Thông Báo về việc đi thăm quan của lớp Lý 1

Nhưng bạn Giang gì đó bên lớp Anh lần sau không được "Bật" các Đại gia lớp Lý Sỉ nhùc 1 tập thể các cao thủ là 1 đại tội.....A Di Đà Phật......Thiện tai Thiện tai
 
Mày hết việc để làm rồi hả Bùi ,sao lại lên đây làm trò lăng nhăng
Ăn nói nên lịch sự ,mày không thấy hai lớp đã quyết định đi riêng một cách vui vẻ rồi hay sao mà còn lên bới móc cái giề
 
Tao đồng ý với thằng Ninh, thằng Bùi đi sau thời đại đến nửa thế kỷ, chẳng nắm được tình hình thời sự gì cả, đừng có phát ngôn bừa bãi nghe chưa. Định âm mưu diễn biến hòa bình ah ? Mọi chuyện ổn rồi thế là tốt, không nên gợi lại quá khứ thương đau làm cái giề. Rõ chưa hả Bùi ?
Nhân thể cho hỏi điểm thằng Tuấn A, Hữu Đức với lại Minh ĐR cái !
 
Xin lỗi các chú nhé....Anh không biết gì lại nói linh tinh........Thiến tai thiện tai....!

Tuấn a duoc 25 thì phải
Hữu 28,5 + 1,5
Đầu rùa 27,5

Không nên gọi lên quá khứ thương đau....Chi lí thằng cu tí..............
 
bùi tuấn anh đã viết:
A di đà phật
Biết vậy là tốt đấy, cải tà quy chính. Này, thằng Tuấn A mà chỉ được có 25 thôi á, mày có nhầm không hả Bùi ?
Biết thằng Tuấn Minh lớp Toán không chúng mày ? Mẹ, thi 2 khối A,B thì chỉ có mỗi Sinh là không được 10, đáng ngả mũ thật !
 
tui xin kể một chút về buổi tham quan nhé cho mọi người bít : cuộc tham quan nói chung là rất zui, chiếc ô tô chầm chậm (như rùa) đến Bãi Cháy, may wa tuy mưa rất to trên đường nhưng đến nơi trời ko mưa. Ấn tượng đầu tiên là chị hướng dẫn viên vô cùng zui tính trên xe ô tô :D (cái này ai đi mới hỉu :D) đến nơi, mọi người nhận phòng nghỉ. Chiều mọi người ra Tuần Châu chơi, đến đây thì lớp mình chia làm hai nhóm : nhóm 4 người gồm VDũng, Khoa, MĐức, Trần Minh cùng đi zới chị Hằng :D, ở ngoài bơi (vì xem cá heo biểu diễn nhìu rùi) nhóm còn lại đi cùng chị Thúy (cũng là Hướng Dẫn Viên) vào xem, hai nhóm sẽ gặp nhau ở bờ biển, nhưng lúc này cũng ko có nhìu ấn tượng, phải đến buổi tối lúc mọi người ăn uống xong (chưa từng bao giờ một lượng bia lớn như thế được huy động, riêng bữa tối theo thống kê thì hình như xấp xỉ 30 lon), đen đủi ở chỗ trời buổi tối lại mưa nên việc đi lại gặp khó khăn, hơn nữa các hàng kara ở quanh khách sạn đều làm ăn vớ vẩn + ko có phòng nên cả lũ quyết định dầm mưa, đi bộ khá xa đến tận khu trung tâm, nhìu lúc tưởng như tuyệt vọng, bỏ cuộc nhưng cuối cùng vẫn đên nơi. Tại đây hàng lại chia làm hai nhóm, một nhóm đi nhà ma của công viên Hoàng Gia (lúc trở về thấy quần ai cũng ướt :D) còn nhóm kia đi hát, phòng hát có âm thanh khá tốt, phía ngay ngoài cửa lại có phòng bi A nên mọi người ai cũng thoải mái (hát chán thì đánh bi A hoặc uống bia) rất zui, đến 12h cả lũ về khách sạn tập trung vào phòng 504 để tụ tập "chiến" mực nướng. 1h00, mực đã được Thắng nướng xong (cách nương: cho cồn vao lavabol rồi ... đốt --> cháy đen cái lavabol :D --> tội nghiệp ông chủ khách sạn). Ấn tượng nhất là lúc này, khi mà đã ăn gần hết mực, có 4 đứa nằm trên giường --> MĐức nhảy lên giường --> 4 thanh chặn giường ... gãy đôi, trong khi cả bọn đang mở tủ tìm dây để buộc lại cái giường --> cánh cửa tủ ... sập suống. Cuối cùng đến 2h00, hai nhóm (một sửa tủ, một sửa giường đã hoàn thành nhiệm vụ), nhưng giường chỉ cần nằm lên là ... sập ngay, còn tủ chỉ cần mở ra là ... như giường :D. Sáng hum sau phòng 504 tràn ngập mùi ... mực nương khủng khiếp vì lúc "nướng" mực Thắng đã quên mất rằng mình đang ở trong phòng điều hòa --> phòng 504 được mệnh danh là phòng bị ma ám. Kết quả phòng 504 sau 1 đêm tụ tập của anh em : đầy mùi mực khiếp cực, cái tủ mở ra là ... đổ :D, cái giường ngồi lên là ... sập :D. Sáng hum sau mọi người dậy sớm đi động Thiên Cung, hang Đầu Gỗ rồi zề, tui kể nếu có thiếu xót gì thì mọi người giúp tui nhé
 
:)) :)) :)) Ặc ặc, buồn cười quá mất thôi, đặc biệt là sự tích "căn phòng bị ma ám" của Khoa. ặc 8-} :)) :))

Việt Khoa đã viết:
đến 12h cả lũ về khách sạn tập trung vào phòng 504 để tụ tập "chiến" mực nướng. 1h00, mực đã được Thắng nướng xong
Nướng mực mà mất tới 1 tiếng đồng hồ, đủ hiểu cái lavabo nó thành cái gì rồi. Đến sáng hôm sau cả căn phòng rất đượm mùi mực thì cũng chẳng có gì là lạ :))

Việt Khoa đã viết:
Sáng hum sau mọi người dậy sớm đi động Thiên Cung, hang Đầu Gỗ rồi zề
Ủa, thế không có cái vụ đánh bài thâu đêm như lần trước à? Vụ đấy hay lắm mà.
 
Chúng mày phá hoại thế mà người ta vẫn cho về à ? Không thằng nào phải đặt quần áo hay đồng hồ hả ?
Nghe thì thú vị thật nhưng hình như hơi thiếu hình bóng phái đẹp thì phải, 3 nàng lớp mình không đứa nào đi à ? ( Nhưng mà xem ra chị Hằng mí lị chị Thúy cũng có nhiều cái đáng nói hả ? Thằng Khoa "con tim thổn thức" là vì chị nào thế ? )
 
3 nàng lớp mình chỉ có hai nàng đi còn Thủy ở nhà, nhưng Thủy cũng ko phải chịu thiệt khi Trần Minh sẵn sàng bỏ 27k cho 2 lần phone về buôn chuyện zới Thủy :D. Còn Giang + Mai thì tham gia rất zui, lúc tối Giang đi hát kara còn Mai thì đi nhà ma :D,
To Cường : rất may là chủ nhà hàng ko phát hiện ra, lúc cả lũ ở trên ô tô, chuẩn bị "chuồn" thì đột ngột có tin thông báo : nhân viên khách sạn sau khi kiểm tra thấy phòng 504 bị .... thiếu chiếc khăn lau :)), làm cả lũ hết hồn, mấy đứa phòng ấy đành phải lên kiểm tra lại (vào phòng ấy mùi mực kinh lắm :))) đến lúc xe chuyển bánh về Hà Nội rồi thì cả lũ mới cười ha hả zới nhau :)). Hai nàng lớp mình ko nổi bật lắm, phái đẹp nổi lên nhất phải nói là chị Hằng, nhất là câu chuyện cười chị ý kể trên xe :)) (chuyện tế nhị ko post lên đây được :D) mà buổi tối lúc 1h cả lũ còn định gọi chị ý dạy rủ sang ăn cùng cơ :D (ý quên ko nói lúc vào lấy mực định vào nhưng đứng ngoài lúc cửa mở thấy cái chân chị ý thò ra trong chăn --> ko dám vào nữa :D nhờ Giang, Mai lấy hộ )
Hehe, Tim gan của tớ ko liên quan gì đến các chị ấy đâu :D
Hiện nay có nhiều bức ảnh rất "độc" + "ấn tượng" + "bản chất" đang tham khảo ý kiến mọi người xem có nên đưa lên HAO ko :D
 
Lê Quang Dũng đã viết:
:)) :)) :)) Ặc ặc, buồn cười quá mất thôi, đặc biệt là sự tích "căn phòng bị ma ám" của Khoa. ặc 8-} :)) :))

Việt Khoa đã viết:
đến 12h cả lũ về khách sạn tập trung vào phòng 504 để tụ tập "chiến" mực nướng. 1h00, mực đã được Thắng nướng xong
Nướng mực mà mất tới 1 tiếng đồng hồ, đủ hiểu cái lavabo nó thành cái gì rồi. Đến sáng hôm sau cả căn phòng rất đượm mùi mực thì cũng chẳng có gì là lạ :))

Việt Khoa đã viết:
Sáng hum sau mọi người dậy sớm đi động Thiên Cung, hang Đầu Gỗ rồi zề
Ủa, thế không có cái vụ đánh bài thâu đêm như lần trước à? Vụ đấy hay lắm mà.

Sao không bọn nó đánh đến 4h cơ thằng Việt Dũng thắng 70000 --> thằng này sang Anh toàn cùng thằng ANH ANH vặt bọn Malay Ngả mũ trước bọn cờ bạc Anh ( Nhưng lại thua BIA HEHE )
 
chết đến 2h là tui ngủ rùi nên ko bít đoạn sau đề nghị ai thức tường thuật tiếp đi
 
To Cường :thằng KHoa chắc không phải thổn thức vì chị nào đâu .Có lẽ tại...... lúc bọn tao hát karaoke phòng bên cạnh có mấy lão tây béo và mấy em tiếp viên ...hình như Khoa thổn thức vì mấy em tiếp viên :)) :)) :))
 
Tường thuật tiếp sau 2h đêm :
Sau khi đập phá xong phòng 504 thì mấy nữ quái lớp mình cùng với mấy chú yếu hơi đi ngủ
Còn lại toàn bộ anh em sang phòng 502 quậy tiếp ,lúc đấy vì đã thấm mệt nên anh em chuyển sang sát phạt nhau .Kết quả lả toàn bộ tiền của tao đc chuyển sang túi của thằng Vịt Dồn. Đến 4h vì mệt quá lão Quách đòi đi ngủ nên anh em giải tán .
Trong lúc bọn tao đánh tá lả thì thằng Thắng và Trần minh rủ nhau ra biển chơi
Không hiểu bọn nó nửa đêm ra đấy làm gì nhỉ :-/ :-?
 
Mẹ, không còn gì hay hơn thế được nữa, các chú càng kể anh càng tiếc !
Thì ra thằng cu Khoa thổn thức vì mấy em tiếp viên, ha ha ! Trần tục thật !
To Thắng, Trần: Biển đêm có nhiều tiên cá không chúng mày ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tiếp viên cái con khỉ 8-} :D
Bọn Thắng với Trần Minh thấy kể rằng ra biển lúc đêm, lúc đi thì cửa khách sạn khóa --> trèo từ tầng 2 xuống, định ra chỗ Sega chơi thì tối quá nó không cho chơi nữa, lại bị cái thằng bảo vệ chỗ Sega cứ đi theo (sợ ăn cắp) vở lại bọn nó còn kể thấy hai thằng đi chơi đêm, bọn xe ôm ở đấy cứ rủ đi ... nhưng các chú ko đi :D, đến lúc về khách sạn thì ... đã đóng cửa --> các chú trèo vào trong tầng 2 như lúc đi. Bọn nó kể có thế
 
Back
Bên trên