Thì ra thế

Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)

Điều hành viên
Bằng lần đầu tiên bay về thăm VN, trên máy bay Bằng cảm thấy buồn ói và ói ra đầy ghế kế bên! Cô chiêu đãi viên hàng không bước tới chỉ và nói là nên dùng túi giấy trong ngăn sau lưng ghế phía trước để ói vàọ. Bằng nói OK và với lấy cái túi giấy ra để dùng. Cô chiêu đãi viên đi về cabin.

Khi cô chiêu đãi viên quay trở ra thì thấy toàn phi cơ tràn
đầy các đống ói! Cô ta chạy lại chỗ Bằng nói:

_ Tui đã nói với anh là dùng túi giấy rồi mà, tại sao anh lại
không dùng nó hả ?!?!

_ Có chứ! Nhưng khi nó tràn lên miệng túi, tui bèn húp bớt
một chút để nó khỏi tràn ra ngoài, thế là mọi người trên
máy bay bắt đầu ói theo tôi đó mà!
 
Doc xong ghe het ca nguoi,thang ku nay chac dinh lam cho moi nguoi tren forum oi theo ha
 
Khỉ bố, thằng lõi, mình đang ăn cơm oẹ oẹ...........
 
Xin lỗi mọi người nhé, nhưng mà truyện này hay đấy chứ ;)
 
Ừ hay,anh bảo này,bao h đợi bố mẹ em đang ăn cơm,mang chuyện này ra kể,xem bố mẹ em nói gì nhé
 
phải tay bố mẹ em thì... heheh :D
nghe thấy là phát oẹ rồi đến khiếp , khốn khổ cho nàng nào vớ phải "chàng" này ! :D
 
Back
Bên trên