Từ thiện

Nguyễn Quốc Anh
(oldchap)

Điều hành viên
Một người làm công việc xin tiền quyên góp cho hội từ thiện của địa phương bằng cách gọi điện thoại, đã gọi cho một luật sư lỗi lạc và giàu có để xin ông ta tặng cho chút tiền. Luật sư nổi giận vì lời yêu cầu và nói với người đã gọi điện: "Tôi cá là anh không nhận ra rằng tuần trước vợ tôi vừa có một cuộc đại phẫu và phí tổn của việc phẫu thuật thì không được bảo hiểm chi trả".
Người kia xin lỗi và biểu lộ sự hối hận khi đã yêu cầu xin tiền và lại bị luật sư cắt ngang: "Và tháng trước mẹ tôi mất và gia đình tôi đã phải tổ chức một tang lễ tốn kém cho bà".
Một lần nữa người kia cố gắng xin lỗi luật sư vì đã cố gắng khẩn khoản xin tiền và nói với luật sư rằng anh ta rất tiếc khi phải nghe chuyện mẹ luật sư vừa mất.
"Và rồi cũng tháng vừa rồi, một trong những thằng con trai của tôi bị đánh quỵ bởi một căn bệnh nghiêm trọng và suýt nữa thì chết…và con gái tôi thì cần phải phẫu thuật thẩm mỹ để sửa sang một khuyết tật bẩm sinh trên mặt nó", luật sư nói thêm.
Người gọi điện cảm thấy rất tệ và hối tiếc là đã làm phiền luật sư và làm tốn thời gian của ông ta, và đành xin lỗi.
Viên luật sư lại đáp tiếp: "Và nếu tôi không cho tiền bất cứ ai trong số đó, tại sao tôi lại phải cho anh một ít?"
 
Back
Bên trên