Thông báo cho lớp Trung

Nguyễn Minh Nguyệt
(FANTASY215)

New Member
Thông báo với các cô em xinh tươi của "Trung Anh Đại tửu lầu"
È hèm, nhân danh bí thư mất dạy của lớp Trung tao phải thông báo:
Tình hình là rất tình hình, hình ảnh của chúng ta đã xuống cấp khủng khiếp.
Đành rằng cũng chẳng oan uổng lắm, nhưng ít ra cũng ko thể để tình trạng này tiếp diễn được.
Chẳng hiểu tình hình học tập của chúng ta có ngu như những gì thi học kỳ thể hiện ko, nhưng cũng đến lúc phải tập làm quen với những "thuật ngữ" như: làm bài, học bài, ghi bài vậy. Dù lớp mình cũng RẤT nhiều người luôn thục hiện tốt những điều trên. Nhung dù sao, mong là trong học kỳ hai, hay ít ra đầu học kỳ hai, tất cả chúng ta sẽ cùng thực hiện "tuần học tập" như bạn Zèo phổ biến.
Và Đùi sẽ tiên phong bằng việc ko bùng tiết nữa và ghi chép trong giờ Ép.
* Về chuyện học toán:
Đã đến lúc chúng ta học tập các bạn Anh1 với những việc đã từng được coi là kỳ cục:
- Ghi chép trong giờ Ép
- Làm bài trong giờ Ép
- Nghe những thứ Ép lải nhải
- Làm bài tập về nhà
-nói chung là học hành chăm chỉ.
Dù sao chúng ta cũng bắt nạt Ép cả HKI rồi, cũng ko thể đổ lỗi hoàn toàn bài thì HK là do Ép ko ôn cho chúng ta được.

*GDCD!!!
Cái này thì nghiêm trọng nè. Mọi người chắc cũng biết lớp trung bây giờ đã nổi tiếng là một lũ quỉ cái đú đởn, học hành ko ra gì, láo toét với thầy cô, ăn nói mất dạy...
Mà đó mới chỉ là những gì chúng ta đã biết, những gì chưa biết còn nhiều...
Vì vậy, anh em dù sao cũng phải tìm đối sách gì đó, vơi cái tình trạng thi học kỳ 6,5 của Đùi thì ...
Mà chả hiểu sao tao "xoay sở" từ đầu đến cuối rất ngon lành mà...
Cái này chỉ là kêu gọi, anh em cho ý kiến... Nếu tự mình ko giải quyết đựoc thì có lẽ phải nhờ đến phụ huynh thôi...
 
Quên mất!
Mục đích cũng vì sự nghiệp chơi bời của mọi người thôi.
Trong học kỳ hai chúng ta đã dự kiến thực hiện rất nhiều hoạt động.
Nhưng vừa rồi, Đùi đã nhận được khuyến cáo từ ban phụ huynh : YÊU CẦU BÍ THƯ DẸP HẾT CÁC LOẠI HOẠT ĐỘNG! Tình hình lớp học hành chẳng ra gì là tại có quá nhiều hoạt động--> trách nhiệm tài Đùi nè! Hix.
Nên mọi người cố gắng nhé! Thử nghĩ xem bỏ bùng tiết với tao là cả một sự hy sinh lớn lao lắm!
 
Tình hình có khi A2 cũng phải học tập lớp Trung thôi..:D
 
Các lớp học hành có vẻ be bét thế..:))
 
:)) :)) :)) :))
heheheh........zvuiiiiiii thế....
như thế lè là có trò để làm roài còn zi nữa..
chả bù cho bọn tao...đang ước ao đc trở lại nh~ tháng ng` bên cạnh ép :-s -->thà học ép còn > học thềy gạo luộc của bọn tao.....đằng nào thì nh~ đứa như tao cũng cóc bao zo` sờ soạng đến quển vở toán..chưa kể vở bt thì cóc bao h có :> :-?
2 quển vở bt toán ghi nhãn từ đầu năm bêy zo` vẫn trắng phớ.. :)) :))
tại thềy bị đần..0 kt vở bt
đề cương cũng cóc bắt làm...học ep còn đc làm đề cương <= 0 ai bắt làm thì làm làm cái cục ị zi 8-} 8-}


thoai.....bọn mềy thực hịn thành công cái plan kia nháh.. ;) =D> :*
 
Mr Math lớp tao ko hơn Ép là mấy, thân nhau mà, thấy nhờ dạy thay suốt :))
Bó tay, được cái điểm cao :D
 
bà Nhơn lớp tao chắc cùng họ với Ép :D
 
Mỗi Mr.Long lớp mình chẳng họ hàng với ai cả..:D
 
hik, lớp mình bi bét chẳng kém TA.
Thôi ko sao, dù sao thì cũng chẳng thấy BPH bảo j cả!
 
Ép bây giờ nổi tiếng thế, mà sao cái "thông báo cho lớp Trung" lại chả có mống lớp Trung nào thế này??? Toàn bọn câu bài mới chết chứ (trong đấy có mình :p)

Thôi, bọn mày cứ vui vẻ thế đi, đừng quá đà là được. Thỉnh thoảng về khối chiều còn thấy một lũ toe toét nhăn nhở, chứ đến trường mà thấy bọn mày ngồi yên học hành chắc tao chết ngất mất!!
 
Ko sao đâu các em, giờ Ép ý mà, có gì đáng lo, lại có cô lớp trưởng duyên dáng đáng yêu vãi cụ ;;);;);;)
 
Học kì 2 phải chấn chỉnh lại thôi..:-?, tình hình này đúng là đáng báo động đỏ thật..:D
 
Chắc là chúng mày nhờn với Lep quá rồi :D
ông này siêu nhu nhược,hic,nhưng mà theo tình hình năm trước tao thấy cũng lo cho bọn mày,năm nay thì siêu mất dạy,đầu năm hồi tao còn học,giờ Lep đứa nào nghe thì nghe,nói chuyện thì nói chuyện,ngủ thì ngủ...đến khi thi học kỳ lại toàn được trông dễ,chắc thi học kỳ khó quá nên mới tỉnh ngộ.

hehe,dù sao cũng hoan nghênh bạn zeo đã chấn chỉnh lại lớp. :D bravo!!!
 
Nghe con Trần Lan giáo huấn nghe đỉnh quá ;;);;);;) nhưng đúng là xem thế nào đi, ko học đối phó cả đời được đấu mấy chị Trung ạ :)):)):))
 
uhhhhhhhhh
đúng roài....bọn mày phải có biện pháp với cảh ép í..cái zi cũng phải từ 2 fias màh....phải có sự hợp tác đôi bên chứ..

nói thẳng với ep í -->bảo ep dạy dỗ tử tế vào....thềy giáo cái kỉu zi màh đần ko = 1 bao tải kứt ...!!!!!!
 
Ko khéo nói thế ép lại tưởng trêu thì toi..:D
 
AHAHAHAHAH đúng rồi, ai nói chứ vào cái mồm lũ chúng mày nói anh ép đẹp trai ko tưởng là trêu mới lạ :)):)):)) chúng mày cứ tự mình ý thức đi đã, sau này lên ĐH thì thầy cô nào mà chả dậy kiểu thế :D:D:D
 
Back
Bên trên