Thám hiểm nhà WC.

Phạm Minh Ngọc
(girl_isgirl)

Điều hành viên
Hướng dẫn viên du lịch: Tống Minh Tuấn: xin kính chào quý khách, chuyến đi hôm nay có 2 vị khách đến với chúng tôi:
-Ta là Lê Minh Tuấn trung gian của 2 loài đực và cái, ta còn là nhà thám hiểm địa lý cừ khôi của loài người:cool: . Cuộc đời ta đã từng đi trên những cuộc phiêu lưu------còn Kinh Khủng hơn thế này nhiều.
-Còn ta là Kiều Minh- một người nghiện ma túy lâu năm. Ta đang cầm lô hàng Heroin để chuyển tới các hành tinh khác, hố hố hố :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: , há há há. Rồi ta sẽ giàu to ha ha ha ha:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .
TMT: Thôi nào các bác, bắt đầu hành trình của chúng ta....1,2,3 cất cánh............ Bây giờ trái đất chỉ nhỏ như trái đào. Hê hê ngon quá.
Chúng tôi đang ăn món điểm tâm đầu tiên trên con tàu vũ trụ nhặt được ở bãi rác công cộng, bỗng nhiên xuất hiện những tiếng kêu: brừm brừm......rầm rầm trong khoang máy. Con tàu chìng trành trên dải ngân hà rộng không quá 2m2.
TMT, LMT: ối ối, ta không muốn chết, sao cái con tàu quái quỷ này lại hỏng nhỉ, ta nhớ là trên tàu có khắc chữ ISO OOO cơ mà???
Con tàu tuy chóng vánh nhưng vẫn lơ lửng không rơi xuống, 3 người bị ngất đi một lúc không hiểu vì đâu.
Khi tỉnh dậy...........
TMT: ơ hay....đây là đâu thế? HÌnh như không có trong bản đồ địa lý.
LMT: này này, tôi đã tốn cả tỉ đô để thuê cái tàu này đấy, ông mà dẫn tôi đi sai đường, tôi bị chết nơi đất khách quê người là tôi hổng có chịu đâu nhá...hic hic :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: ! Các ông phải trả xiền cho tôi....hu hu:cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
KM: Ơ hay, ông tưởng tôi không mất tiền à? Cả đống Heroin của tôi ông có bán thân cũng chẳng đủ đâu nhớ........
TMT: Thôi !!!Tất cả im lặng trật tự đê!..........Êu, khoan đã, hình như có cái mùi gì thôi thối ở đây ý nhỉ? Hình như tàu đang ở trên một vũng nước!!! Sao lại tối thế nhỉ? Hả? Cái gì kia? shit!!!!!!!!!!!Oẹ oẹ oẹ tởm dị, cả đời tôi chưa chạm lên nó huống chi là nằm lên.
KM: hê hê, "shit" hả, tôi đang đói đây, có cái ăn thì còn gì bằng, nào, cho tôi xin tí còn măm măm......
LMT: Eo ôi, thật đáng xấu hổ cho bổn cô nương đây khi ngồi gần một tên bẩn thỉu hôi hám như ngươi. TMT ông còn đợi gì nữa mà không phíng tàu đê?
Con tàu từ từ bay lên, khiến cho họ có thể nhìn toàn cảnh. Chỗ mà họ vừa từ đó bay lên là 1 cái ghế bằng đồ sứ trắng. Ồ không, không fải ghế mà là 1 cái có thể ngồi được nhưng bị khoét sâu ở chỗ dưới. Căn fòng nhỏ, hẹp được chia làm 2 dẫy. Dãy thứ nhất là những viên gạch được xếp lại với nhau, ở dưới là 1 rãnh cống nhỏ, dãy thứ 2 là toàn những cái ghế như ở trên.
Ý ẹ, bỗng nhiên có 1 sinh vật fát hiện ra 3 người này. Họ cầm chiếc tàu và hét to: bọn mất dậy, đứa nào đặt máy quay trộm ở đây thế, chắc là bọn con trai rồi. Thế là họ ném con tàu sang fòng bên.
Tõm, họ lại rơi xuống một chỗ nước nhưng chỗ này to hơn chỗ vừa nãy.
LMT: oái, lại cái gì đây? Bẩn quá, thối quá, hôi quá, tởm quá, sao có mấy con bọ gậy ở đây thế?
KM: hê hê! Đem bọ gậy đi nướng ăn ngon cực, nhỡ có ngày còn ko có shit mà ăn...
TMT: Ê, đây là đâu đấy, nhìn kìa, cái vật kia cũng bằng sứ nhưng hình như khác...
LMT: khác, tỷ fần trăm, cái này rõ là dài hơn cái kia, hình như để đứng chư không phải để ngồi đâu nhểy....
TMT: Oái, hình như có 1 đứa múc bọn mình lên....nó đổ xuống cống.... trời đất, sao số tôi gắn liền với cái hôi thối này nhỉ????
LMT: eo ôi... còn gì là......người....thúi quá, thúi quá, ứ ừ...
KM: hmmmm thơm thế này mà bảo là thối, hê hê, thơm wá, thơm wá...
LMT: thôi lão Tuấn già lái tàu chỗ khác đi.
Con tàu vút lên, chui qua ống cống mang theo mùi hôi của những con chuột chết.
LMT: hề hề, cuối cúng cũng thoát.... thôi, fóng to tàu ra rồi đi đi...
KM: các bác ơi, mệt rùi đấy, hút với em vài tép nha!!! Hê hê, may mà có heroin ở đây! Khoẻ ruồi!
3 người tràn ngập trong khói thuốc mà không để ý có 1 chiếc tàu đang đi tới...
- Các người đã bị bắt vì lái tàu không biển số!
Hóa ra đó là 1 tên cảnh sát vũ trụ. Tên này xồng xộc vào trong tàu để lập biên bản. Khi vào tới nơi....
- á à, lại còn tụ tập hút hít: tội thứ 2.
Police Tố Giao chỉ vào mặt tên TMT: Mày tên gì thằng kia, trông mặt mày wen wen!!! lấy chứng minh ra cho tao xem...
TMT: hơ hơ, chị gái xinh tươi đáng yêu, em không mang.... với cả người giống người là chuyện bình thướng ạ....
Police Giao lấy trong túi 1 tấm ảnh:
-Á à, hóa ra mày là thằng tù đã vượt ngục 2 ngày này à....... Giỏi lắm, còn cãi à, bắt tên này về đồn cho đại tướng Mai Thanh Hà xử lý, nhanh...
KM và LMT người run cầm cập:
- Ôi ôi, em mong chị nhận chút ít gọi là lòng thành. ( đưa cái fong bì mỏng dính ra).
Police Giao nhếch mép về phía phong bì: ta là người chân chính không nhận hối lộ: lục soát.
Police tìm đựoc 2 tạ heroin trong gầm ghế: cái này của đứa nào.
LMT run run: của nó! con KM đấy ạ.
Police Giao tống thêm 1 đứa vào ngục.
Tiếp tục tìm kiếm và đã tìm được 1,2,3....7 tỉ.
-á à, tiền cướp nhà băng, số tiền này của người đúng không LMT? Ngươi lấy ở đâu?
- ối ối, em biếu chị...20..đô ạ...
Police Giao: câm mồm, giải hết chúng về trạm cảnh sác ở bãi rác vũ trụ nhanh...
:D :D :D :D :D
 
Trên đường đi đến trạm cảnh sát,chợt Lê Minh Tuấn nhìn thấy em Minh Ngọc bèn quay ra nói với Kiều Minh:
-Úi giời ơi,tên Ngọc kìa,kẻ trùm sò buôn ma túy liên hành tinh kìa!Rõ là cái đồ...quá đáng!Tự nhiên chúng ta phải thế mạng cho nó!
Kiều Minh chưa kịp nói gì thì chị Giao đã nghe thấy hết lời của Lê Tuấn và hét lên:
-Anh em ơi,chúng ta bắt nhầm người rồi,kẻ chúng ta cần bắt là tên Minh Ngọc cơ!Bắt lấy ả mau!
Trong chốc lát,2 cổ tay của Ngọc đã năm gọn trong cái còng số 8.:mrgreen:.Kiều Minh và Lê Tuấn được trả tự do.:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên