Thông Báo về việc đi thăm quan của lớp Lý 1

Hờ hờ, bình tĩnh thôi ko khéo chiến sự nổ ra thì mệt lắm, ko đi nổi đâu.
Tình hình này là khó kiếm được bác phụ huynh nào đi cùng lắm.
 
hừ, thì tình hình như thế thì tôi thông báo thế chứ có nói lăng nhăng gì thêm đâu mà các bạn lớp Anh làm gì mà kiêu thế 8-}, chẳng nhẽ cứ phải dùng lời lẽ nặng nề như zậy mà nói chuyện à
Tặng các bạn bài thơ :D (tui copy được của người khác, ko nhớ là ai nhưng nếu tác giả đọc được thì đừng có giận nhé :-$ )
Nếu nói con gái là mèo
Thì con mèo ấy phải là Đại Hổ :D
Chỉ có con Trai là khổ
Mặt mày méo, tay đầy vết cào
Nếu nói con gái chẳng làm cao
Thì đỉnh Everest cũng chỉ cao đến thế
Nhưng đừng tưởng con trai sợ nhé :p
Vươn tới đỉnh cao là khát vọng muôn đời b-)
 
Thông báo thì cứ thông báo nhưng lần sau tim gan đừng có cho vào nhé :D
 
tim gan cái con khỉ, tui có đi được đâu 8-} hum ấy bận rùi :p, cho zào cho zui thôi :p, chúc mọi người đi zui zẻ
 
Mọi ng` bàn bạc xem thế nào, xem ngày nào đi là phù hợp. Coi như chúng ta là bình đẳng với nhau nhé, ko bên nào bám váy bám quần bên nào cả được chưa. Chứ chưa đi mà chiến sự đã nổ ra thế này thì gay go quá.
Nếu T7, Cn nhiều ng` bận thì có thể chuyển sang t2, T3 cũng được, tớ cũng chưa thông báo gì cho lớp tớ, mới là ý kiến tham khảo.
MP: Nếu mày ko thích đi Tam Đảo có thể đề xuất ý kiến khác, tao thế nào cũng được...
Các bạn lớp Lý có ý kiến ý cò gì thì nói hết nhé, để mình còn liên hệ với phụ huynh và đi đặt tour.
 
To Giang: ấy nói chuyện nặng nhẹ ở đâu tớ không cần biết nhưng nói lớp Lý bám váy bám quần mà nghe được ah?
Anh em,cả lũ là SV rồi, chú nào vẫn bị quản khoẻ quá thì chịu khó ở nhà hoặc chơi kiểu chém trước tâu sau. Lớp mình thể theo nguyện vọng của cả lớp và cả nguyện vọng chưa nói ra của bạn Giang sẽ quyết định đi một mình,các chú dại gái chịu khó...cho không mang tiếng bám váy các bạn
Tao không lên net nhiều được nên cần thông báo cho khoẻ thì Ninh làm hay Chử làm nhé; còn thì việc tour sẽ lo càng sớm càng tốt(trước tháng 9)
To Vân trang: thực sự xin lỗi...
 
Vân ui, sao bảo là đi Sapa cơ mà? Thế thì có khi bác Thảo nhà mình đi được cùng đấy! Mà nhớ đi trước tháng 9 được ko? Hix, ko thì tớ sẽ ko được đi mất...
 
Đi Tam Đảo cũng hay, tớ vẫn muốn lên lại nơi đấy. Chỉ tội nếu thêm lần này nữa là tớ thành thổ dân luôn (đi 4 lần mà :D).
 
Ui, post xong mới đọc những j bạn Thắng viết. Vậy thì xin lỗi vì đã lỡ post bài vào cái thông báo nội bộ này của các bạn lớp Lý nhé...
Thực ra thì nếu đi hay ko đi cùng nhau, cũng cố gắng thông cảm và giữ hòa khí mà bọn mình vẫn có thôi, ko cần phải như thế này. Nhiều người cùng xúm vào nói Giang nhà bọn tớ, trong khi lại ko để ý những j bạn Ninh viết ở cái bài mở đầu topic j cả...
Có j tớ nói quá lời thì tớ xin lỗi. Mong là lớp Lý và lớp Anh vẫn thân nhau...
 
Trước tiên la bài mơ đầu topic tớ có nói môt vài từ mà với một số ng kĩ tính thi nghe có vẻ khó chịu nhưng tớ thực sự ko cố ý giề chăng qua lúc ấy tớ chỉ nghĩ là lớp Lý ko có phụ huynh đi mà hiện lúc đó mới liên hệ đc với lớp Anh để đi
Là con trai nên câu chữ tớ ko thể cẩn thận chải chuốt nên mong các bạn thông cảm bỏ qua cho tớ
Còn về việc đi thăm quan thì lớp Lý hiện nay đã mời được phụ huynh.Và theo tình hình hiện nay thì hai lớp nên đi riêng
Thành thật xin lỗi các bạn lớp Anh
 
Đúng thế ! Tao thấy bọn mày đi riêng đi thì hơn, không thể chịu được thái độ thiếu xây dựng của lớp Anh như vậy được, đi riêng cho khỏi mang tiếng bám váy người ta. Tìm được phụ huynh rồi hả, cụ nào mà tốt bụng thế ? Nói chung là : Chúc chúng mày đi vui, đi về nhớ post bài, post ảnh cho anh em thưởng ngoạn nhé !
 
Tao thấy bạn Giang không có ý gì đâu - vấn đề ngôn từ ;)
Tao ủng hộ đi riêng.
 
Pham Viet Cuong đã viết:
Đúng thế ! Tao thấy bọn mày đi riêng đi thì hơn, không thể chịu được thái độ thiếu xây dựng của lớp Anh như vậy được,


Con gái thì có hơi dễ tự ái một chút chứ có phải lớp Anh ko muốn đi cùng đâu. Đã là sinh viên đại học rồi tớ nghĩ nên mở rộng mối quan hệ bạn bè chứ đừng bó hẹp trong 1 lớp. 0:)

Hòa bình thế giới. Nếu quyết định đi riêng rồi thì chúc các bạn đi vui nhé. :)
 
Hơ...không ngờ nói lỡ 1 câu mà thành ra thế này! hixhix... Nếu là vì tớ mà hỏng việc đi chơi của 2 lớp thì cho tớ xin lỗi nhé!!!
 
Hơ hơ nhượng bộ nhau một tí được không nhỉ?
 
Hì hì, nghĩ lại thì thấy chúng mình cũng hơi nóng tính thật, cũng không cần phải làm căng quá, đây có lẽ đúng chỉ như Trần Minh nói, vấn đề về ngôn từ thôi. Nhưng mà lớp mình hình như đã quyết định đi riêng rồi thì phải, thôi thì đành thế vậy. Dù sao cũng không nên làm hỏng mối quan hệ có nhiều tiền lệ tốt đẹp giữa 2 lớp. Hôm trước tớ nói hơi quá, các bạn lớp Anh thông cảm nhé !
Dù đi chung hay riêng thì cũng chúc mọi người dzui dzẻ !
 
Không ngờ mọi chuyện lại như này, đã thế này thì phải đi riêng thật rùi,dù thế nào cũng chúc mọi người vui vẻ.
 
Cuối cùng là lớp mình có đi đâu không hả các chú......Tao vừa nhận được tin là đi Tam đảo thì lại bảo là hoãn..........
Tao nghĩ cứ đi 2 ngày 1 đêm là được,,,Mà đừng đi biển không thì có nhiều chú sẽ không đi được....Mà có đi cùng lớp Anh nữa không ??????Đi đông cho vui vẻ....Thanh niên thì chuyện nhỏ bỏ qua......
Mà có đi nhớ báo tao 1 tiếng nhé......Đừng quên anh em!
 
Back
Bên trên