--==(*từ YAHOO ra đời*)==--

Trần Vũ Hoàng Sơn
(OHBGV-GM3007)

New Member
1 nhà thám hiểm chuyên nghiên cứu văn hóa 1 bộ lạc da đỏ, hàng năm anh ta đến đây đc mọi người thổ dân đón tiếp rất tử tế, dạy anh ta cách chăn nuôi, trồng trọt của người da đỏ. Ngoài ruộng, họ đào nhiều lỗ xen kẽ nhau, có lỗ to lỗ nhỏ, họ bảo anh ta lỗ to để bón phấn , lỗ nhỏ để gieo hạt.
Đêm hôm đó, bộ lạc cử 1 người con gái đến hầu hạ anh ta, trong khi họ đang bận bịu, mỗi lần anh ta ấn cái đó vào làn da mềm mại của cô gái thì cô ta lại rú lên : ỴAHOO!!!!
Anh ta thấy ngộ ngộ nên thích thú vô cùng, làm cái đó suốt đêm :roflmao:
Sáng hôm sau anh ta đi gieo hạt cùng người của bộ lạc, khi anh cho hạt lúa vào lỗ to, có người bảo : yahoo !
Anh ta cười hỏi : từ đó có nghĩa là gì vậy ? :)
Người thổ dân : Nhầm lỗ !!!! 8-}
 
Hóa ra là thế...
Mình phải search lịch sử cty Yahooo mới đc :)) :)) :))
 
EM phải lặn lội về những vùng ĐÔNG MĨ nay thuộc các bộ lạc da đỏ, theo dõi thấy cứ đêm đến là trong lều trại của họ có âm thanh này , em nghi ngờ rồi, nghiên cức ròng rã suốt 3 tháng trời mới tìm ra đc chuyện này :biggrin:
Tuy nhiên vẫn chưa hiểu ai trong tập đoàn YAHOO là người đặt tên :biggrin:
 
Cần gì đi đâu...
Cứ vào mấy quán Net lại thấy bọn nó Yahoo Yahuu gì đó suốt :mrgreen:
 
Trong cuốn lịch sử thung lũng silicon thì có nói tập đòan Yahoo do Jerry Chil-Yuan Yang sáng lập, còn Yahoo là tên của một con quái vật nửa người trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Guliver du kí, nghĩa gốc của nó là ....lưu manh
:)):)) đến là lạ
 
Back
Bên trên