Tủi thân... ngoại tỉnh

khối người lớn lên ở HN , ở đây mấy chục năm mà tong nhà vẫn có cái ống điếu + 1 cái bô để nhổ điếu cày ... đề 2 hôm là um tùm cả nhà ... bó tay lắm :p
 
anh toàn với em liên hợp nhau nhỉ, nhưng em thấy ở quê nhiều đứa nước da nó ... óng lắm
 
Nam mày ko biết là bọn tây nó thích nước da rám nắng lắm à? Ông thầy tiếng Pháp của tao nói có một thằng tây yêu một cô học trò của thầy ý, mà cái nước da đen cái kiểu8-| ôi thôi...( trích dẫn nguyên văn lời thầy tao đấy nhé) ( và chị kia ko phải người HN:p )
 
anh Khải nói em thế làm gì hả anh? :)

Em đồng ý với anh Bách, em nói như vậy thực ra thiếu xót vì lúc đó cũng chẳng muốn nói gì dài, net mất nhà tan :((. Bây giờ đọc lại thấy phiến diện quá. Không phải là em ko thích tất cả người ngoại tỉnh, vì thật ra khá nhiều người thành công ở HN đều xuất xứ từ các tỉnh. Bây giờ nếu nói ngoại tỉnh thì có lẽ là mới lên học đại học chẳng hạn, chứ ở 2,3 đời thì cũng khác rồi.
Thông thường khó khăn hơn thì luôn có động lực để cố gắng hơn, em nghĩ cái này đúng. Người ngoại tỉnh cũng ko phải là xấu, rất nhiều vẫn giữ được bản chất thật thà lương thiện như ngày ở quê ngày xưa cũ, những điều đó còn đáng quý bằng nhiều lần người xưng là thành phố mà cư xử ko có văn hóa hay kì thị. Bây giờ kinh tế thị trường sống bon chen nhiều người thay đổi hết cả rồi, ai cũng vậy thôi, nhưng ở quê nghèo hơn nên nhiều lúc đúng là phải dùng từ "chộp giật". Làm bạn và để khâm phục vì giỏi thì em vẫn, vì đó là chuyện khác. Còn bài trên em nói đến yêu và cưới. Đây là 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau, vì còn bao nhiêu thứ dính dáng nữa.
Nói chung ko rõ ràng nhỉ, vẫn là chuyện yêu nhau và 2 gia đình tương đương và thông cảm. :)
Mà đúng như Zz nói, yêu nhau vào rồi có lẽ người ta chẳng nghĩ gì nữa :), lúc đấy thì đổ cho số nhỉ...
 

thấy em nói bản chất người ngoại tỉnh là "tự ti, bon chen, bần tiện"
ko lúc này thì lúc khác nó sẽ phát lộ ra
nghe cũng hơi sợ hãi
thôi thì cứ khuyên anh em ngoại tỉnh là tránh xa dân HN, ko lúc này thì lúc khác cũng bộc lộ "tự phụ, khinh người"
sợ hãi quá :-ss
vũ ơi từ giờ khéo anh em ko dám lượn lên hồ tây nữa nhỉ :(
 
Bọn Tây có mắt thẩm mỹ khác mình mà, em để ý ngoài đường mấy ông Tây (cao to đẹp trai - ko phải mấy thằng bụng bia) toàn đi với mấy bà ... :-&.

Mà cái định nghĩa "nhà quê" này nó còn tùy thuộc vào nhiều người nữa. Ví dụ như nhiều người là người Hà Nội đời thứ 2 (tức là ông bà ở nông thôn nhưng bố mẹ đã làm việc, sinh sống ở HN từ lâu và bản thân cũng đẻ ở HN) thì được gọi là nhà quê hay HN? Em thấy ở HN bây giờ có mấy người là HN gốc từ 3,4 đời trở lên đâu mà phần lớn ai cũng có quê cả. Thỉnh thoảng cũng phải về quê thăm ông bà, rồi cúng dỗ ma chay cưới hỏi cũng phải về quê luôn đấy chứ.
 
Nguyễn Vĩnh Nam đã viết:
em cộng mà học đại học ở việt nam thì toàn là hà tây đấy em ah
em chả biết thế nào..thấy bố em kể dân hà tây đầu gấu,thik đánh nhau và ít nghe người khác nói...thi tốt nghịêp ở Hà tây năm nào cũng có sự vụ ầm ĩ cả lên,phụ huynh đạp cổng trường để vào đưa bài cho con này nọ 8-} rồi bố em hồi trc có làm về xuất khẩu lao động,thấy bố em bảo là các công ty Nhật,đài loan bây h nói thẳng kô nhận công nhân ng hà Tây...đủ biết :|
 
em có con bạn :-? nó yêu 1 series 3 anh Nghệ An - Hải Phòng - Hà Tây.
Thằng Nghệ An thì là sinh viên, 2 đứa đi Thống Nhất vòng quanh hồ Giảng Võ nhìn... :)) sáng hôm sau đến lớp "Ng yêu hôm qua đèo tao Dylan..." 8-|
Ông Hải Phòng là giáo viên, cái này em ko bik nhiều, no comment :D
Thằng Hà Tây là học sinh trường Tổng Hợp, đẹp trai phết :)) nhìn sáng sủa :x
 
series thì là 1 chuỗi liên tục chứ.
Yêu đc con trai=tuổi, học cùng lớp là thích nhất.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thấy topic nghe hot hot thử lướt vào xem,ai dè được mẻ cười ôm bụng.Định ko nói rì vì nói cũng chả được rì mà đây lại là tán gẫu nhưng thấy nhận thức một số người lệch lạc quá,thôi đành cố xem sao vậy.

Hình như nói đến ngoại tỉnh là nhiều người ở đây nghĩ ngay đến ruộng đồng,cái ti vi có cái ông bơ,nghĩ rằng nhầm cái tủ lạch với cái nhà vệ sinh ,rồi thì ngoại tỉnh có nghĩa là nhà quê ,bản chất nông dân vv..v.

Có lẽ nếu như vậy thì chắc cũng phải nói Bác Hồ quê ở Nghệ An ơi,Võ Nguyên Giáp quê ở Hưng Yên ơi rồi thì Nông Đức Mạnh dân tộc ơi..Bản chất nông dân "bần tiện,bon chen,tự ti ,chộp giật" lắm.:eek:

Ở các tình ngoài cũng hình thành nên phố xá,cuộc sống thành thị từ lâu rồi chứ nhỉ?.Vả lại đâu có nghĩa là cứ xuất thân từ các vùng nông thôn là bản chất nông dân,và dán nhãn hàng loạt cho người ở các tỉnh ngoài như vậy liệu có đúng mức chăng?.à văn hóa Việt Nam nói chung là văn hóa dân gian mang đậm chất từ các vùng miền quê ,bạn ko ý thức được văn hóa Việt trong mình sao ?

Đúng là người nhà quê tức là người làm ra hạt gạo có những tính xấu rất đặc trưng như là hay tọc mạch,hay xen vào chuyện của người khác....nhưng đâu có nghĩa là họ ko tốt,họ ko có đức hi sinh cho con cái,họ ko rủ lòng thương đối với những người hoạn nạn..Ban đã được họ giúp đỡ bao giờ chưa,có lẽ sự nhiệt tình của họ có thế nói là tuyệt.

Mình thấy một số người đang dán nhãn cho người khác mà ko hiểu rõ quá trình này một tẹo nào.Đúng là có nhiều người nghèo từ tỉnh ngoại lên "kiếm sống" và họ "chộp giật" nhưng sinh viên tỉnh ngoài lên đây học để kiếm sống theo kiểu chộp giật như vậy ?.Hóa ra nên giáo dục của Việt Nam tuyệt với quá nhỉ.Mà kể ra có đứa ngoại tỉnh nào vừa học giỏi lại vừa để tâm vào chuyện chộp giật thì nó cũng đa tài đấy chứ :d.Trong khi lớp mình dân ngoại tỉnh thì nghe thây cô một phép ,còn mấy đứa Hà Nội thì ngồi tán phét,đánh tá lả ,cười ầm ỹ...cũng nghịch lý phết đấy chứ nhỉ.

Mà nếu nói về ích kỉ thì chính ra mình thấy những cô bé,cậu bé được chiều chuộng , nuôi dưỡng trong những gia đình thoải mái về vật chất,chỉ biết đến việc học là quan trọng nhất...đôi khi lại bị hoàn cảnh "tự xô đẩy" tạo ra những tích cách ích kỉ,thay vì hướng ra xung quanh ,các cô lấy mình làm trung tâm của mọi thứ ,ăn mặc đẹp ,nói năng chau chuốt,rôi biết chê người khác hơn,thích người khác phải quan tâm đến mình,thích sự nổi bật,trong tâm trí yếu đuối của các cô luôn kêu gào "hãy để ý đến tôi ,tôi có giá lắm đấy" ...Cứ lấy vợ Hà Nội như thế đi ,sẽ có nhiều cơ hội làm triết gia lắm đấy.


Dù sao thì bất cứ môi trường nào cũng có điều hay ,điều dở ,ở Hà Nội hay ở Mỹ và ở bất kì đâu cũng thế.Đừng bó hẹp cách nghĩ của mình ,có thể nó có nó mang lại lợi ích theo một cách nào đó ,nhưng nó tuyệt nhiên ko thể mang lại một lối sống đẹp,một con người rộng mở được.

Công bằng mà nói thì đúng là người Hà Nội nói chung chung và so sánh chung chung thì bao giờ cũng hơn về văn hóa,về kinh tế...Nhưng nó cũng giống như bạn so sánh con gái nhạy cảm hơn con trai,thì đâu có nghĩa là bạn gặp 1 thằng con zai thì kết luận là nó kém nhạy cảm hơn mình.Đó là tâm lý đánh đồng nguy hiểm.

Nói nữa thì cũng chưa chắc thay đổi được định kiến ,đôi khi làm cho một số bạn ở đây mất vui.Có rì thì xin lỗi nha,chúc vui vẻ !
 
Người ta thường có xu hướng bảo vệ những gì mình có ;)
 
Thứ nhất là cậu phân biệt hộ là đang nói chung hay nói riêng cái, vì cái này mọi người hay lẫn lộn trong bàn luận nên cứ cãi nhau mà thực ra là ai cũng đúng.
Thứ 2 là một số người cho rằng có sự khác biệt (nói chung chứ ko xét riêng) và muốn chọn một giải pháp an toàn cho mình. Cái này thì mỗi ng có quyền riêng và chả có gì là sai, và mình thấy một số ng cho mình cái quyền áp đặt suy nghĩ của mình lên ng khác mới là sai. Mọi người cứ việc nêu quan điểm nhưng đừng phán xét ng khác [-x.
Thứ 3, bản thân mình thấy cái bản năng bon chen trong mình hiện giờ quá yếu và muốn cải thiện nó => ko phải bon chen là xấu, cái gì cũng có 2 mặt. Nhưng cũng có thể có ng ko thích và cái này là quan điểm cá nhân.
 
em Khải đã viết:
chả hiểu em này làm sao, đến cụ với ông bà nội đều ở đây hết rồi thì còn quê cái gì nữa
Thì là "nhà quê" so với 5-7 đời ở HN ;) :p


Với cả, thử hỏi, Hà Nội bây giờ bao nhiêu phần trăm là người... Hà Nội độ 2-3 đời? Đếm trên hai bàn tay và chân...
Anh nói gì mà thậm xưng thế, 2-3 đời thì nhiều mà... Trên 3 đời thì mới hiếm ;)
Có lần em nghe thấy là theo thông kê của ban Văn Hóa HN, số người định cư ở HN từ trước năm 70 hiện giờ có 500 nghìn người. Còn người HN "gốc" (nghĩa là từ đời Cụ = 4 đời trở lên) thì còn khoảng vài chục nghìn hay sao ý...

anh Linh đã viết:
Người Hà Nội chính gốc cũng ko có gì thật nổi trội so với người các địa phương khác, kể cả về học hành và nhan sắc. Nhưng được cái hay vỗ ngực ta đây Hà Lội...
Hm.. em thì nghĩ là học hành với ngoại hình là 1 phần, nhưng khi sống với nhau thì cần đồng quan điểm về nền nếp, Văn Hóa nữa...



Ghét những ai cứ thích vênh mặt lên khoe ta đây là người HN, trong khi đó phong cách chả thấy "HN" ở đâu cả, có khi còn nói ngọng.

Thật ra mình thấy chính những người HN gốc lại không định kiến gì về những người ngoại tỉnh. Nhưng mà của mỗi tội có nhiều trường hợp, người ngoại tỉnh cứ thích ra vẻ ta đây, rồi cứ chê bai HN nọ kia (mà không khéo lại chê phải đúng người cùng quê mình),... Không chấp nhận được.
Theo mình thì sống ở đâu thì mình cũng nên yêu quý nơi đó, thích nghi với nơi đó, làm đẹp thêm cho nơi đó, chứ không nên đến đấy, hưởng hương thơm ở đấy rồi quay ra nói chính nơi đấy chả ra gì.

Còn người ở đâu chả như nhau, nếu biết học hỏi cái hay cái đẹp thì là người ở đâu cũng hay và đáng quý hết.
 
OK với Quang về khoản ko nên áp đặt suy nghĩ, ý thích của mình lên người khác, tuy nhiên có giới hạn. Ở chỗ nếu có những định kiến hoàn toàn sai lệch và không lành mạnh thì phải đàn áp, dập tắt ngay lập tức :). Tớ chỉ bất đồng với cậu về DN của từ "bản chất", lấy ví dụ một ng vì hoàn cảnh, môi trường mà bị thay đổi, có thể tính cách bị thay đổi nhưng ng ta sẽ nói "bản chất của nó vẫn là ng tốt (hoặc xấu) => bản chất khó bị thay đổi vì môi trường

Cảm ơn bạn Bùi Tích Côn mạnh dạn đưa lên những bức xúc của mình (tuy hơi có phần chỉ trích cá nhân).
1: Chúng ta nói về sự việc đang xảy ra, việc trích dẫn nhũng: "Có lẽ nếu như vậy thì chắc cũng phải nói Bác Hồ quê ở Nghệ An ơi,Võ Nguyên Giáp quê ở Hưng Yên ơi rồi thì Nông Đức Mạnh dân tộc ơi." ko thích hợp

2: Mọi ng đang nói đến phần lớn những ng ngoại tỉnh lên HN, trích dẫn về những sv, chỉ là một phần nhỏ (nói riêng) thuộc vào nhóm những ng "thành công" (trong số đó còn chưa xét đến diện sv lên HN bị đổi tính, từ giỏi, ngoan ngoãn thậm chí thông minh trở nên ngc lại :( ).

=> Nhìn toàn diện ng sống ở mỗi vùng khác nhau đều có sự khác nhau, tuy nhiên với nguồn gốc đều là con Rồng cháu Tiên, mọi ng hãy bỏ qua sự khác biệt đấy để cs tôt đẹp hơn.
 
Ở chỗ nếu có những định kiến hoàn toàn sai lệch và không lành mạnh thì phải đàn áp, dập tắt ngay lập tức
Với mình thì nếu cái suy nghĩ đấy ảnh hưởng tới người khác thì mới được can thiệp, VD như Hitle chẳng hạn. Còn nếu suy nghĩ đấy bó hẹp trong phạm vi của họ mà ko ảnh hưởng đến ng khác thì chính họ sẽ chịu trách nhiệm về hậu quả. Mình sẽ thật vô lí áp đặt họ thế này thế kia rồi hậu quả thì họ chịu.
Mình vẫn quan niệm tự do của mỗi ng ko ảnh hưởng đến tự do của ng khác là ok, nó có khác ng thì cũng có làm sao đâu.
Đúng là bản chất khó bị môi trường thay đổi nhưng là khi người ta đã trưởng thành :D (tất nhiên là vẫn có). Ý mình là nó bị môi trường ảnh hưởng quyết định khi còn nhỏ :D, thế mới có chuyện đang nói :D. Cái này thì nhận xét chủ quan là vậy. :-? Hình như đang nhầm lẫn với từ tính cách.
 
hơ cái này có khi muv sang Thảo luân nghiêm túc đc ấy nhể :D
mấy cái tư tưởng này là nguyên nhân mấy bài Hải phòng sao :))
người HN bi h đa phần là đời thứ 2 và thứ 3 thoai muh dầu sao cũng từ qê lên cả :Dmà nhà quê có khi ngon hơn HN bọn ngoại tỉnh bi h có thằng lên HN mua dim chiến vè thồ ngô :|
 
ngoại tỉnh bi giờ cũng nhiều người tốt, em là em nghĩ ngoại tỉnh còn tốt gấp 10 lần cái bọn sóc sơn đông anh gia lâm từ liêm, có chuyện buồn cười là một chú hộ khẩu hà nội (ngoại thành), khoe rằng tao mà muốn mua kem đánh răng là phải lên chỗ thành phố thái nguyên cách nhà tao 14 cây, không biết chú ấy ở các hẻm nào
 
Ấy chết, kệ xác cái bọn HN chứ em :D, cứ việc mình mình làm :D. Mà chúng nó chỉ có đứa ngại lấy chồng/vợ thôi chứ bạn bè thì yên tâm là ok :D.
 
Back
Bên trên