Tang lễ ( thật 100%) (S)

Hà Anh Tú
(tu l2)

New Member
Để tôn vinh những vị giáo sư đầu ngành Y học khi họ qua đời sao cho thật ý nghĩa và ấn tượng , bộ y tế mới đưa ra sáng kiến là làm quan tài của vị giao sư phải mang dấu ấn của nghề nghiệp mà người ta cống hiến .Và người đầu tiên được tôn vinh là Giáo sư TTB , đầu ngành khoa tim.

Trong buổi lễ tang người ta làm 1 quả tim giả to hơn cái quan tài , sau đó để quan tài chui ra chui vào quả tim đó . Mọi người đến viếng đều thấy rất ấn tượng và độc đáo . Các vị giáo sư khác cũng đều cho đó là sáng kiến tuyệt vời nhưng không nên đưa đi đưa lại quan tài như vậy . Duy chỉ có bác sỹ Bùi Dungz chuyên khoa sản tán thành việc chui ra chui vào đó với lý do: Hay thế mà bỏ thì phí
 
truyện này hài hài kiểu ngơ ngơ ngác ngác :D cũng buồn cười phết
 
hé !v bác sỹ dzung vào tù rồi mà ! cứu nét nhiều cho lắm vào mà quan tài còn thò thụt mới kinh !
 
Thanh Bình]chả hiểu gì cả

* Bình ạ! nếu khoa sản thì làm quan tài có hình gì đây...? nan giải quá đúng không?
 
Đặng Minh Phương đã viết:
truyện này hài hài kiểu ngơ ngơ ngác ngác :D cũng buồn cười phết
Là kiểu kể xong mọi người cứ ngơ ngác nhìn nhau hơn 1' rồi mới ôm bụng cười ấy ạ :D Lâu lắm ko dám kể kiểu đấy, người HN bảo là... vô duyên :|
 
ai bảo vô duyên. Những truyện phải nghĩ mới cười thì mới là đỉnh. Mà mấy truyện đây thì phải đọc cơ, kể thì ko hay.
 
Back
Bên trên