T2 online

  • Bắt đầu pain
  • Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Béo ơi mày thành thần tượng của tao rồi :(( Mai thi rồi mà tao làm đọng tác lộn ko thẳng chân được , liệu có chết thảm thương ko mày ? Lo quá mày ơi !!!:((
 
kinh nghiem la khi hai tay chong xuong dat thi chong gan gan thoi. De lam ^^. moi dau em cung bi nhu chi:D
 
Re: danh nhân và tin tức T2 dô dô

chết cười
AT câu bài ghê quá nên điểm chất lượng bài viết được có 6
haha
có kế hoạch gì cho kỉ niệm trường chưa
 
Nguyễn Hải Hoàng đã viết:
kinh nghiem la khi hai tay chong xuong dat thi chong gan gan thoi. De lam ^^. moi dau em cung bi nhu chi:D
...Mẹ, chúng mày được lộn sướng thế, tao phải nhẩy cao kiểu quái dị, chắc là toi :((...

----------

Nguyễn Minh Đức đã viết:
Sao lại lôi vợ chồng tao vào đây hả, mà bọn mày viết linh tinh gì về tao đấy,vợ tao đọc được thì bó tay đấy.
...Thôi, anh ko biết thì thôi, cái đấy cũng lâu rồi, từ hè cơ, muốn đọc phải quay lại tầm 50 trang trước...:)
 
Re: danh nhân và tin tức T2 dô dô

...Tình hình chơi bời đàn đúm là rất căng thẳng, có lẽ không đông vui...
 
Re: danh nhân và tin tức T2 dô dô

chú at thì cứ gọi là hiện tượng của hao, bái phục bái phục
 
Hôm nay nhìn kĩ mới phát hiện ra điều rất hay ở profile của các bạn lớp mình , trong đó có chú Kim Thắng học lớp mở rộng của mở rộng :)), chú Hoàng "nhỡ" học ở Ams cấp 2 mà mãi chưa lớn gì cả :))
 
Hoàng béo chưa lớn nghĩa là sao?mà bà nhìn kĩ ở đâu mà phát hiện ra thế?

----------

Hà Mỹ Ngọc đã viết:
Béo ơi mày thành thần tượng của tao rồi :(( Mai thi rồi mà tao làm đọng tác lộn ko thẳng chân được , liệu có chết thảm thương ko mày ? Lo quá mày ơi !!!:((
bon tao hoc 6 buoi roi ma van may bai khoi dong...
 
Re: danh nhân và tin tức T2 dô dô

có j mà hiện tượng, mà sao mấy tháng nay ko thấy bị trừ điểm nào nữa nhỉ?

----------

có j mà hiện tượng, mà sao mấy tháng nay ko thấy bị trừ điểm nào nữa nhỉ?

----------

Nguyễn Danh Hoài Nam đã viết:
chết cười
AT câu bài ghê quá nên điểm chất lượng bài viết được có 6
haha
có kế hoạch gì cho kỉ niệm trường chưa
viết có 6 bài mà điểm chất lượng tận 10!! hehe!! xiêu thế...
 
Mày cũng vậy chẳng có gì thay đổi.Thấy tao ở đâu là lẽo đẽo ở đó.
mày bớt đá đểu tao thì chăc sẽ xinh thêm đc 1 tí dấy.Haha!!!
 
Re: danh nhân và tin tức T2 dô dô

tuong the nao chu bi h cai topic nay lai thanh noi cau bai roai :(
 
em nhung trim trim, hi vong gap em vao moi buoi sang di hoc the duc vao thu4 hang tuan ^^
 
Re: danh nhân và tin tức T2 dô dô

dạo này tao hay nghe 3 bài nhạc này ^^
[wma]http://61.232.173.243:83/movie/lyinet/Question.asf[/wma]
http://www.livemusicvn.org/download.php?id=887
http://203.162.1.208/vov/attuan/2005/tviet/coibaodong2706.rm <==riêng cái này mở bằng RealPlayer

----------

Tự nhiên tao thấy câu bài kiểu thằng Nam cũng có cái hay của ló. Bi h 0205 có 2 cái topic bị xóa nhưng vẫn nù nù 2 cái tên vang danh anh NGUYỄN DANH HOÀI NAM:)) :)) :)) :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Câu chuyện của một gamer

Lúc này đang ôn thi IELTS để đi học tiếp, chơi game hơn 2 tuần thấy trình độ tiếng Anh của mình không tiến mà lùi. Vậy thì may quá, đang lúc thẻ Võ Lâm hết hạn nghỉ luôn. (Tôi khá đấy chứ, mấy ngày liền có chơi tí nào đâu).

Người gửi: Trần Ngọc Anh
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: Game Online

Tôi 21 tuổi, thích chơi Võ Lâm Truyền Kỳ. Khi chuyển sang dịch vụ Internet ADSL - Style của FPT mới dám download game này về chơi (không lo tốn tiền download như trước). Mấy ngày đầu không hiểu chơi như thế nào nhưng tôi vẫn chơi để biết. Vừa mới hiểu một chút game nó như nào thì hết 25 tiếng miễn phí.

Tất nhiên là sau đó phải mua thẻ. Vì biết một tí là chơi thích hơn hẳn. Lúc đầu từ đẳng cấp 10 cố lên 20, nhanh ấy mà, nhưng mà võ công ở đẳng cấp 30 hay hơn nhiều. Tôi lại cố lên cấp 40. Cứ thế... từ 40 lên 50 mà đánh phái TVB lâu quá, tức thật! Nghĩ lại thấy vô vị quá, tôi tính xem có nên bỏ chơi không. Cấp thấp thỉnh thoảng bị mấy đứa cấp trên nó giết kể cũng cay thật! Nghĩ lại câu: "Ở đời phải biết mình là ai". Đang trên đường khẳng định mình trong game thì một lần nữa cái thẻ 60 K dùng hết.

Lúc này đang ôn thi IELTS để đi học tiếp, chơi game hơn 2 tuần thấy trình độ tiếng Anh của mình không tiến mà lùi. Vậy thì may quá, đang lúc thẻ Võ Lâm hết hạn nghỉ luôn. (Tôi khá đấy chứ, mấy ngày liền có chơi tí nào đâu).

Bây giờ tôi nhớ lại từ hồi học cấp II đến giờ. Hồi đó tôi học cũng được, thích điện tử thỉnh thoảng vẫn rủ bạn ra quán chơi điện tử. Thi thoảng kết quả học của mình không tốt bằng bạn. Vô tư đổ tại là mình chơi game, bọn nó chăm hơn. Lên cấp III, tôi có cái máy tính tốc độ không cao, chơi được khá nhiều trò, nhưng mà những trò xịn như Star, AOE thì bó tay vì máy hơi chậm. Lúc đó, tôi học được (điểm còn cao ấy chứ). Lớp 11 xin mãi bố mẹ mới mua được cái máy tính xịn. Tôi copy một đống trò chơi, hết trò này đến trò khác. Điểm học ở lớp thế nào nhỉ? Ôi! thấp lắm. Lớp 11 dốt thì 12 cũng dốt theo. Thêm lần nữa đổ tại cái máy tính (hay đổ tại game thì cũng thế).

Vào đại học, tôi và các bạn đua nhau đi chơi Half Life, bỏ tiết, rồi nghỉ học rủ bạn bè chơi. 2 năm cuối ít chơi hẳn thì mới tốt nghiệp đại học. Lần đầu tiên kết luận do không chơi game mới tốt nghiệp được.
Nếu cứ đổ tại như thế này thì con người bằng nhau hết. Bây giờ mà học cao học chưa biết tìm lý do gì để đổ tại đây? Mấy thằng bạn cấp III chán quá, có thằng bạn bây giờ bi đát lắm, tại game ư? Không! Tại cờ bạc, cá độ, đề đóm.

Vừa rồi, VinaGame có giới hạn giờ chơi, tôi lại mua thẻ Võ Lâm và để chế độ giới hạn chỉ có thể chơi vào 4 giờ chiều đến 7 giờ tối và 10 giờ tối đến 12 giờ khuya. 1 tuần đầu ngày nào cũng tận dụng những giờ giới hạn này (gần 5 tiếng đấy). Bọn nó chơi ngày 10-12 tiếng lên level vù vù. Mình đây chơi nhiều nhất 5 tiếng. Tuy vậy tôi cũng khá vui vì quản lý được thời gian chơi của mình.

2 tuần trước, tôi thi thử IELTS ở IDP, Ôi! điểm thấp quá (thấp như là cấp ở Võ Lâm ấy). Lại phải tìm cách để cho điểm cao lên thôi. Tôi rủ một anh bạn học nhóm được 1 tuần rồi. Chơi VL mình đang cấp 5x thì cày cố lên 6x sẽ học được chiêu mới. Bây giờ lên 6x lại cày làm sao lên 9x có tuyệt chiêu, kinh khủng lắm. Mà phải có phương pháp thì lên level mới nhanh. IELTS cũng thế học nhiều cũng lên level, tuy nhiên có phương pháp học lên level mới nhanh. Đâm đầu vào học thôi, học còn kinh hơn chơi game ấy chứ. Học xong IELTS, để đạt được 5.5 thì cũng chỉ như Level 30 ở trong Võ Lâm thôi.

Trong game, để từ đẳng cấp ví dụ như 65 lên 66 phải cày mỏi cả tay, hỏng hết cả chuột ở quán điện tử. Thì học lên được điểm cũng khó. Tôi phải công nhận ý chí của nhiều các huynh đệ các tiểu muội ngày đêm luyện tập để lên được từng level. Chơi game các huynh biết là cày để lên đẳng cấp càng cao càng khó. Học chắc cũng vậy rồi, ví dụ đi học từ các cấp Tiểu học, Trung học, Đại học, Cao học, Tiến sĩ... càng ngày số người càng giảm dần. Còn trong điện tử các bạn thật tài giỏi. Có ai đó mà Level thấp thì đừng đổ tại cái gì. Level thấp vì các bạn không chịu "cày", không chịu thức đêm. Ra giang hồ gặp người giỏi hơn các bạn đừng có đổ tại không có thời gian cày level do "học nhiều" hay là "hết tiền mua thẻ"...

Bây giờ, mình bận học tiếng Anh không có thời gian chơi, nên 1 tuần nay level vẫn là 61 mà không lên 62, không biết bao giờ mới lên 63 để cầm cái Truỳ cấp 8 cho nó ra hồn rồi đi Tẩy Tuỷ luôn. Hôm qua mình về muộn do học nhiều ở thư viện chỉ chơi được có 20 phút lên chưa được quá 5%.

----------

Cuộc sống thật cũng như game online, phải cày nhiều thì mới lên level, mà phải cày có phương pháp thì lên level mới nhanh :smoking:
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên