Thí nghiệm

Đỗ Hạnh Quyên
(bibu_ha)

New Member
Các nhà khoa học tổ chức một thí nghiệm để chứng minh về ảnh hưởng của nghề nghiệp đến hành vi ứng xử. Họ đưa một kỹ sư, một nhà vật lý và một nhà toán học vào các phòng riêng biệt trong đó có một hộp thức ăn nhưng lại không có cái mở hộp.

Một ngày sau, các căn phòng được mở ra lần lượt.

Trong phòng thứ nhất, anh kỹ sư Vũ đang ngáy khò khò, với một cái hộp méo mó trống rỗng vì đã được mở ra. Khi được hỏi, anh ta giải thích rằng khi đói, anh ta đập cái hộp cho đến vỡ ra thì thôi.

Trong căn phòng thứ hai, nhà vật lý Dũng đang đọc các đẳng thức với cái hộp được mở ra từ phía đáy. Khi được hỏi, anh ta giải thích rằng vì quá đói đã nghiên cứu những điểm chịu áp lực của hộp và tác dụng lực lên, và thế là bụp.

Trong căn phòng thứ ba, nhà toán học Hà đang toát mồ hôi, mồm lẩm bẩm:

- Giả định rằng cái hộp đang mở, giả định rằng cái hộp đang mở…
(con Hà chẳng khác gì người điên mọi người nhờ)
 
Này :| Điên có lây không đấy :-? Nguy hiểm quá :|
 
Thế mày đang làm gì ?? :nono:

Mà tao chả nói gì ngu cả [-x Ngu mà lây thì cả Vc này bị đấy [-x Phải tìm hiểu cho kỹ chứ [-x Nhỡ ngu nó lây qua đường "tàu hỏa" thì sao [-x
 
Thứ nhất, con Quyên, tao có điên thì mày cũng không nên toẹt ra với mọi người như thế chứ
Thứ hai. anh Đức ơi, không lo đâu, trò tàu hỏa không lây bệnh ngu với điên đâu vì dù sao cái độ crazy với stupid của anh ko thể lây được nữa rồi :))
 
Em cứ nói thế :D Anh vẫn còn cần học hỏi nhà toán học nhiều :))
 
Con Quyên kể nghe cứ như đúng rồi ý,thực tế con Hà ai chả biết là điên mày kể thế chỉ tốn công thôi Quyên ạ.
 
Phùng Tuấn Đức đã viết:
Thế mày đang làm gì ?? :nono:

Mà tao chả nói gì ngu cả [-x Ngu mà lây thì cả Vc này bị đấy [-x Phải tìm hiểu cho kỹ chứ [-x Nhỡ ngu nó lây qua đường "tàu hỏa" thì sao [-x

... này này ... ông TPTD cứ vơ đũa cả nắm là thế nào ... :nono: .. ai điên thì điên trừ em ra.... :)) :)>- b-)
 
Oạch, VC đang bị xâm lăng bởi các thành viên 0407 :D
 
Back
Bên trên