Thái độ của bạn với cuộc sống

Cuộc sống thật muôn màu muôn vẻ :x, mình cần sống để cảm thụ đc những sự siêu nhiên của thiên nhiên, những điều kỳ diệu trong cuộc sống, hãy sống để yêu , sống để quí , sống để ôm những điều kì diệu đó vào lòng để mở ra cả 1 bầu trời đầy sao..........
Twinkle, twinkle ....................
Sống để nói aya aya...........:x
 
Sống ko vì mình trời tru đất diệt:)) ==>tuyên ngôn của các bộ phim chưởng:D
 
Sống trên đời ko phải như hạt cát vô danh... :) Sống để in dấu trên mặt đất và in dấu trong trái tim người khác... :x
 
Đỗ Thu Hương đã viết:
Sống để spam............:D< cái này .....chẹp chẹp......:p > :p
Tuyên ngôn chung của hội fishing :))
Sống đôi khi chỉ là để sống mà thôi...
 
Nghe thầy Trung nghe cứ kiểu gì ý Sọt ah:)):)) nói thầy Nếp ý, hôm nào cho thầy uống rượu nếp luôn ;;):))
 
Nguyễn Vũ Lan Chi đã viết:
1.Sao cứ phải sống mà ko đc làm theo những điều mình mong muốn chứ????
2.Cuộc sống chỉ như 1 nhà tù bé nhỏ, chật hẹp, giam giữ mọi suy nghĩ, ý tưởng... của bản thân mình!!!!
3.Mong muốn đến 1 nơi mà mình có thể sống và làm theo những j mình mơ ước....có lời khuyên của ng khác nhưng ko bị nó chi phối.....:(:)D
1.Nếu bây giờ em muốn làm chủ tịch nước thì đúng là anh chịu là em nói đúng!
2.Ý em nói là cuộc sống này không cho em cơ hội để được nói ra suy nghĩ của mình chứ gì?Thế hằng ngày em có phát biểu ý kiến+tranh luận trên lớp không vậy?
3.Thôi,đấy chính là hiện tại đây rồi em à!Cái của em thuộc phạm trù "góc riêng tư" của mình rồi đấy!
 
Cuộc sốg muôn màu muôn vẻ, ko thể biết đc ngày mai sẽ ra sao, ngày kia sẽ thế nào!=> Sốg là để biết ngày mai sẽ ntn!!! :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thật sợ A váy ai vừa tụt
đi đâu cũng thấy =]
Sống vì mình thì đương nhiên roài nhưng cần phải biết nghĩ đến người khác nữa
 
Sống cho nó sướng, ăn nhìu ngủ nhìu... hồi trước thấy mình ngu cứ cắm đầu vào học, chả bít chơi là gì nên bây h mới tiếc.....
 
Bây h bà ngủ nhìu, chơi nhìu vẫn chưa muộn đâu Fươg ah! :)) Tui thấy bà ko đi học thêm thì cũng tự học!! Hichic, thật khâm fục, cứ như tui đây nè, ăn no rùi lại nằm khềnh, nằm khềnh rùi lại học hành lung mung :D
 
Nghe rất hoành tráng , ra là hồ câu ........... :))

----------

( góp thêm con cá nữa cho đông đủ :p )
 
Nếu câu bài thì ra TTTG câu đi, ở trong này ai câu nữa là bị warn đó.
 
Bạn Nga nhà mình muốn hại mắt người ta hay sao mà Thiện tôi đọc chưa được 50% bài viết mà mắt mơ huyền rồi.
mong rằng ban Nga nhà ta thương tình "CỨU" các bạn.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Back
Bên trên