Thầy cô giáo nào dạy hay nhất!

Thích Mr.Khải nhất... đặc biệt là khi thi HK xong và khi... đọc điểm... :))
 
--Bầu cho "bố" Liêm dạy Văn (hiện nay đang chủ nhiệm 11T2) :D:D. Mình khoái nhất kiểu giảng bài, kiểu "xử án" khi lớp có vấn đề và nhất là... đọc điểm :D:D
 
Dù nói thế nào thì trong tất cả các thầy cô giáo tui thấy thầy Định dạy Sử là hay nhất. Tâm lý tuyệt vời. Điểm miệng thì làm bài sưu tầm, mà đã sưu tầm là 10 hết.:)) Kiểm tra thì thầy ngồi trên, học sinh ngồi dưới muốn làm gì thì làm. Nghe thế đủ hiểu, he he:D

----------

Á quên, có thêm cô mới dạy KTNN học kì này nữa nữa, quên tên cô mất rồi:D
 
Thik cô Nam dạy Văn nhất
:p
nghiêm nhưng mà dạy hay, nhớ lâu, hiểu bài :D
Thầy Liêm dạy văn kiểu j, thi cử làm sao đựoc
 
Thế thì cả nhà hôm nào phải ghé qua giờ Văn của lớp Nga đi. Thầy Hải dạy văn vẫn là hay số một. Dù gì thì cũng mang tiếng giảng viên khoa Văn trường Đại học Sư phạm cơ mà:)).
Thầy giảng văn đã hay rùi, "rảng" về tình yêu lại càng hay. Mà đây lại là chủ đề thầy khoái nhất nữa chứ! Trời, bis bis.
 
Cô Hương giảng văn cũng hay lắm mà:x. Toàn thấy nói về những cái gỉ cái gì ấy thôi. Lại còn kể chuyện cô đã bị người ta cưa như thế nào. Bùn cười khủng khiếp:)). Lại còn project văn nữa chứ( cả powerpoint:D). Lần đầu tiên nghe thấy=).
 
Đã có ai đề cử thầy Cường dạy Sinh chưa !!! Tuy phong cách lúc đầu thấy hơi củ chuối , nhưng giảng rất cuốn hút , học sinh nhớ lâu , hiểu sâu , ko cần cày trâu cũng thuộc bài .....
 
Ơ phải thế nào chứ cứ mỗi bạn nói 1 tí rồi cắt thế này thì cũng chán, nhở :))
 
Đoàn Duy đã viết:
Đã có ai đề cử thầy Cường dạy Sinh chưa !!! Tuy phong cách lúc đầu thấy hơi củ chuối , nhưng giảng rất cuốn hút , học sinh nhớ lâu , hiểu sâu , ko cần cày trâu cũng thuộc bài .....
ôi trời, Cường Sinh...ác mộng cuộc đời :((

ặc ặc, thầy vào trông thi Sinh lớp tớ đúng 1 lần mà cứ gọi là....chết như ngả rạ...:))
 
Back
Bên trên