Thương Vợ

Trần Vũ Toàn
(George Stark)

New Member
Đây khônng phải bài thương vợ của Tú XƯơng mà là của Tú béo nhà ta, mời mọi người đọc

Tú béo cầu nguyện:

- Lạy Chúa! Con rất yêu vợ con. Nếu cô ấy đau đầu, con xin đau thay; nếu cô ấy buồn, con xin buồn thay; nếu cô ấy phải chịu cảnh góa bụa, con xin chịu thay...



Hai vợ Tú béo cãi nhau:

- Anh thì cả đời chẳng làm được việc gì tử tế cả.

- Sao lại không, ít nhất tôi cũng đã cứu được một cô gái...

- Sao? Cô gái nào?

- Cô gái trước mặt tôi đây, nếu tôi không cưới thì đã ế chồng rồi!




Phóng viên hỏi Tú béo:

-Anh có hay cãi nhau với vợ không?

- Không bao giờ. Khi cô ấy cao giọng, tôi nghiêm khắc nói: "Không một lời nào nữa!" và rồi... tôi câm như hến.
 
ông toàn tích cực nhỉ , may nhờ thế mà tôi cũng đỡ phải chờ dài cổ trong VC ! :mrgreen:

MÀ anh tú béo khổ thế nhỉ ?
 
Tôi cũng phải tích cực cho bản thân mình chứ, mà ông thấy Tú béo giỏi không
 
Back
Bên trên