thơ văn nào mọi người ....

Vũ Ngọc Khánh
(shiwa)

New Member
hi , mọi ngưòi ai có những bài thơ hay thì post lên nhé , cho mọi người cùng bình loạn chơi .... :) :) :) :) :) :)
 
tui gửi trứoc 1 bài nhé ... mọi người cho ý kiến xem .....


em bao anh di di,sao anh khong dung lai
em bao anh dung lai,sao anh voi quay di
loi noi thoang gio bay,doi mat buon dam le
sao ma anh ngoc the? khong nhin vao mat em
...

em da mat bao phut vo tu thua nao
tu khi anh den mang nhung yeu thuong nong trao
de khi em biet da cach xa anh that roi
thi bao nhung nho nay da khong bao gio voi
em van mo hinh bong anh yeu suot doi
dau khong bao gio den ben nguoi
 
Viết lại đi , dịch sao nổi .Mà sao dạo này mọi người văn thơ lai láng thế nhể.:D
 
Ah cho "thi sĩ" tui đây tham gia với, có vài bài hay hay đây !!! :X
 
Hương tình khiến lòng ta say
Hư hư - thực thực tháng ngày đam mê...
-----------------------------------------------------
Mời các bác viết tiếp ...
 
==============================

<Bài bên lề>

Em nói anh gâu gâu, sao anh lại dừng lại ???
Em nói anh dừng lại, sao anh lại gâu gâu ???

==============================
 
eo ơi các bạn chán thật? Thơ văn này thì , chẹp chẹp .... Thôi tớ chả biết nói gì hơn, chán các chú lắm
 
"chẹp chẹp" cái gì bạn ơi ???
tuy rằng thơ chán nhưng tôi vẫn làm !!!
cớ sao bạn cứ nói gàn ???
thơ nay cụt hứng bạn đền sao đây ???
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyen Viet Anh (A) đã viết:
"chẹp chẹp" cái gì bạn ơi ???
tuy rằng thơ chán nhưng tôi vẫn làm !!!
cớ sao bạn cứ nói gàn ???
thơ nay cụt hứng bạn đền sao đây ???
Suýt nữa thì "chỉnh", nhưng chữ "đền" ở câu cuối làm hỏng bét :p

Ngày xưa anh cũng làm thơ,
Bây giờ anh lại làm thơ đây này!! :D
 
Nguyen Viet Anh (A) đã viết:
Hương tình khiến lòng ta say
Hư hư - thực thực tháng ngày đam mê...
-----------------------------------------------------
Mời các bác viết tiếp ...
Hương tiền khiến lòng ta phê
Vô vô - hữu hữu đi về trắng tay!
 
Tiền em lại chẳng phê phê
Có chăng cũng chỉ dê dê thôi mừ :x :x :x
--------------------------------------------------------------
Mời các bác tiếp đi, dạo này thi hứng của em đang lên cao lắm !!!
 
Phải chăng tôi biết làm thơ
Bao nhiêu thương nhớ gửi thơ nói giùm
Cớ sao lại chẳng biết làm
Tương tư vương vấn biết làm sao đây ???
 
xem ra thơ văn chỉ dành cho dân ban a ( hoặc hco cánh đan ông ) chứ chả thấy con gái và dân chuyên văn đâu cả ...
 
từng chiếc lá rơi trong chiều xa vắng
kỉ niệm nhạt nhoà với bóng hình em
nếu tình yêu như thu vàng trên phố
sẽ rất buồn khi hai đứa xa nhau
thế mà nay đã là sự thật
em có buồn khi nhìn lá thu bay
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyen Viet Anh (A) đã viết:
Tiền em lại chẳng phê phê
Có chăng cũng chỉ dê dê thôi mừ :x :x :x
Thằng ku chỉ được cái hư
Phê thì phê.. chứ dê thì.. không đâu! :D
 
Nguyen Viet Anh (A) đã viết:
Phải chăng tôi biết làm thơ
Bao nhiêu thương nhớ gửi thơ nói giùm
Cớ sao lại chẳng biết làm
Tương tư vương vấn biết làm sao đây ???
Làm thơ là phải ngất ngây
Bài này anh thấy chú làm chưa hay!
Càng viết sẽ càng lên tay
Cứ chăm viết sẽ càng ngày càng siêu ;)
 
Vũ Ngọc Khánh đã viết:
từng chiếc lá rơi trong chiều xa vắng
kỉ niệm nhạt nhoà với bóng hình em
nếu tình yêu như thu vàng trên phố
sẽ rất buồn khi hai đứa xa nhau
thế mà nay đã là sự thật
em có buồn khi nhìn lá thu bay
Ta lại nhớ những ngày dạo phố
Lá mùa thu vàng rợp dưới chân
Một kỉ niệm mà nhắc đến bao lần
Lá vàng xôn xao chiều thu ấy..

(Hưởng ứng chất lãng mạn của em Khánh)
 
Lâu rồi người ấy nhớ ta không ???
Xa nhau người ấy có còn trông ???
Mỗi khi lên mạng cùng nhau CHAT ...
Chia sẻ cùng nhau mối tơ lòng ...
--------------------------------------------
Cám ơn các bác hưởng ứng, em xin góp thêm 1 bài !!!
 
Back
Bên trên