Huỳnh Trung Anh
(trunganh)
New Member
Lúc đầu định làm một cái poll, nhưng mà... nghĩ đi nghĩ lại... chả biết làm sao để tạo poll. Vả lại hiểu biết của mình hạn hẹp quá, thế nào cũng để thiếu thần tượng của người khác... thôi thì... ai thích ai thì vào đây post vậy nhé.
Mình thì mình thích nhất là Jimmy Page. Tất nhiên là mình cũng thích rất nhiều tay ghita khác, như là David Gilmour, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Brian May hay là Slash, nhiều lắm... thậm chí lúc đầu mình cũng chả biết thích ai hơn nữa. Nhưng bây giờ càng ngày mình càng ghiền Jimmy Page
.
Mình cũng thấy hơi lạ là tại sao trong HARC không thấy ai thần tượng Led Zeppelin. Nhạc Zep cũng thuộc loại dễ nghe như Pink Floyd hay Beatles mà :-/
Mà lạc đề rồi. Để mình quay lại với Jimmy Page. Jimmy Page từng chơi cho The Yardbirds (lúc đầu chơi bass, sau đó chuyển lên lead chung với Jeff Beck). Sau này khi Yardbirds tan rã thì Jimmy mở band Led Zeppelin với Robert Plant, JPJ và John Bonham. Đây là lúc tiếng ghita của Jimmy Page hay nhất (theo mình).
Trước hết phải nói là Page chơi solo tuyệt vời, hay hơn bất cứ ai mà mình từng nghe. Nếu các bạn xem Jimmy Page biểu diễn bài "Since I've been loving you" thì sẽ thấy: Jimmy có khả năng chơi rất nhanh và không hề sót một nốt nào! Các đoạn solo của Page dù là tình cảm chậm rãi (I'm gonna crawl) hay dữ dội (In my time of dying) thì cũng luôn có một nét gì đó rất mỏng manh nghệ sĩ
Hay đến nỗi mình thuộc lòng hết tất cả các đoạn solo của JP trong tất cả các album.
Thứ hai phải nói đến chuyện Jimmy Page chơi rất nhiều thể loại, từ heavy metal đến British folk, reggae, arabic, acoustic v.v. Dù là ở thể loại nào thì nhạc của Jimmy Page cũng rất phức tạp và tinh tế (nghe thử "The rain song" xem), đều để lại tác phẩm thuộc vào hàng kinh điển cả.
Thứ ba là phải kể đến chuyện phá phách: Jimmy Page rất giỏi trong mấy trò táy máy với cái studio (tiếng trống trong bài When the levee breaks là kết quả của rất nhiều thử nghiệm của JP), cộng thêm chơi ghita bằng cái ác sê của violon
).
Có lẽ mình thích Jimmy Page còn vì một lý do gì khác nữa mà mình nghĩ không ra. Có lẽ chỉ đơn giản là nó hợp với mình. Mình nhớ có một lần đang ngủ đến 2 giờ sáng thì thức dậy. Từ đó trong đầu lúc nào cũng vang lên tiếng ghita trong bài "Achilles' last stand" cho đến sáng, không ngủ được nữa. Đấy, tiếng ghita của Jimmy Page đối với mình là thế đấy. Có thể có tay ghita nào kĩ thuật siêu hơn JP nhiều (Eddie Van Halen chăng?) nhưng với mình Jimmy Page vẫn là hay nhất.
Thế còn các bạn thích tay ghita nào nhất? Vào chia sẻ với nhau nào.
Mình thì mình thích nhất là Jimmy Page. Tất nhiên là mình cũng thích rất nhiều tay ghita khác, như là David Gilmour, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Brian May hay là Slash, nhiều lắm... thậm chí lúc đầu mình cũng chả biết thích ai hơn nữa. Nhưng bây giờ càng ngày mình càng ghiền Jimmy Page
Mình cũng thấy hơi lạ là tại sao trong HARC không thấy ai thần tượng Led Zeppelin. Nhạc Zep cũng thuộc loại dễ nghe như Pink Floyd hay Beatles mà :-/
Mà lạc đề rồi. Để mình quay lại với Jimmy Page. Jimmy Page từng chơi cho The Yardbirds (lúc đầu chơi bass, sau đó chuyển lên lead chung với Jeff Beck). Sau này khi Yardbirds tan rã thì Jimmy mở band Led Zeppelin với Robert Plant, JPJ và John Bonham. Đây là lúc tiếng ghita của Jimmy Page hay nhất (theo mình).
Trước hết phải nói là Page chơi solo tuyệt vời, hay hơn bất cứ ai mà mình từng nghe. Nếu các bạn xem Jimmy Page biểu diễn bài "Since I've been loving you" thì sẽ thấy: Jimmy có khả năng chơi rất nhanh và không hề sót một nốt nào! Các đoạn solo của Page dù là tình cảm chậm rãi (I'm gonna crawl) hay dữ dội (In my time of dying) thì cũng luôn có một nét gì đó rất mỏng manh nghệ sĩ
Thứ hai phải nói đến chuyện Jimmy Page chơi rất nhiều thể loại, từ heavy metal đến British folk, reggae, arabic, acoustic v.v. Dù là ở thể loại nào thì nhạc của Jimmy Page cũng rất phức tạp và tinh tế (nghe thử "The rain song" xem), đều để lại tác phẩm thuộc vào hàng kinh điển cả.
Thứ ba là phải kể đến chuyện phá phách: Jimmy Page rất giỏi trong mấy trò táy máy với cái studio (tiếng trống trong bài When the levee breaks là kết quả của rất nhiều thử nghiệm của JP), cộng thêm chơi ghita bằng cái ác sê của violon
Có lẽ mình thích Jimmy Page còn vì một lý do gì khác nữa mà mình nghĩ không ra. Có lẽ chỉ đơn giản là nó hợp với mình. Mình nhớ có một lần đang ngủ đến 2 giờ sáng thì thức dậy. Từ đó trong đầu lúc nào cũng vang lên tiếng ghita trong bài "Achilles' last stand" cho đến sáng, không ngủ được nữa. Đấy, tiếng ghita của Jimmy Page đối với mình là thế đấy. Có thể có tay ghita nào kĩ thuật siêu hơn JP nhiều (Eddie Van Halen chăng?) nhưng với mình Jimmy Page vẫn là hay nhất.
Thế còn các bạn thích tay ghita nào nhất? Vào chia sẻ với nhau nào.