Thông báo chính thức về 24/10 (không T2 không vào .... nghĩa lộ :D)

Trần Tuấn Sơn
(Metalcy)

New Member
Anh em Tê 2 kính mến

Thưa toàn thể anh em , tháng 10 sắp qua đi để lại cho chúng ta 1 kì thi đầy gian khó đang chờ trước mắt . :( . Cũng may là Tắc kè nhà ta đã có 1 cô em gái rất tuyệt vời , cô bé tuyệt vời đến nỗi tổ chức nguyên 1 dạ hội tạm biệt tháng 10 . Nhân dịp trọng đại này em xin thay mặt anh em mời toàn thể Tê 2 trong ngoài nước đến dự buổi dạ hội cho em Trang vui ... Nhân tiện cũng là để cung chúc T2 đã có 1 VĐV thể hình toàn mĩ ra đời vào tháng 10 này .... Mọi chi phí em xin chịu .. hehe , anh em nào mời thêm được thành viên gia nhập T2 thì em bao tuốt , vé được cung cấp từ em của Tắc Kè mà ....
Kính mong anh em có mặt đông đủ , đúng 6h , 24/10 có mặt ở hàng chị Thanh ...
Mọi thắc mắc xin liên hệ với số máy .... 069823067 (sau 22h )
Xin chân thành cảm ơn anh em đã quan tâm ....
Kính thư ....
Chân trọng cảm ơn em Trang đã ủng hộ T2 hết mình ,,... :D
 
ơ ???? em không bảo là em cung cấp vé miễn phí đâu đấy nhé!!! với lại dù sao thì em cũng cảm ơn anh Sơn đã ủng hộ em trang !!! :D EM CẢM ƠN BÁC Ạ!!! :d
 
úi trùi, anh Sơn cso cần phải rủ các thành viên T2 dến sớm đến thế không ạ??? :D EM CẢM ƠN ANH!!!
mà em phải nói trước là bác nào đi dạ hội là phải háo trang đấy nhé, không hóa trang thì phải mua mặt nạ!!! :D
 
Thôi xong .... , anh em T2 thân mến , theo tình hình thì em chỉ cung cấp vé thôi còn mặt nạ thì tự túc ,.... hehe , vé nhà trồng được mà .,...
 
dạ, em đè nghị bác nói rõ rầng nhé!! rằng em trang sản xuất vé còn các anh t2 mua vé của em trang !!! còn mặt nạ cũng là em trang sản xuất và bán mà!!! Em Trang trong ban tổ chức!!!
To anh Sơn: anh có thẻ cho em YM của anh đc khong?
 
Em làm thế nào thì làm... cho nó đẹp vào... như cái hôm wa thì... ko thể chấp nhận được... Chắc chị cũng ra tay làm vài cái nhẩy??? hay đấy :D
 
vâng tất nhiên là không thể xấu như thế đâu chị Hồng ạ :D yên tâm đê!!!
 
Chết thật, các bác làm thế này thì ngại quá :D. Chẳng nhẽ hôm đó mình lại nhốt vợ ở nhà :smoking:
 
hic, nhốt là nhốt thế nào?! tui trong ban tổ chức mà !!! :D mà mình cũng phải thông cảm cái đê, tui lên đây là đê nói chuyện với " người nhà " chứ nào phải ai xa lạ, nhỉ các bác nhỉ ?! :D
 
Gớm chưa chi đã lo với chả ghen... anh Dũng iu vợ nhỉ??? nhưng phải cho vợ lặn lội ngoài thương trường nữa chớ???
 
Tôi phát hiện ra ... Pín thích chơi khăm bạn bè... đi dạ hội thế, ông vác vợ theo tha hồ nhảy.. hoặc ít ra cũng lấy cái mã cao to đẹp trai ra, mời phát thì cả đống em nhảy cùng.. Thế còn bọn tôi, đến đấy nhảy sì lâu với nhau à?? Ông ác thật..[-x
 
Nhưng tôi không biết nhảy thì có được đi không nhỉ?
 
hê hê, thằng nào chẳng biếd nhảy. Không điệu này thì điệu kia, có những điều nhảy không cần học cũng biết. Việc gì mà phải lo. Ít nhất là cũng có một điệu nhảy mà từ ngày mẹ đẻ ra, chú nào cũng biết rồi, không cần học. Điệu này tự biết từ lúc mới sinh, thế nên tôi cũng chẳng biết gọi nó là gì. Nhưng mà nó mang tính chất hoang dại của con người, nên cứ tạm gọi là điệu nhảy của thú vậy. Các cậu đừng hỏi là điệu gì, nhảy thế nào, cứ đợi đến lúc có bạn nhảy, rồi đứng trên sàn nhảy, đảm bảo cậu nào cũng nhảy như điên ý chứ. Vậy hôm đó, các cậu nếu mà không biết nhảy điệu nào, cứ thử mời các em nhảy điệu nhảy của thú xem thế nào. Có điều nhảy điệu này hơi mệt, vui nhưng mà mệt, các cậu phải giữ gìn sức khoẻ còn về với bố mẹ nữa đấy ....
Chúc anh em Tê hai vui vẻ....


con biết bây giờ mẹ chờ tin con,
khi thấy mai đào nở vàng bên nương.....
 
...Hehe các anh T2 mà lo ko biết nhảy á....ko tin đâu...hơn nữa các em đã có nhời thì các anh là đàn anh phải đáp nghĩa lại chứ ko thì mất mặt ghê lắm đấy...thôi thì nếu các anh khiêm tốn đến thế thì cứ như anh Thanh nói đi ạ nhảy "điệu nhảy của thú" cũng được cơ mà...các em ý có nêu rõ là phải nhảy điệu gì đâu đúng ko mấy em???
 
hic, " điệu nhảy của thú" là nhảy kiểu gì???? đề nghị các bác nói rõ cho em!!! :D
 
Thế tình hình cụ tỉ thế nào, đi hay ko đi thì nói rõ cái, cứ
gào thét nhặng xị lên thế bố ai mà biết được [-x
Còn vụ nhảy nhót thì anh em khỏi lo đê, đến đấy cứ ngắm các em nhảy,thấy em nào hay hay thì cứ dấm sẵn, chờ đến điệu slow ra mời 1 phát, thế là ổn :smoking:
Cần nói thêm điều này, lúc nhảy slow tắt đèn tối om, anh em ko nên vọng động, đề phòng có biến :smoking:
 
Lâu ko vào 97-00,thấy vẫn xôm tụ quá ha, chắc là nhờ công em Trang nhỉ?
Các anh T2 đi dạ hội nhớ chụp ảnh nhiều vào em xem với.Nghe nói các anh rất giỏi MATHS còn ko biết cái khoản DANCE thì sao nhi?
 
Các anh T2 giỏi MÁT nhưng là Massage thôi em ạ.
Chào mừng sự quayl lại của em Dung và Xuân Anh.
Thanh ạ, sao cậu lại đề nghị điêu nhảy gì hoang dại thế? Em Dung có vẻ thích phải ko?
Tao thấy slow ko khó nên cứ tranh tối tranh sáng ra cầm tay em nào đấy nhảy đung đưa là xong.
 
Back
Bên trên