Thôi miên

Đặng Hiếu Minh
(time_master)

Thành viên danh dự
Big Thủy vốn mắc bệnh đau đầu kinh niên, không thể chữa khỏi. Nghe nói Quốc là một tay có tài chữa bách bệnh bằng thuật thôi miên, Thủy tìm đến

Sau khi Quốc chữa chạy, Big Thủy về nhà phấn khởi khoe với Quách:

- Mình ơi, em khỏi bệnh đau đầu rồi đấy... ;;)... chẳng còn đau tí nào ;;)

- Em không đau đầu nữa à? Sao hay thế??? =P~

- Em gặp tay Quốc này giỏi lắm anh ạ. Ông ấy bảo em đứng trước gương, tập trung nhìn vào hình ảnh của mình trong đó và nhắc đi nhắc lại: "Tôi không bị đau đầu. Tôi không bị đau đầu. Tôi không bị đau đầu". Chắc là anh sẽ không tin nhưng thực sự là em đã khỏi hẳn bệnh đau đầu rồi.

Quách trầm trồ:

- Hay quá nhờ??? :eek:

Nói rồi, Thủy bẽn lẽn:

- Anh biết không, suốt mấy năm qua, anh chưa một lần nóng bỏng với em trên giường ngủ. Có lẽ anh nên tới gặp ông Quốc và xem ông ấy có thể làm gì đó cho anh không. :">

Quách đồng ý. Sau khi được Quốc chữa trị, Quách trở về nhà, bế bổng Thủy đưa vào phòng ngủ, đặt Thủy lên giường trong trang phục Eva và bảo:

- Đừng đi đâu nhé, anh sẽ trở lại ngay.

Thủy thì thào:

- Tuyệt vời! Em hạnh phúc quá, mình ơi!

Quách lại nói:

- Đừng đi đâu nhé, anh sẽ trở lại ngay.

Quách quay lại phòng tắm rồi vài phút sau trở vào phòng ngủ, nhảy lên giường, ân ái với Thủy còn say đắm hơn lần trước.

Thủy ngồi dậy, đầu óc quay cuồng, thốt lên:

- Ôi! Thật là nằm mơ em cũng không thấy.

Quách lại nói:

- Đừng đi đâu nhé, anh sẽ trở lại ngay.

Lần này, khi Quách ta đi vào buồng tắm, Thủy lén đi theo và nhòm vào, thấy Quách đang phồng mang trợn má niệm thần chú:

- Cô ta không phải vợ tôi. Cô ta không phải vợ tôi. Cô ta không phải vợ tôi... :)) :)) :))
 
:)):)):)):)):)):)):)):)) vượt qua ...tất cả :)):))
anh Quách cũng thành công :>:>:>:>
khổ bạn Thủy , hi sinh tất cả mà lại...cô ta ko phải vợ tôi :(
:)):)):)):))
 
Hóa ra mình có thuật thôi miên và dạy thôi miên tốt thế... :)) chắc ai tới cũng phải thôi miên trước mới được. :D
 
b-0 anh Kiến con dạo này lợi dụng em ......thoải mái ...>:) là mở quán hả ...>:)
em bận với công việc nhưng luôn theo sát đấy nhé b-)
các bạn đến với anh Kiến đề nghị ...cẩn thận ....với tớ :)):))b-)
 
:))... biết mình có tài thôi miên, anh Quốc đứng trước gương niệm thần chú:

- Của mình to lắm, của mình to lắm... :)) :)) :))
 
Bạn Thủy sau khi thấy thế cũng lao vào chỗ để gương:
- Anh ta không phải chồng tôi...Anh ta không phải chồng tôi...
:)) :)) :)) :))
 
:)) cái cách đấy là anh dạy cho em thôi, anh có cách khác hay hơn nhiều :)) :D
 
em Giao cũng thik vào đây thả câu cơ à:))
thằng Chào Mào Yêu Song Hiếp thì nhìn trym rồi thôi miên như thế này này:
-Mày kô phải bằng thịt,mày kô phải bằng thịt...
Mấy ngày sau HM chết vì lao lực:D
 
bạo lực xảy ra tại .....khu nhà HM ...phố VC b-)
và người ra đi ngàn thu vĩnh biệt là anh .....:eek: chưa rõ :))
 
:(:)(:)(:)(:)((
anh Minh >:) 1 con người độc ác :(:)(:)(( =(( hội đồng em nhỏ /:) ...[-x[-x[-x[-x[-x[-x
hội đồng ai chứ em thì .....em ko chịu đc :(:)(:)(:)((
:)):)):)):)):))[-o<[-o<[-o< đề nghị anh minh ko hội đồng em nhé b-(b-(b-(
 
Em đã biết là Hiếu Minh định làm j` đâu mà bảo là ko chịu được ;) :p :)) :)) :)) :)) :))
 
Quách đồng ý. Sau khi được Quốc chữa trị, Quách trở về nhà, bế bổng Thủy đưa vào phòng ngủ, đặt Thủy lên giường trong trang phục Eva
trang phục này của Thủy quả là ấn tượng :D
 
đến chịu các bác nhà mình 8-|
trang phục nhà người ta soi kinh quá đấy b-)
< mà thực ra thì họ mặc ...trang phục gì ..:)):)):)) >
 
giả ngây giả ngô... em Nhung mà không biết đấy là trang phục gì thì chắc bây giờ anh đang học mẫu giáo /:)
 
Back
Bên trên