Thầy cô giáo nào dạy hay nhất!

Thầy Thái học toàn trúng tủ thoai :D:D:D nhưng ta chưa bao h được học :D:D:D học cô Tú Anh hay hơn bọn mi ạ :)):)):))
 
cô Tú Anh? Cho iem vái!
Đầu tiên, cô bước vào lớp, giương cặp mắt to tròn nhìn khắp lớp 1 lượt, mất khoảng 5 phút. Xong, cô nhẹ nhàng tiến đến chiếc bàn gần cửa sổ, chậm rãi đặt chiếc túi sách, kéo ghế ra ngồi, mất thêm 5-10 phút nữa. Ngồi xong cô lại nhìn....mất thêm 5 phút nữa. 15 phút để bắt đầu một tiết học!
 
Thế thoai à :)):)):)) lớp tao hùi lớp 9 thì bị bả ý chửi cho 2 tiết :)):)):)) xong mới buông tha, từ đó suy ra lớp bị thiếu 1 đống bài :D:D:D 1 con mụ lề giề nhất thế giới :)):)):)) mà bụng bà này tốt vãi, hùi trước mình với thèng bẹn âm mưu vứt phấn vào cốc nước bả thế mà bả vẫn bình yên vô sự :)):)):))
 
bổ sung thêm
kỹ thuật : học quyến khỉ tuyệt vời :))
 
mấy cu này hư thật , dám gọi thầy là Thái khỉ , lớp chị thầy Thái chủ nhiệm đây này .ối giời , siêu galang nhé , có hôm bố Thái ( bọn chị gọi thầy là bố cho thân mật , thầy cũng khoái kiểu gọi đấy ra trò ) rút tiền ra khao cả lớp chỉ vì bọn chị nũng nịu một tí tẹo thui.hôm sinh nhật thầy , cả lớp mua bánh gato đàng hoàng, thế là thầy cảm động đi đâu mất tiêu 15' , cả lũ thắc mắc , hóa ra thầy đi mua thêm đồ ăn . thầy trò hát hò vui tai ghê lắm!!

giờ kiểm tra , thầy kiên quyết lườm mỗi đứa một cái không cho mở tài liệu . sau 3' nằn nì và cười duyên ,bọn chị ngang nhiên mở sách , thầy đi đánh bia , giwof ra chơi vẫn chưa về :)) nhưng thực ra đề bài thầy cho mở sách ra quay là hạ sách , vì nếu tự nghĩ viết còn hay hơn .mấy quyển văn mẫu viết ngu dek ngửi được.mà nếu thầy cho đề bài là so sánh hình tượng mùa thu trong thơ Đỗ Phủ , Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến thì đảm bảo dek có sách nào viết hay hơn mình đâu. :>
 
còn thầy Quyến khỉ thì chuẩn bị die đi là vừa. eo ơi , hồi lớp 8, chị học ông ý môn kĩ ==> vừa đủ 6,5
lớp 10, học ông ý môn Lý ==>7,2
trong giwof học cấm thở luôn chứ đừng nói đến buôn chuyện
trong giwof kiểm tra nếu mượn bút xóa cũng bị cho là hỏi bài .
cuối năm không có khái niệm xin nâng điểm đâu.nhưng may mắn làm sao thầy Thái chơi với thầy Quyến cũng khơ khớ thân nên lớp chị được ưu tiên kiểm tra bù ,điếm số cải thiện đáng kể
điểm Lý của ông ý làm cái bảng điểm cuối năm của chị xấu tệ hại , đáng lẽ là tất cả trên 8,0 cơ (khoe tí :)))
 
Thế Toán thầy Khôi thì thế nào? Em thấy học khó quá à! Hóa Thụy "khạc nhổ" cũng thế! Lý thầy Nghĩa thì chuyên gia :"Mà có hiểu tao nói gì không?" :D:D:D:D:D
 
Tốt nhất là không nên thảo luận kiểu này, kiểu gì cũng động chạm, phạm thượng ;)
 
học cô Tú Anh cứ đến nửa tiết là cô đi ký bài
ngộ thế
nói về phong độ thầy hải và thầy Đệ là nhất
 
To HUy: dung roi, thay Nghia rat hay noi cau day day. Lop to hoc thay duóc nam ma tiet nao cung nghe cau day do. THay noi nhieu khi hoi kho hieu, ma noi ko hieu thi thay bao la ngu, nen la so ko dam ho he dieu ri.NHung neu ma hoc duoc thay thi se rat tot(loi co HOa)
Hum, yeu co BI`nh nhat.Co chu nhiem lop to 2 nam lop 6,7.Moi nguoi thay co the nao?
 
Khí Quyển là hen sầm nhất đấy
ại học anh ý xong cứ gọi là như đi ngắm tiên về
 
he he , thầy Quyến có khoản làm thơ cực đỉnh , bọn chị chuyên văn cũng mắt tròn mắt dẹt
 
Ngày xưa anh đi học thêm thầy Điện, thầy hay có quả lấy bài tủ ra thay số khác vào bắt bọn anh làm, nhiều lần số thầy cho bị ... sai, thầy bắt bọn anh tìm số nào "đúng" thì cho vào rồi giải.

Nhất thầy :)
 
Trần Thu Trang đã viết:
To HUy: dung roi, thay Nghia rat hay noi cau day day. Lop to hoc thay duóc nam ma tiet nao cung nghe cau day do. THay noi nhieu khi hoi kho hieu, ma noi ko hieu thi thay bao la ngu, nen la so ko dam ho he dieu ri.NHung neu ma hoc duoc thay thi se rat tot(loi co HOa)
Hum, yeu co BI`nh nhat.Co chu nhiem lop to 2 nam lop 6,7.Moi nguoi thay co the nao?
Chính xác, lại còn hay kể mấy cái chuyện khoa học, nghe triết lý lắm! Nào là :"Chúng mày có biết quả tên lửa Kachiusa lần đầu tiên được bắn ở đâu không?", hay là :"Súng DKZ là súng gì, ai chế tạo?" hoặc là :"Chiều thứ tư của không gian đã được người Ai Cập sử dụng để làm Kim Tự Tháp!" Nghe kinh phết!
Còn cô Bình thì "MADE IN USA", lúc nào cũng "OK", "Sorry", "Yes", "No"
 
À, còn quên, cho thêm 1 tí: Thầy Nghĩa hơi bị đa ngôn ngữ nhớ: Trung Quốc, tiếng Anh đều biết cả. Lại còn thêm vụ đi New Zeland hay Australia gì đấy với bọn HS cũ nữa chứ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chuyên gia dùng English trong khi dạy, hôm trước lại còn viết từ "trung bình" = tiếng "Trung Của" lên bảng nữa chứ. Đọc là "trung bỉnh"!!!!!!!!!! :)) :)) :)) :))
 
các thầy trương mình cũng giỏi ghê, đúng là trường chuyên có khác lại còn chuyện đa ngôn ngữ cơ đấy":D
 
Back
Bên trên