Thư ra mắt bà con!!!

Đặng Hiếu Minh
(time_master)

Thành viên danh dự
Em tên nà... Thôi, khỏi phải giới thệu, iem nà rì thì ai cũng biết, em muốn tham gia board để góp vui cùng bà con, đem cho bà con n` tiếng cười sảng khoái... Em nguyện tích cực tham dza đóng góp bài (tất nhiên nà trong phạm vi quó thể).
Tiện đây, iem xin có một câu chuyện gọi là ra mắt:

Có 2 anh chàng thợ săn nọ tên Tống Tuấn và Chí Trung rất nổi tiếng về tài bắn súng "bách phát bách trúng". Một hôm, họ quyết định gặp nhau để so tài thắng thua. Họ cùng đi vào một khu rừng...
Để trổ tài, Chí Trung bỗng giương súng lên bắn, đoooaaaànng. Mọi thứ vẫn yên ắng như chưa có chuyện gì xảy ra. Chí Trung cúi xuống, nhặt lên một thứ và nói:
- Xin lỗi mày nhé... muỗi con!!!
Trung vừa nói dứt lời, tay Minh Tuấn kia cũng nổ một phát súng. Lần này không gian vẫn lại yên ắng, hắn cúi xuống nhặt lên một thứ bé tí xíu và nói:
- Tội nghiệp!!! Vậy là con muỗi ấy không còn "yêu" được nữa...


Xin bà con cho ý kiến phản hồi!!! :mrgreen: :mrgreen: :D :D :lol:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hay qua nhay
tham thuy qua di mat
phai nghi moi hiu noi do anh a
lam em ton mat vai nổn than kihn
 
Hay nhưng fản khoa học quá. chẳng khác nào cá con bú mẹ cả:D
 
Em xin kể tiếp một câu chuyện khác:

Bác Minh Tuấn lâu lắm mới gặp anh Chí Trung, hai người tay bắt mặt mừng rủ nhau vào quán nhậu đến tối mịt mới về tới nhà.
Sáng sớm hôm sau, Chí Trung qua nhà bác Tuấn chơi. Lúc này bác Tuấn vẫn còn đang ngủ, bác Trung ngồi nói chuyện với vợ bác Tuấn:
- Chị ạ... anh em lâu ngày gặp nhau, bữa qua đi nhậu khuya, chị đừng giận...
- Thử hỏi tại sao tôi không giận được??? Tối qua về tới nhà, ông ấy lao ngay vô toilet, mãi không thấy ra. Tôi liền vào xem thì thấy ông ấy đang đứng vẩy cái thắt lưng...
-???

hê hê hê...!!!
 
Back
Bên trên