Thư ký

@ anh Quốc, tuyên chiến xong rồi, nhưng "chiến thật" thì phải chờ khi nào em về cái đã :D
 
trần hồng nhung đã viết:
:)) uh nhỉ, dạo này người chị nóng thật :(, em mang đg sữa tới thăm đi :>:>:>
Em định mang dưa hấu đến thăm chị vì nghe nói ăn dưa rất mát, nhưng sợ anh Q nghi ngời ji` đó, oánh nhầm thì em lát mẹt, nên thôi.... Thay vì thế em gửi chị cái này co mát :
dua-hau_A2.jpg
Nhân tiện có mấy thông tin lượm được :

Một nghiên cứu mới đây của Viện nghiên cứu về ung thư của Mỹ, trong nước dưa hấu có chứa chất Lycopene có thể giúp ngăn ngừa bệnh ung thư. Chất này có độ linh hoạt cao có thể phá hủy những tế bào ung thư tiềm tàng.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ sau khi kiểm tra đã công nhận chất lycopene có trong dưa hấu nhiều hơn trong cà chua. Ngoài ra dưa hấu cũng rất dễ dùng làm salat, ăn tráng miệng hay ăn nhẹ. Dưa hấu cũng là loại quả có thể dùng giảm béo. Dưa có lượng đường và calories ít nhất so với những loại hoa quả khác.

Viện nghiên cứu về ung thư Mỹ khuyến cáo người dùng nên kết hợp dưa hấu với những loại rau quả có màu xanh đậm. Nếu ăn rau quả thường xuyên, nguy cơ bị ung thư của chúng ta sẽ giảm xuống từ 30% đến 40%.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chị là người VN, có phải HÀN QUỐC đâu mà em nói thế, ko ung thư đâu :))
nhưng cảm ơn em vì quả dưa, lúc nãy chị vứa ăn xong, ngon quá =P~
 
Ầy dà, may mờ tớ chỉ bị đi pha cà phê :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nó đang sướng đấy chị ạ:D8-|
sao lại ra buồn nhể :mrgreen:
 
trông mặt con bé này phê phê, nhìn rất điêu, buồn j chứ :))
 
Back
Bên trên