Nguyễn Tùng Linh
(Tùng Linh Nguyễn)
New Member
Bây giờ ý nghĩ của tớ. :| :|
Về cuộc đời. :| :|
Về cô ấy. :| :|
Tất cả đã khác. :| :|
Đừng lấy nó ra để đối chứng tớ. :| :|
Hoàn toàn không nghiêm túc. :| :|
Còn về phần mình.
Mình sẽ nói thẳng.
Tốt hay không là phụ thuộc vào mỗi người. :| :|
Tùy vào suy nghĩ của họ. :| :|
Còn nếu mà những người không thể biết. :| :|
Thì mình cũng xin phép không bàn tới ở đây. :| :|
Còn nếu bạn cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với chính bạn thì cứ việc sống theo cách của bạn. :| :|
Và mình cũng sẽ tiếp tục sống theo cách của mình. :| :|
Về cuộc đời. :| :|
Về cô ấy. :| :|
Tất cả đã khác. :| :|
Đừng lấy nó ra để đối chứng tớ. :| :|
Hoàn toàn không nghiêm túc. :| :|
Còn về phần mình.
Mình sẽ nói thẳng.
Tốt hay không là phụ thuộc vào mỗi người. :| :|
Tùy vào suy nghĩ của họ. :| :|
Còn nếu mà những người không thể biết. :| :|
Thì mình cũng xin phép không bàn tới ở đây. :| :|
Còn nếu bạn cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với chính bạn thì cứ việc sống theo cách của bạn. :| :|
Và mình cũng sẽ tiếp tục sống theo cách của mình. :| :|
Chỉnh sửa lần cuối: