THƠ CHẾ CHUYỆN CHẾ

Nguyễn Hữu Hoàng
(Nguyen_hoang)

New Member
Màn chào hỏi thế là tạm ổn
phải có cái gì cho box nó khí thế lên chứ kẻo lại
và mình phải bắt đâu chiếm lại đất đê
box 05-08 mà toàn thấy các pác 04-07 nhảy vô lập topic ( thế cũng tốt nhưng các em chưa kịp làm gì thì đã ...........)
chủ đề này hơi hay mong mọi người hưởng ứng


:)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
 
không ai hưởng ứng à
là vài bài trước vậy

NĂM MỚI VI VU​


Lẳng lặng mà xem chúng rủ nhau
Đứa đi sang Nhật, đứa sang Tàu
Phen này ông quyết buôn phản lực
Sống theo thiên hạ, sẽ mau giàu

Lẳng lặng mà xem chúng đi thi
Học trò nhướng mắt, ráng cóp pi
Phen này ông quyết buôn kính cận
Bán cho sĩ tử, chẳng lo gì

Lẳng lặng xem chúng cá độ banh
Từ khắp miền Nam đến Hà Thành
Phen này ông quyết làm cớm lớn
Hốt nguyên cả đám, phát tài nhanh

Lẳng lặng mà xem chúng thăng quan
Kẻ thì hối lộ, kẻ mưu gian
Phen này ông quyết theo nghề báo
Chửi cho chúng nó hết làm càng

Bắt chước người ta, nói mấy lời
Cùng là nhân loại dưới vòm trời
Ăn ở thế nào nên tiếng tốt
Để cho miệng thế khỏi chê cười
(/)
 
Hê hê, mày còn link ko gửi tao cái, cái link của tao chết rồi, đang hứng nghe lại. :))

Hì, đi lục hao mới nhớ còn bài này, post lên cho vui. :D

Yến Vi ca

Em là ai, cô gái hay nàng tiên?
Em có tuổi hay không có tuổi?
Với thằng Võ Tòng là lần đầu hay lần cuối
Em thích ... hay ... em ơi? (bà con có thể đọc tạm vào là "... gì gì hay ấy ấy em ơi")

Khổ thân em mới chập chững vào đời
Đã bị cả nhân gian kia đầy đoạ.
Nước mắt nào tuôn trong đêm lã chã
Tay kiểm tiền mà nghe dạ bâng khuâng

Trời xanh ghen đầy đoạ kiếp phong trần
Lúc người ngủ em phải đi làm việc
Giọt buồn nào vương đầy lên mắt biếc
Tiễn Phan An đi Tống Ngọc đã alô

Xót thương thay cho phận liễu Thanh Bồ
Định gieo xuống sông Sài gòn cho lãng mạng
Nỗi tủi hờn đong đầy theo ngày tháng
Rồi chất chồng trong tài khoản Việt Com Bank

Muốn chết ư? Em yên phận đã đành
Còn cha mẹ ai thay em dưỡng dục
Sông Sài gòn một dòng bao nhiêu khúc
Vãi luật sư xót cảnh đoái thương em.

Chết làm chi cho phí tấm thân mềm
Để chị kiện, may ra thêm chút vốn
Em cứ vui, cứ yêu đời hơn hớn
Giả khổ đau lừa nhân thế em ơi

Thằng Tòng kia rồi nó sẽ toi đời
Em lại mới như chưa biết gì kèn sáo
Sẵn chùa đây em tu cho sắc sảo
Luyện Kama tụng Tố nữ chân kinh

Và trong đêm vang vọng tiếng chày kình
Em giã mãi, như sóc Bom Bo hồi trước
Trần thị Phố thương hoa trôi dòng nước
Mới đưa em vào hàng ngũ Call- girl

Đời bất công ta phải biết căm hờn
Lấy tiền chúng, để tái phân chia thu nhập
Làm cách mạng đừng sợ đau sợ vấp
Quần chúng bảo kê rồi em cứ việc xông pha

Đem yêu thương cho tới khắp vạn nhà
Thổi mãi khúc quân hành vì tươi sáng
Nhưng thương thay đời như men chuếnh choáng
Họ bắt em rồi, báo vừa viết sáng nay

Chỉ tại con kia, ôi con Phố mặt dày
Quên tiết khí, khai em ra hòng giảm tội
Tình đồng chí nó vứt đi không hối
Để thân em lại sa chốn cùm gông

Cố lên hỡi trái tim hồng
Phục xong Nhân Phẩm, lấy chồng cho ngon
Anh nghe trong tiếng nước non
Tên em mãi mãi vẫn còn lưu danh.
 
thật bùn

Cái nồi nho nhỏ nước trong veo
Vài ba cục mỡ nổi lèo bèo
Lũ trẻ nhà nghèo đua nhau vớt
Đứa thì vớt được đứa nhìn theo
8-}
 
Bước tới đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen lá, đá chen hoa
Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác bên sông chợ mấy nhà
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gai
Dừng chân đứng lại: trời , non , nước
Một mảnh tình riêng ta với ta

...... năm sau


bước tới đèo ngang tuổi đã già
ngày xưa còn trẻ đã từng qua
dưới núi tiều xưa giờ đâu vắng
bên sông vắng bóng , chợ đã tàn
xưa kia nơi đây rừng xanh ngắt
bây giờ còn lại bãi tan hoang
dừng chân nghỉ lại ngồi quán nước
ngâm chén chè đây nhó những ngày


:))
 
thơ này mới gọi là thơ này :
Ngoài vườn chiếc lá vàng rơi
Trong vườn chiếc lá đang rơi màu vàng
Lá rơi là lá màu vàng
Rơi hoài một lúc lá vàng...hết rơi :))

Còn đây là thơ + câu đố, thử trí mọi người cái :))
1.Lột quần ngoài lại thấy quần trong
Lột quần trong lại thấy có lông
Vạch lông ra ta lại thấy có hạt
Bỏ hạt đi lỗ mới lộ ra ngoài
Đố biết cái gì đấy ;))
2. Đầu nhọn mình thuôn khéo khéo là
Cắm vào nóng bỏng tấm thân ta
Lớn bé trắng đen đè tất tật
Dụi vào ngoáy ngoáy lại bỏ ra =)))
Cũng đố biết cái gì đấy :">
2.
 
Ôi trời câu đố gì ghê thế :))
Tao đoán được kết quả rồi nhưng ko dám nói ra, hic hic :-s
 
này này, mấy câu đố của tao nghe thế thôi, cực kì lành mạnh luôn :>
=> không có những câu chuyện bậy bạ, chỉ có những cái đầu đen tối, cụ thể ở đây là của mày đấy Tuấn Anh ạ ;;)
 
1.Lột quần ngoài lại thấy quần trong
Lột quần trong lại thấy có lông
Vạch lông ra ta lại thấy có hạt
Bỏ hạt đi lỗ mới lộ ra ngoài
Đố biết cái gì đấy )

dễ quá
Tao đoán được kết quả rồi nhưng ko dám nói ra, hic hic
hơi có chút ... trong nhận thức

câu này là về bắp ngô mà
:)) :)) :)) :))
 
Hic mấy câu đố kiểu này bao giờ cũng có ít nhất 2 đáp số, 1 Đs cực bậy mà lại dễ đoán, ĐS kia khó hơn nhưng lành mạnh, tao đoán được 1 cái thì cũng là giải mà, có j đâu mà đen tối chứ :biggrin: :tongue:
 
:)) khá khen cho bạn Hoàng nhà ta đã đáp trúng câu đố số 1 của tớ :)), bạn muốn chứng tỏ bản lĩnh thì giải nốt câu 2 cho tớ xem nào ;;)

to Tuấn Anh : mày phải xem lại độ trong sáng của trí óc nhá ;;)
 
Nghe tin mai em đi lấy chồng
Anh về cắt DÁi thả trôi sông
DÁI anh trôi sông em nhặt được
Đem về nhà chơi lúc vắng chồng



chủ đề mở ra muốn kiếm tí cười không ngờ có vài phần tử trong suy tư hơi thiếu ... thở ra câu hơi kinh
đề nghị các anh các chị làm gương cho các em
không thì........................
:)) :)) :)) :)) :))
 
Đầu nhọn mình thuôn khéo khéo là
Cắm vào nóng bỏng tấm thân ta
Lớn bé trắng đen đè tất tật
Dụi vào ngoáy ngoáy lại bỏ ra =)))
Cũng đố biết cái gì đấy :">

Cái ngoáy tai. :D

Hì, thế đố các em biết bộ phận gì của con trai lúc to nhất có kích cỡ gấp 10 lần lúc nhỏ nhất. :-?
 
anh Trung trả lời sai rồi, nếu cái ngoáy tai thì anh giải thích câu2,3 trong câu đố của em như thế nào đây ? ;;)
cái đáp án cho câu đố của anh có phải là não không? ;;) ( em đùa tí, đừng giận :D)
em đoán nó là viên ngọc :-? ( trúng thì trúng mà chả trúng thì thôi :D )
 
Ui giời, 2 câu của con Chee Bủm thì khó chứ câu này thì dễ ợt. Đáp án là đồng từ con mắt đúng ko anh, còn cái đáp án bọn nó hay nghĩ đến thì chỉ là 3 lần thôi :biggrin: :biggrin: :)) :)) :))
 
Sai, đồng tử con mắt ko đến 10 lần, cái bọn em nghĩ đến anh ko biết là cái nào nhưng nếu nó đúng cái mà anh nghĩ đến thì anh thấy nó phải 5,6 lần chứ 3 thì chưa chắc. :p
 
em đoán nó là viên ngọc

Oạch, bây h mới đọc lại, viên ngọc là j hủh em, hê hê, hình như bọn anh ko có "viên ngọc" nào cả. :-?
 
à, con trai, em lại tưởng con trai = 1 sinh vật sống ở biển :D

to Tuấn Anh : câu của tao mà khó a', chẳng qua đầu óc mày quá đen tối thôi :)) . Đáp án câu 2 của tao này : cái bàn là :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đáp án đồng tử con mắt là đúng mà, em có đọc câu hỏi này mấy lần rồi. Cái mà em nói thì nghĩ cũng chỉ 3 lần thôi chứ 5,6 lần thì dài gần nửa mét à :)) :))
Con Bủm kia, tao đen tối kệ tao chứ :biggrin: mà mày thì làm ji mà trong sáng hơn tao :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lâu lắm bác mod mới đến nhà
Bước vào bảo muốn uống "Cô Ca"
Mứt bánh bác xơi thời chưa đã
Lại lo đòi rượu với đòi trà
Tớ giận sôi gan nhưng còn nén
Cũng ráng kiếm tìm để đem ra
Bác ních no nê rồi cáo biệt
Tớ ngồi tiếc của khóc oa oa

hix hix :)) :)) :)) :))
 
Back
Bên trên