T2 uống rượu luận đời

Vũ Xuân Tùng
(NoloveT)

Active Member
Anh em đang phê phê nói chuyện đời

Anh em hỏi chú Đức ... Thế em Dung sắp về rồi ... chú tính thế nào

Đức : Còn tính deo gì nữa ... anh như chim đã vào lồng ...nghiệt quá

Anh em thông cảm ... thương chú lắm đấy ... anh em sắp có Animal Festival ... không có chú quả là 1 thiếu sót .


Đức : nghiệt quá các chú ạ 4 ngày nữa em về rồi .. nhưng mà .. he he ...

THân Thể ở trong lao

mà Tinh thần nó lại ở ngoài lao các chú ạ .. hí hí ...

Anh em đang say nghe câu này ... vỗ tay ... chú đựơc đấy ... thế mới là chất T2

Anh Tùng làm nốt câu vỗ vai chú Đức ... nhưng mà chú ạ ...

Muốn lên sự nghiệp lớn

thì Tinh thần nó lại phải càng cao chú ạ ... he he ... chú cố lên ...


Anh em gật gù vỗ tay... anh em mình chả khác gì Các Mác Lê Nin !!! ... vợ con chỉ là cỏ rác thôi

uống !!! :D :D:D
 
Chú Tùng chắc quá chén hay sao mà cứ nhầm nhọt lung tung thế này [-x
 
Thế Animal Festival là cái gì vậy?????????????????????????????
 
Em Thủy ah,muốn biết Animal festival la cái gì thì em đang kí tham gia với các anh T2 thi sẽ biết ngay thôi mà,riêng với em Thủy dễ thương thì các anh lúc nào cũng hoan nghênh vah nhiệt tình tiếp đón.
 
heheh, chị Minh với chị Thủy có hiềm khích gì với nhau mà thay topic nào cũng đấu đá

anh Đức nói trên kia là người yêu Dung lớp em huh anh Tùng, mà công nhận sợ t2 thật, "đoan chính" khủng khiếp :D
 
uh chết cười như cái hình đại diện của dì :D
 
Ơ con này lạ nhỉ? sao mày dám đì tao? hình của Song Hye Kyo đấy :D, nuôi cho mày lớn để mày phản trắc thế này đấy hử?
 
Thông báo các chú sau một hồi vật lộn đăng kí anh đã có mặt.mk dạo này đói acc chùa quá nên chẳng online được nhiều
Sau đây anh xin kể câu chuyện về cậu bé thần đồng có tên VXT
Tùng là một cạu bé thần đồng,sinh ra đã biết noi năng suy nghĩ như người lớn.Ngay từ lúc lọt lòng mẹ cậu đã phát huy khả năng của mình.
Vừa chui ra khỏi bụng mẹ cậu đã mở to mắt quan sát mọi người xung quanh.Rồi cậu cất tiếng hỏi người đàn ông mặc áo trắng đang đứng rửa tay ở goc phòng:"Ông là bác sỹ à?"Người bác sỹ gật đầu.Tùng ta nhanh nhảu nói:Xin cảm ơn ông đã chăm sóc mẹ con tôi"Rồi cậu quay ra nhìn người đàn bà đang khóc vì sung sướng :Bà là mẹ của con"Người đàn bà dang rộng hai tay chào đón đứa con thần đồng.Tùng xúc động :Cảm ơn mẹ đã cho con cuộc sống" Cuối cùng cậu nhìn ra cửa nơi có một người đàn ông vừa bước vào với vẻ mặt đầy hạnh phúc vì có thằng cu nối dõi.Tùng cất tiếng hỏi "Ông la ba của tôi"
Người đàn ông ôm chầm lấy cậu và khẽ gật đầu.Thật kì lạ lần này Tùng ta đẩy người đàn ông ra và lấy một ngón tay trỏ gõ gõ lên đầu người đàn ông nói :Ông thấy thế này là đau chưa"
Câu chuyện đên đây là hết
To Nam che kế hoạch bao giở triển khai đây.Tao sốt ruột lắm rồi...
 
9 bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình

9. Mỗi tuần hai lần chúng tôi tới một nhà hàng xinh xắn, thưởng thức rượu ngon, đồ ăn hảo hạng với đám bạn bè. Tôi đi vào thứ sáu, còn vợ tôi, thứ ba.

8. Chúng tôi ngủ riêng giường. Giường vợ tôi ở Hà Nội còn của tôi ở thành phố Hồ Chí Minh.

7. Đi đâu tôi cũng mang vợ theo. Chỉ có điều cô ấy phải tự tìm đường về.

6. Tôi hỏi vợ định đi đâu nhân kỷ niệm ngày cưới. Vợ tôi muốn ghé thăm chỗ nào cô ấy lâu lâu chưa tới. "Nhà bếp nhé!", tôi đề nghị.

5. Tôi thường nắm tay vợ khi đi dạo. Hễ bỏ tay ra là cô ấy ghé vào cửa hàng mua sắm ngay.

4. Vợ tôi có máy sinh tố chạy điện, bếp điện và lò nướng điện. Cô ấy than phiền: "Nhiều đồ quá, chẳng có chỗ nào mà ngồi cả". Tôi bèn mua cho cô ấy một chiếc ghế điện.

3. Vợ tôi đang ăn kiêng. Thực đơn chỉ gồm có dừa và chuối. Cô ấy chưa giảm cân tẹo nào cả nhưng đã biết trèo cây.

2. Vợ tôi đuổi theo xe chở rác, gọi to: "Tôi đổ rác bây giờ có muộn quá không?". Người đẩy xe đáp: "Không! Nhảy vào đi!".

cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng...

1. Vợ tôi đi tắm bùn và trông thật tuyệt vời trong 2 ngày. Thế nhưng, sau đó, bùn rơi đi mất!
 
:D anh tưởng chú Bình ngày xưa than thở với anh

Mk hồi tao còn ở trong bụng mẹ có thằng sư nào suốt ngày nhổ nước bọt vào mặt tao :D
 
CÓ một cô bé sang nhà hàng xóm chơi . Trong nhà chỉ có 1 người đàn ông đang ngủ. Cô bé gọi ông ta dậy để chơi cùng nhưng ông ta buồn ngủ quá nên bảo nó tự chơi lấy . Nó liền hỏi ông ta :"Thế cháu có được chơi với con chim của bác không ?". Ông ta ngái ngủ nói :"Muốn làm gì thì làm, để cho bác ngủ !" . Thế rồi khi ông ta thức dậy thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh ở bệnh viện, cô bé đang ngồi khóc thút thít . Hỏi nó thì nó nói : "Cháu đang chơi với con chim của bác thì bỗng dưng nó giương mỏ lên định mổ cháu, thế là cháu mới vặt hết lông của nó đi . Ai ngờ nó còn phun phì phì vào mặt cháu . Cuối cùng cháu đập vỡ trứng của nó đi ..." Nghe xong, ông ta ngất ngay tại chỗ !
 
Di truyền
Có cặp vợ chồng da trắng nọ, người chồng đi công tác xa dài ngày. Người vợ viết thư cho chồng sau khi sinh con:
- Anh à, con chúng ta sinh ra trắng trẻo và xinh xắn lắm! Em bị thiếu sữa nên thuê một bà vú nuôi da đen. Sau một thời gian con chúng ta bú sữa của bà ta, da nó chuyển từ trắng sang đen anh à!
Sau đó người vợ nhận được thư của người chồng:
- Anh rất vui vì em đã sinh con, có lẽ nó giống anh hồi bé. Mẹ anh sinh anh cũng bị thiếu sữa nên anh toàn phải ăn sữa bò, vì thế đến giờ anh mới bị mọc sừng em ạ!
 
Ngon trớn
Trong một phòng karaoke, mọi người đang hát thì mất điện, có người lên tiếng:
- ***********, đang ngon trớn thì mất điện.
Một lúc sau điện sáng trở lại thì vẫn người ấy lên tiếng:
- ***********, đang ngon trớn thì có điện
 
Cũng kô đến nỗi nào đấy chứ ;) Nhưng hình như cái bài 9 bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình của anh Bình hình như quen quen thì phải ;)
 
Back
Bên trên