Tài năng bắn súng (S)

Bành Trung Hiếu
(shen_long_bre)

Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
Cô gái xinh đẹp Big Thủy người VN bị bắt tại GB về tội buôn bán ma túy xuyên lục địa. Sau khi toà tuyên án tử hình, cô gái vẫn thản nhiên, không một chút sợ hãi. Cô đề nghị quý tòa xem xét ban cho 1 ân huệ trước khi chết. Toà hỏi:
- Trước khi chết, bị cáo muốn được ân huệ gì?
- Dạ, bị cáo muốn được tử hình ở trạng thái thiên nhiên. Sinh ra như thế nào thì muốn được chết như thế đó.
- Được, tòa chấp thuận.
Ngày hôm sau, tại pháp trường xử bắn, các xạ thủ được huy động từ các quốc gia đến xem và tiến hành xử bắn. Xạ thủ người GB - David Quốc, nước chủ nhà được ưu tiên bắn trước.
Xạ thủ người GB bước đến, cầm súng và ngắm nghía "bị cáo" thật kỹ rồi siết cò. Tiếng súng chưa nghe nổ, mà chỉ nghe "bụp", rồi tay xạ thủ người GB lăn đùng ra chết. Khám nghiệm tử thi cho thấy là do xạ thủ mặc quần Jean chật quá, "bí thở" mà chết.
Sau đó, người ta quyết định chuyển quyền hành quyết cho một xạ thủ người Đức - Tâm Sumacher. Cũng như lần trước, người ta chỉ nghe "bụp" và tay xạ thủ này lăn đùng ra chết. Xét nghiệm tử thi cho thấy kết quả y chang như xạ thủ người GB.
Sau khi tìm kiếm các xạ thủ từ các quốc gia G-8 để tiến hành mà kết quả đều như trước, người ta chợt nhớ đến Việt Nam với nhiều xạ thủ lưu danh muôn thưở. Họ quyết định mời xạ thủ Việt Nam sang hành quyết.
Xạ thủ Việt Nam - Đăng Linh bước ra pháp trường, ngắm bị cáo một lát rồi dương súng lên ngắm. Nhưng cũng như lần trước, người ta không nghe thấy tiếng súng nổ, chỉ nghe một tiếng "bụp", rồi cô gái chết ngay tại chỗ. Khám nghiệm tử thi, người ta không tìm thấy dấu vết của đạn dược hay "phi tiêu" nào cả, ngoại trừ một chiếc cúc quần ngay yết hầu của nạn nhân.
-> Cu Linh nhà ta trông thế mà kinh thật. :))
 
tại Linh đang là tuổi trẻ => dẻo +dai ! sự kết hợp mang lại thứ lò xo rất tốt :))
 
:)) Cái truyện này post roài :)) Trước đây là sử tử hình cựu mod VC - Chị Bảo Thư, còn người sử bắn là tân mod - Anh Dzung ;;) :))
 
Thì đấy là biệt hiệu muôn thuở của em từ khi mới vào VC suốt hơn nửa năm nay mà :>
 
Back
Bên trên