T2 online

  • Bắt đầu pain
  • Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Tùy chúng mày thế nào cũng được
Nhưng đi chơi đến tối nhá :D
 
Lê Việt Thanh đã viết:
Kì này tao chết thê thảm...............
Bọn mày lo đồ cúng đi...........
Cúng nhiều tiền vào để ở nơi chín suối tao còn có cái để xài..........
thằng này đến chết vẫn tham
 
Tao die thật rồi chúng mày ạ...........................
Chuẩn bị lao đầu vào học thôi...............................
Sắp thi đến nơi rồi, chán quá......................
 
tao sợ bây h mới lao đầu thì muộn rồi mày ơi .
Đến mùng 10/4 la hạn cuối nộp hồ sơ ở trường roai`.

Nói về chuyện đổi chỗ , chắc chẳng còn chõ nào nguy hiểm hơn các chỗ mình ngồi từ lớp 10 đên giờ . May vẫn còn thoi thóp sống dù sống như trên hoang đảo :))
 
Hà Mỹ Ngọc đã viết:
Nói về chuyện đổi chỗ , chắc chẳng còn chõ nào nguy hiểm hơn các chỗ mình ngồi từ lớp 10 đên giờ . May vẫn còn thoi thóp sống dù sống như trên hoang đảo :))

Bà mà sống trên hoang đảo á?????????? 8-} Hoang đảo gì mà hôm nào cũng thấy bà cười phớ lớ thế hả?
 
Đổi ra chỗ AT ngồi là sướng nhât é, hehe, khỏi cần học vẫn cứ học bổng như thường.
Được cái ngồi trên ít bị soi hơn ngồi dưới nhưng mà bóng khủng khiếp, thỉnh thoảng lại bị nắng chíu vào mặt, với cả bị các bạn sai bật tắt quạt + đèn.
 
Hạnh phúc là được phục vụ thần dân T2 còn kêu ca gì nữa
 
Nguyễn Phương Anh đã viết:
Sắp đổi chỗ rồi..............^.^

Hy vọng được ngồi cạnh cửa sổ :x
Giờ nào chán quá có thể thả hồn trên mây được b-)
 
...tổ mày chắc là được ra gần cửa sổ rồi, hé hé...
 
Chán đời quá...............................
Làm gì bây giờ.........................
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên