Thích và yêu khác nhau thế nào?

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
.:: Love ::.

Có nhiều khi gục đầu bên KeyBoard Anh vô tình nhấn Shift viết tên em Anh yêu em mà em chẳng Open Mở cửa trái tim và Save anh vào đó Cửa nhà em, mẹ đã gài Password Anh suýt rách quần vì cố vượt FireWall Nhớ lần đầu khi đưa em về Home Anh kiss trộm liền xơi ngay một Tab Anh bàng hoàng quay xe BackSpace Ngoái nhìn em mà chẳng thể Ctrl Anh tức giận khi thấy một thằng Alt Cứ Insert mỗi khi mình nói chuyện Có nhiều khi muốn thẳng tay Delete Nhưng vì em, anh nuốt giận Cancel Anh biết anh chỉ là Hacker nghèo Còn hắn có @ và Esc Em thích hắn làm lòng anh Space Bước thẫn thờ chìm xuống vực PageDown

Em vội bước ra đi quên Logoff, Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby. Em quễn hết kỷ niệm xưa đã Add. Quẳng tình anh vào khoảng trống Recỵcle bin. Anh vẫn đợi trên nền xanh Desktop, Bóng em vừa Refresh hồn anh. Từng cú Click em đi vào nỗi nhớ, Trong tim anh... Harddisk .. dần đầy. Anh ghét quá, muốn Clean đi tất cả. Nhưng phải làm sao khi .. chẳng biết Username. Hay mình sẽ một lần Full Format .. Em đã change .. Password cũ còn đâu! Anh sẽ cố một lần anh sẽ cố Sẽ Retry cho đến lúc Error. Nhưng em hỡi làm sao anh có thể .. Khi Soft anh dùng... đã hết Free Trial ! Hình bóng em vẫn mãi Default.


cái này hay vãi ạ :D >:D< [-x [-x :)>- :)>- b-) b-)
 
Mie mấy người cứ chê bai người này chuối người kia chuối /:), nhưng thử đặt mình vào hoàn cảnh của người ta xem, nói vởi ngươi mà họ yêu thương bằng những lời " chuối " đó thfi có gì ko tốt đâu, huống chi những người vào đây ắt hẳn trong đời cũng ít nhất 1 lần thíhc 1 ai đó, phải ko ? /:)
 
đúng là khi ta là người ngoài cuộc... thì ta sẽ thấy những lời đấy chuối cả nải ... /:) nhưng mà khi ta mới bắt đầu thik thôi.. ( mới thik thôi đấy nhá..) những lời nói đó là chuyện bình thường.. muốn nói những lời yêu thương với người ta lắm.. nhưng thật khó biết bao.. còn khi yêu.. khi đã wen w những lời nói đó.. khi đã wen được nghe, được nói thì sao.. chả lẽ lại chán.. lại chở nên nhàm ?? KHông phải như vậy.. trong tình yêu không có j là vô vị.. không có j là nhàm chán.. cái chính là do bản thân chúng ta muôn yêu và được yêu như thế nào mà thôi...
 
Tr­­­­ương Minh Anh đã viết:
Haha, hỏi thế mà cũng hỏi,anh thử xem,chỉ sợ hỏi xong là không còn đường về thôi. Chết đấy chứ chẳng đùa.b-)
hiểu chết liền:| :| :|
 
Bây h đã hiểu yêu và thích khác nhau thế nào :)) Tự dưng cảm nhạna đc thôi, chứ đống lý thuyêt xáo rỗng kia chả là cái quái gì =))
Đã yêu thật sự 1 người, đã thích thật sự 1 người, khác hăn :P
 
ái chà .... đông shit vào rồi kìa >:) thật là 1 sự tiến bộ >:)
 
Chị Hồng Anh nhầm rồi. Anh Đông với cả Thủy 9C là 1 cặp rồi mà. :D
 
Ừ, chị bít! Thằng Đông năm ngoái học cùng lớp với chị chwus đâu? Nó cũng học 9c. 2 con ng` iu nó là bạn thân chị cũng học 9C. Thằng này trình yêu còi lắm! Chị lạ gì?
Thế em Thúy lớp 9C là thế nào? Xinh ko? Thấy bảo Valentine tặng quà cho em ấy mà.... Cứ giấu anh em!
Có ảnh em ấy ko?
 
em tưởng Thủy nó nổi lắm mà. Cái con chơi bóng rổ ý. Hình như là đội trưởng tuyển nữ cấp 2 hay sao ý (em ko rõ lắm :D). Cứ xuống hành lang tầng 2 buổi sáng thể nào chả thấy 2 anh chị kè kè với nhau.:D
 
Chết chết :)):)):)):)) !
Sao em Thảo lại lôi chuyện ... của thằng Đông lên đây thế này :>:>:>:> !
Nó mà biết là nó tức lắm đấy :)):)):)):)) !
( thực ra trong lòng nó sướng lắm 8-}8-}8-}8-} ) :)):)):)):)) !
 
Em Thuý nào thế :)) Hot lắm à, thằng Đông trông thế mà cũng gớm nhỉ :))
 
Ko phải là Thúy :)):)):)):)) !
Thủy cơ :>:>:>:> !
Thủy brổ ếh :)):)):)):)) !
Khối sáng mà ko biết thì 8-}8-}8-}8-} !
Bó tay thằng Sơn :)):)):)):)) !
 
hơ thằng Đông ngày nào cũng kè kè với 1 em ah 8-} hay nhỉ vậy mà mình mù thông tin 8-}8-} hum nào phải rình ngó mới đc 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
***** :)):)):)):)) !
Thành viên hội "Học và đọc" mà thế à :)):)):)):)) !
Đang nói thằng Đông cơ mà :)):)):)):)) !
Thằng Sơn dây dưa gì ở đây :)):)):)):)) !
 
***** :)):)):)):)) !
Lại còn phải thông báo nguyên 1 bài 8-}8-}8-}8-} !
Đến bó tay 8-}8-}8-}8-} !
 
thì sao, cu cứ nói nhìu thế nhỉ ::D:D:D:D tình hình là cu đông coi vậy mà khá nhỉ :D:D:D còn vợ võ thì sao LT còn chưa thấy 8-}8-}
 
Lại Tuấn Hoàng đã viết:
.:: Love ::.

Có nhiều khi gục đầu bên KeyBoard Anh vô tình nhấn Shift viết tên em Anh yêu em mà em chẳng Open Mở cửa trái tim và Save anh vào đó Cửa nhà em, mẹ đã gài Password Anh suýt rách quần vì cố vượt FireWall Nhớ lần đầu khi đưa em về Home Anh kiss trộm liền xơi ngay một Tab Anh bàng hoàng quay xe BackSpace Ngoái nhìn em mà chẳng thể Ctrl Anh tức giận khi thấy một thằng Alt Cứ Insert mỗi khi mình nói chuyện Có nhiều khi muốn thẳng tay Delete Nhưng vì em, anh nuốt giận Cancel Anh biết anh chỉ là Hacker nghèo Còn hắn có @ và Esc Em thích hắn làm lòng anh Space Bước thẫn thờ chìm xuống vực PageDown

Em vội bước ra đi quên Logoff, Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby. Em quễn hết kỷ niệm xưa đã Add. Quẳng tình anh vào khoảng trống Recỵcle bin. Anh vẫn đợi trên nền xanh Desktop, Bóng em vừa Refresh hồn anh. Từng cú Click em đi vào nỗi nhớ, Trong tim anh... Harddisk .. dần đầy. Anh ghét quá, muốn Clean đi tất cả. Nhưng phải làm sao khi .. chẳng biết Username. Hay mình sẽ một lần Full Format .. Em đã change .. Password cũ còn đâu! Anh sẽ cố một lần anh sẽ cố Sẽ Retry cho đến lúc Error. Nhưng em hỡi làm sao anh có thể .. Khi Soft anh dùng... đã hết Free Trial ! Hình bóng em vẫn mãi Default.


cái này hay vãi ạ :D >:D< [-x [-x :)>- :)>- b-) b-)
sao không sắp thành thơ
nhưng quá hay=D> =D> =D> =D>
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên