tội giết người. Luật sư của hắn nói trước tòa:
-Để chứng minh thân chủ của tôi vô tội, các bạn hãy nhìn ra cửa ra vào, người bi giết sẽ xuất hiện trong giây phút.
Mọi con mắt đổ dồn ra phía cửa, một phút trôi qua, không ai bước vào phòng cả. Luật sư phá vỡ sự im lặng:
-Tôi nói dối mọi người đấy. Nhưng điều quan trọng là tất cả mọi người trong phòng này đều nhìn ra phía ngòai phòng, điều này chứng tỏ là mọi người còn nghi ngờ nạn nhân đã chết thật hay chưa, vậy thì căn cớ vào đâu mà dám khẳng định là thân chủ của tôi giết người được.
Thẩm phán suy nghĩ rất đăm chiêu một lúc, rồi cho tòa tạm nghỉ. 15 phút sau, thẩm phán quay trở lại và tuyên bố là kẻ tình nghi có tội.
Luật sư bào chữa nói với thẩm phán:
- Nhưng ngay cả ông lúc đó cũng nhìn ra của ra vào mà.
Thẩm phán:
-Tôi có nhìn ra nhưng thân chủ của ông không buồn liếc mắt một chút nào.
 
Back
Bên trên