Thần đèn [ko S lắm]

Phùng Anh Quân
(chap1989)

Thành viên danh dự
Aladanh sau khi lấy được công chúa, trong đêm tân hôn vớ vẩn thế nào lại sờ phải cái đèn thần, lập tức thần đèn hiện lên khoanh tay nhìn hai vợ chồng. Công chúa ngượng lắm, nói:
- Anh đuổi cái thằng này đi chứ.
Aladanh lập tức ra lệnh cho thần đèn:
- Mày hãy đi xây cho tao một cái lâu đài thật to
Thần đèn biến đi và 5 phút sau đã xây xong, quay lại tiếp tục khoanh tay nhìn hai vợ chồng Aladanh tức giận:
- Hãy san bằng cho ta 3 quả núi
Sau 3 phút thần đèn đã làm xong và đã có mặt ở đầu giường. Aladanh bối rối không biết phải làm gì nữa. Lúc đó công chúa nói:
- Em đã có cách rồi! Và gọi thần đèn ra ngoài cửa. Từ lúc đó trở đi không thấy thần đèn nữa.
Sáng ra Aladanh ra cửa thấy thần đèn đang ngồi khóc ở trước cửa, Aladanh hỏi:
- Làm sao mà khóc, công chúa giao việc gì cho ngươi làm mà làm mãi không xong à?
Thần đèn mếu máo:
- Công chúa đưa cho con cái sợi này và bắt con vuốt thẳng nó ra, con vuốt mãi cả đêm mà nó vẫn cứ xoăn, hu hu hu, hic hic hic...


:D:D:)):)):)):))
 
Chỉ có công chúa Nhung mới đạt đến trình cao như thế :)) :)) :))
Khổ thân ông thần đèn.. gặp phải thứ dữ rồi :p
 
:(:)(:)(( truyện ko có tên em mà ..:(:)(:)(:)(:)(( ác với em quá :((
em mà làm thế à :-? đùa, dạo này em hiền lắm :(
chuẩn bị vào hos...=(( hẹn gặp cả nhà ở hos nhé
 
Vào là vào đâu hả iem :-/ Nói năng mập mờ quá à b-)
 
Hehehe, Hardware thương hiệu có tiếng là hàng cao cấp mà lị :)) :D :p
 
trần hồng nhung đã viết:
hospital =((=(( :(:)(:)(( =;=;=; bb cả nahf , em vào hos đây =((
:O:O:O
Con virus máy chủ của SH"s Dir có vấn đề cần tới hos để xem có nghiễm HIV ko :)):)):)):))
Yêu cầu các khách hàng đã sử dụng dịch vụ bảo vệ mấy tính, các phần cứng cũng như phầm mềm của SH shop hoặc đã tiếp xúc ngắn, nối mạng cục bộ cũng như thường xuyên truy cập dữ liệu từ Sh shop hoặc từ máy chủ SH's Dir thì mau chóng đến Hos mà gặp SH's Dir, ms N để cùng làm xét ngiệm :D:D:D:D:D
 
Bài trên mang tính thủ tục của VC
Còn bài này để hỏi thăm chị n bị bênh ji` thế ??? hay thăm người ốm sao ? :(:(
Khi đi nhớ đeo khẩu trang để phòng tránh các dịch bênh truyền nhiễm mùa hè ;)
 
:))

ối dời

Nhung ơi

thế cái sợi j` đấy :">

tớ vẫn chưa hiểu :-"
 
A ha, chị Hoa bắt đầu chiến dịch câu bài đây :))
Em sắp sửa không câu bài được nữa rồi, chắc cũng phải tranh thủ :p
 
Back
Bên trên