[Thảo luận chung] Triệt Quyền Đạo, Vịnh Xuân...

Tính thực dụng mà em nói ở đây là sự đơn giản dễ học,dễ áp dụng của các kỹ thuật.
Như Muay Thai,Boxing chẳng hạn,1 võ sinh môn 1 này nếu tập chăm chỉ trong vòng 2 năm thì có thể trình độ chưa thực sự cao nhưng đã có thể sử dụng được trong đời thường.
Còn các môn như VX hay VCT thì học 2 năm dù có thể như được 2 môn trên những các chiêu thức trong khá phức tạp và không phù hợp với thực chiến cho lắm.

To anh Ngọc Minh:Các đoạn clip mà ông anh gửi kinh thật.Quyết liệt,dũng mạnh đó là 2 từ có thể nhận xét được.Em thấy khủng nhất là cha Andy Hug,rồi đến thằng cha O'Neil gì đấy của Nga thì phải,đòn chân hay khủng khiếp.
 
Đính chính lại ý Vũ một chút: Chiêu thức của VX không phức tạp đâu. Rất đơn giản là khác, nếu so với các môn võ cổ truyền khác. Còn vì sao thì tớ nhớ có nói rồi mà ^^
Giờ quay lại giá trị các môn võ cổ một chút ^^ Thực ra vì ngày nay trọng thực dụng nên các môn võ được cách tân cho đơn giản, dễ áp dụng. Nhưng mà mọi người quên mất khía cạnh tập võ cho khỏe. Đa số các môn hiện đại kiểu Wushu ( cả taolu và sanshou ), Boxing, Muay Thai, tớ thấy đều tập theo kiểu có công phu mà không có dưỡng sinh. Vậy nên những người tập các môn kia thường về sau này rất hay đau các khớp, đau lưng...Đó là cái hại mà ai cũng biết những hầu như chẳng ai buồn nhớ cả. Về điểm này thì tin rằng VCT hơn các môn kia nhiều ^^
 
Khoái nhất là Andy Hug, tiếc là Andy đã R.I.P. O'Neil hình như là người Anh hay Thụy Điển mà.
 
Đính chính lại ý Vũ một chút: Chiêu thức của VX không phức tạp đâu. Rất đơn giản là khác, nếu so với các môn võ cổ truyền khác. Còn vì sao thì tớ nhớ có nói rồi mà ^^

Chắc là thế,vì em chưa học VX bao giờ,chỉ nhìn qua thôi.^^

Giờ quay lại giá trị các môn võ cổ một chút ^^ Thực ra vì ngày nay trọng thực dụng nên các môn võ được cách tân cho đơn giản, dễ áp dụng. Nhưng mà mọi người quên mất khía cạnh tập võ cho khỏe. Đa số các môn hiện đại kiểu Wushu ( cả taolu và sanshou ), Boxing, Muay Thai, tớ thấy đều tập theo kiểu có công phu mà không có dưỡng sinh. Vậy nên những người tập các môn kia thường về sau này rất hay đau các khớp, đau lưng...Đó là cái hại mà ai cũng biết những hầu như chẳng ai buồn nhớ cả. Về điểm này thì tin rằng VCT hơn các môn kia nhiều ^^

Công nhận thế thật,Thuý Hiền là 1 VD.
Nhưng dù sao thì em thấy các môn võ hiện đại thực dụng thì vẫn là sự lựa chọn hợp lý cho mọi người hơn.Vì bây giờ ko ai có thời gian cả ngày tập võ như ngày xưa cả,chính vì thế mà nếu học các môn võ cổ thì người ta sẽ mất nhiều thời gian để có thể tự bảo vệ mình.
Nên bây giờ sẽ chia ra làm 2 mục đích tập võ:
1 là để cơ thể khoẻ mạnh,ko chỉ bây giờ mà đến khi già
2 là để tự vệ và giúp người thì về già sẽ bị nhiều bệnh

Khoái nhất là Andy Hug, tiếc là Andy đã R.I.P. O'Neil hình như là người Anh hay Thụy Điển mà.

Andy Hug đánh trên võ đài,so găng với tất cả các võ sĩ từ karate đến kickboxing.Và các trận đấu của Andy Hug thì độ quyết liệt đúng là kinh khủng. Đáng tiếc là R.I.P quá sớm,mới 35 tuổi.
Còn O'Neil thì em cũng chả nhớ là người gì nhưng đòn chân của cha này thì đúng là khỏi chê
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nói chung là thể thao chuyên nghiệp thường có hại cho sức khoẻ, mấy ông tham gia đội tuyển quốc gia toàn phải về hưu non đó thôi.
Andy Hug vốn là võ sỹ của Kyokushinkaikan, sau đó chuyển sang Seidokaikan (phái nhánh của Kyokushinkaikan). Nói chung, xem Andy đấu rất hay, có thể nói Andy Hug là một trong những võ sỹ giỏi nhất của Kyokushin.
 
:-? Thực ra tuổi thọ cho 1 VDV muốn hay không là quá ngắn, quá trình tập chuyên nghiệp dù là từ bé cũng không phải là đủ.8-| Nếu đi tập những môn như VX hay TCQ yêu cầu phải tư duy nghiền ngẫm quá thì sẽ rất mất thời gian, lại không hề có thi đấu vì vậy không tập là đương nhiên.
:* Còn nói rằng tập để tự vệ thì VX cũng tự vệ tốt, nhưng đúng như Vũ nói 2 năm chả học được gì vì chỉ quay tay cho tốt đã hết rùi.
Còn võ thuật cũng như cuộc sống "dục tốc bất đạt" nên anh em cũng tự lựa chọn cho mình, thành tựu quá sớm có phải là tốt cả không.VD đơn cử như Quyền Anh hay quyền Thái chấn thương là đương nhiên và vĩnh viễn.
 
Đấy là sự khác biệt giữa tập luyện và "khổ" luyện.
Mấy bác thi đấu chuyên nghiệp thì phải khổ luyện vì thời gian phù hợp để thi đấu rất ngắn chỉ khoảng 10-15 năm,nếu cứ tập từ từ thì chắc chỉ đủ thời gian đấu trong 2 năm.

Tập quyền anh và quyền Thái cũng rất hay,chúng ta cũng có thể tập được,chỉ có điều rằng đừng quá sức nhưng ko phải cũng quá hời hợt như vừa mệt cái đã bảo là quá sức,nghỉ đã.
Giống như tiêu chỉ tập luyện của SK:"Hãy tìm thấy niềm vui khi luyện tập,vì khi đó chúng ta mới có thể dành hết tâm trí,sức lực để tập luyện"
Vì tất cả chúng ta đều là nghiệp dư nên cách tốt nhất để tập luyện là quá trình để thu được,chứ ko phải là cách ngắn nhất để đến được với thành công.
 
Em thấy mấy đòn VX trông lằng nhằng như thế mà ông anh bảo đơn giản à?
Trông nó lằng nhằng thế nhưng cũng chỉ ở "nghe tay" và "dính tay" thôi.
 
Hoan hô Vũ ^^ Diễn giải khá hay :D Đúng là kiểu VĐV bây giờ cứ như nuôi gà nòi vậy, đâm ra nhiều khi tập luyện bất hợp lý lắm. Thế mới buồn cười, tập thể thao để rồi về già thì dính chấn thương o_O
Trông nó lằng nhằng thế nhưng cũng chỉ ở "nghe tay" và "dính tay" thôi.
Cái từ chỉ này nghe hơi nhẹ nhàng :p
 
Hoan hô Vũ ^^ Diễn giải khá hay Đúng là kiểu VĐV bây giờ cứ như nuôi gà nòi vậy, đâm ra nhiều khi tập luyện bất hợp lý lắm. Thế mới buồn cười, tập thể thao để rồi về già thì dính chấn thương o_O

Cái này gọi là tập quá sức và quá gấp rút.

Trông nó lằng nhằng thế nhưng cũng chỉ ở "nghe tay" và "dính tay" thôi.

Nghe tay thì mình chưa biết là gì,còn cái dính tay thì mình tập qua rồi.
Mà mình thì ko thích phức tạp,chỉ thích đấm,đá,gối,trỏ,trán thôi.
 
Nghe tay thì nói nôm na, vô cùng nôm na và giản lược thì là cảm giác tay. Dính tay thì đơn giản là tay mình dính với tay địch :D, theo lý thuyết thì vô cùng đơn giản :D
 
Vụ dính tay tớ không biết chính xác nó gồm những gì, vì tớ chưa được học, nhưng chắc chắn không phải chỉ có chuyện đơn giản là tay mình dính với tay đối thủ. Cái này rất nhiều người tập lâu năm rồi vẫn nhầm lẫn.
 
Thế thì đành phải nhờ các bác tiền bối giúp em giải thích rõ dính tay là gì vậy, chứ em cũng chỉ mới được thầy cho đánh dính 2 năm nay, nên chắc là không tường tận về cái này được như mấy bác.:).Vả lại, em từ đầu đã nói là em giải thích một cách
nôm na, vô cùng nôm na và giản lược
rồi mà.Giải thích như vậy cho bạn Vũ có thể mường tưởng tượng cái tay dính ấy nó thế nào. Chứ bác Sơn bắt em giải thích tường tận dính tay là gì thì chắc em đi luyện thêm vài chục năm nữa mới dám quay lại đây phiếm chuyện với bác quá.
 
Ah không, bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình thì có ai nói gì đâu ^^ Có điều cố gắng chính xác một chút, đỡ gây hiểu lầm thôi mà ^^
Tớ thì thật sự cũng chả biết dính tay nó gồm những gì. Chỉ là ngồi nghe mấy ông anh nói chuyện với nhau, có cái câu đại khái nhắc đến mấy vị tập cũng 7,8 năm rồi mà cứ tưởng dính tay chỉ có là tay dính với nhau, rồi lắc đầu nên tớ mới biết đấy chứ, không thì cũng còn xơi ^^
 
Em nói thật các bác tập VX đừng phật lòng.
Thật ra thì khi chiến đấu ngoài đường chúng ta chỉ sử dụng 4 thứ:đấm,đá,trỏ,gối cùng lắm là thêm cả đầu vào là hết mức.Chứ cứ dính tay như thế này thì nghe vẻ thi đấu võ đài quáb-)
 
Không đâu Vũ ^^ Tập nghe tay là để tăng cảm giác của tay mình lên. Tại vì khi đánh gần, đòn đối thủ đánh nhanh thì khó mà nhìn kịp, mà có nhìn thì cũng chưa chắc đã kịp đỡ. Thế nên khi đó, theo VX thì tay mình cảm giác được tay địch, phản xạ đỡ tự tung ra, không cần nghĩ gì cả.
Còn tay dính, theo tớ nghĩ, một phần để phục vụ cái trên, phần khác nhằm phục vụ cái gọi là đánh dính ( đoàn thôi, nghe tiền bối nói chuyện, nhiều đoạn không hiểu nên chỉ suy theo ý của mình được ).
 
Trịnh Tiến Vũ đã viết:
Em nói thật các bác tập VX đừng phật lòng.
Thật ra thì khi chiến đấu ngoài đường chúng ta chỉ sử dụng 4 thứ:đấm,đá,trỏ,gối cùng lắm là thêm cả đầu vào là hết mức.Chứ cứ dính tay như thế này thì nghe vẻ thi đấu võ đài quáb-)

Đúng, khi chiến đấu thường sử dụng những thứ đó vì con người xét cho cùng chỉ có 2 tay 2 chân và cái đầu.
Còn dính tay lại là lĩnh vự hoàn toàn khác. Có thể diễn tả thế này để mọi người hiểu:
Vĩnh Xuân, theo tôi, nói chung coi chiến đấu, đấm đá hay gì đó chỉ là sự tiếp thông tin, xử lý và phản hồi hay là sự giao tiếp; 1 con người nhận thông tin trong khuôn khổ 1 trận đấu võ nhìn chung nhận thông tin từ 2 nguồn, tôi tạm gọi là khách quan tĩnh ( bao gồm các yếu tố địa hình, địa vật, môi trường, khí hậu ...) và khách quan động chính là đối phương và qua các kênh chủ yếu là mắt, tai, mũi, xúc giác, linh giác ( 1 trạng thái tổng hòa các kênh trên).
Trên cơ sở đó giáo trình tập VX bao giờ cũng có phần tập đánh rời - tức là nhận thông tin qua mắt, tai, mũi; phần tập dính tay - nhận thông tin qua xúc giác, cảm nhận phương chiều, sức trương của gân cơ, tọa độ của góc khớp. Và phần tổng hòa cả 2 cái trên, ko phân biệt dính hay rời; cảm giác ko tách biệt.
Cái khác nhau căn bản của 2 loại này ko nằm ở chỗ nhìn đánh rời hay dính mà nằm ở cơ chế phản xạ. Mọi thông tin nhận biết qua mắt, tai, mũi sẽ truyền vào não bộ và não xử lý đưa phản xạ ngược ra chân tay. Còn qua xúc giác, thông tin đưa thẳng vào hành tuỷ, gây cơ chế phản xạ tức thời, ko qua não bộ xử lý, tốc độ nhanh hơn. Và người tập VX qua năm tháng sẽ đạt được cơ chế phản xạ dạng như phản xạ vô điều kiện (như cảm giác nóng lạnh).
 
Hóa ra nghe tay và dính tay là để tập phản xạ chứ ko phải tập cách chiến đấu.
Bây giờ mới biết VX tập phản xạ công phu đến như thế.Hồi xưa em nghĩ cứ tập đối kháng nhiều thì dần dần phản xạ trở thành ko điều kiện.
 
Chính xác ạ, học vĩnh xuân một thời gian xong là chỉ có phản xạ thôi :D.
 
Lão béo dân chơi có khác :D Vào ăn nói đâu ra đấy ^^ Chả bù với mình, hiểu mà không trình bày được ><
Hóa ra nghe tay và dính tay là để tập phản xạ chứ ko phải tập cách chiến đấu.
Bây giờ mới biết VX tập phản xạ công phu đến như thế.Hồi xưa em nghĩ cứ tập đối kháng nhiều thì dần dần phản xạ trở thành ko điều kiện.
Tớ lại nghĩ là cách đi khác nhau thôi, đích thì vẫn vậy. Mọi con đường đều dẫn đến Roma ^^ Bản thân Lý cũng có áp dụng cách của VX vào JKD đâu ^^ Niêm thủ theo Lý sử dụng chỉ là để có cảm giác thăng bằng hay đại loại vậy ^^
Chính xác ạ, học vĩnh xuân một thời gian xong là chỉ có phản xạ thôi
Học môn gì xong mà chả thế :p Học xong mà không phản xạ được thì có mà đứt :D
 
Back
Bên trên