Tớ muốn...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Nguyễn Thùy Dung
(Nguyễn Thùy Dung)

Điều hành viên
-Tớ muốn được hét, hét thật to, phá vỡ sự im lặng của 12h đêm. Nhưng tớ không thể…<):)
-Khi đứng ở hành lang sân thượng, tớ nhìn xuống, và nghĩ “nếu mình nhảy xuống thì không biết cảm giác sẽ như thế nào nhỉ.” 8-> Tớ muốn thử. Nhưng tớ không đủ can đảm và ngu ngốc…
-Tớ muốn 1 lần phóng xe trên đường với vận tốc 100km/h. Bất chấp tất cả. Nhưng tớ vẫn không đủ can đảm và ngu ngốc…
-Tớ muốn uống rượu đến thật say, và hành động không suy nghĩ 8-}
-Tớ muốn 1 lần được bay, với 1 đôi cánh thật lớn, cảm thấy gió đang thổi, và thấy mình tự do >:d<. Biết đâu 1 ngày, tớ có thể?
-Tớ muốn phá vỡ tất cả những qui tắc và luật lệ. Muốn có thể nói ra tất cả những suy nghĩ ngu ngốc và vớ vẩn của mình, về bất kì ai, bất kì điều gì. Không cần đắn đo suy nghĩ, tính toán thiệt hơn.
-Tớ muốn khi trời mưa, tớ không vội vã mặc áo mưa hay đi tìm chỗ trú, mà vẫn đầu trần đi tiếp, không quan tâm đến việc ngày mai tớ có thể bị cảm hay không<):) .
-Tớ muốn 1 lần hành động như 1 kẻ ngốc, và không cần để ý đến việc người ta nghĩ tớ như thế nào, kể cả bố mẹ, kể cả những người bạn thân,... Nhưng tớ sợ rằng tớ sẽ hối hận, ngay sau đó...
-Tớ muốn mua tất cả những gì tớ thích, tớ thấy hay hay =P~. Không suy nghĩ đến việc nó bao nhiêu tiền, và dùng để làm gì :D ;)). Nhưng tớ biết, ngay cả khi đủ giàu, tớ vẫn sẽ đắn đo ;))
-Tớ muốn được thử cảm giác mạo hiểm, chơi 1 extreme sport như bunjee jumping chẳng hạn :)).

-Tớ muốn... có 1 ai đó để nhớ, để mong chờ và nghĩ về...
-Tớ muốn... được ôm, thật chặt.
-Tớ muốn... khóc, như 1 đứa trẻ.
-Tớ muốn...đạp xe đạp vào buổi tối, la hét ầm ĩ trên đường, và không bận tâm đến việc mấy giờ thì phải về.

-Tớ muốn lập ra 1 trường học giống như trường tiểu học của Totochan-Cô bé ngồi bên cửa sổ :">.
-Tớ muốn thay đổi và làm cho cuộc sống khác với những gì nó vốn có ;;).
-Tớ muốn đi khắp thế giới, thử tất cả mọi nghề nghiệp, muốn tận hưởng mọi cảm giác, làm quen với tất cả mọi người và thấy rằng thế giới quá rộng lớn mà đời người thì thật bé nhỏ.
-Tớ muốn... muốn có thể làm tất cả những gì tớ muốn. Những gì tớ muốn thì quá nhiều, và những gì tớ không thể cũng nhiều gần bằng từng đó. Tớ biết có quá nhiều điều tớ không thể, nhưng tớ vẫn muốn. Tớ vẫn muốn, nhưng tớ vẫn ngồi đây, trước màn hình máy tính mỗi ngày, hay ngồi trước tivi, cầm điều khiển bật kênh HBO, hoặc ngồi trong lớp học, giả vờ ngoan ngoãn lắng nghe, và làm bài. Và thời gian cứ trôi, không có gì thay đổi. 10 năm sau, tớ sẽ làm được gì? 20 năm sau, và... 80 năm sau...


Bài này tớ viết lâu rồi (vào 12h ngày 20 tháng 8 năm 2006 cơ). Đây là cái entry mà tớ thích nhất. Hôm nay đọc lại nó và thấy muốn chia sẻ với mọi người :D. Đây chỉ là 1 trong số rất ít những điều tớ muốn. Tớ tham lắm :">. Còn bao nhiêu điều tớ muốn làm, bao nhiêu người tớ muốn gặp, bao nhiêu cảnh quan tớ muốn nhìn thấy. Mà đời người thì quá bé nhỏ.
Đơn giản là...
Tớ muốn cảm nhận thế giới...0:) :x
 
anh cũng muốn giống hệt nhự thế :D
 
Đọc bài bạn Dung yêu thế :x Theo tớ ấy đánh mỗi cái gạch đầu dòng là 1 số đi để tớ viết cho nó dễ :p (tớ định viết là tớ giống cái 1/2/3/4... của ấy ý :D)
1. Tớ cũng muốn hét thật to, nhưng mà đêm thì tớ ngủ mất rồi cho nên tớ chỉ làm vào ban ngày thôi. Và thế là tớ làm cái này hơi bị nhiều. :">
2. Tớ cũng muốn bay từ đâu đó xuống, nhưng mà tớ thì làm gì có cánh 8-| -> tớ tự an ủi "tớ là con của gió" 8-} và ngồi trên cái con rồng lắc lư phi thân từ trên cao xuống ở Hạ Long thôi :D
3. Tớ cũng muốn phóng xe với tốc độ cao cơ mà đường Hà Nội thì không làm được điều đó vào cái giờ tớ đi cho nên là tớ mới chỉ đạt đến 80 thôi :-$
4. Tớ cũng muốn một lần uống rượu thật say và làm việc không suy nghĩ, và sự thực thì tớ đã làm thế một lần rồi, nhưng vấn đề là tớ chả làm được gì ngoài việc lảm nhảm cái con :o3 gì đấy :-<
5. Tớ cũng muốn phá vỡ các quy tắc và luật lệ. Bằng chứng là bây h tớ hình như là một đứa hơi mất dạy tí :D và tớ đã phá vỡ cả tỉ cái quy tắc tớ đặt ra cho tớ từ lâu lâu lắm rồi :|
6. Tớ cũng muốn khi trời mưa, tớ không cần mặc áo mưa, sự thật thì ngày xưa tớ toàn thế. Nhưng mà bây h mà tớ mang cái người ướt nhẹp về và mẹ ngồi trước cửa thì ... hờ hờ :-ss tớ chả đủ liều đâu :D (Ấy thế mà hôm nay tớ vừa thực hiện trò "đứng nói chuyện dưới mưa" rất là Kor xong :D) À, với lại theo kinh nghiệm xương máu của tớ thì lần 1 lần 2 cảm là cái chắc 8-X: nhưng mà sau đó thì thành superman luôn :>
7. Tớ cũng muốn hành động ngốc nghếch, và tớ toàn làm thế. Tớ lại rất cứng đầu để không bao giờ hối hận :)) (Đã bảo tớ mất dạy mà :">)
8. Tớ cũng muốn mua tất cả những gì tớ thích, nhưng đấy là hồi trước thôi (cái hồi mà tớ chả có đồng nào ý :D) chứ bây h có tiền tớ lại chả thik mua cái gì cả. :))
9. Tớ cũng thích chơi một trò mạo hiểm, và đối với tớ thì nó là leo núi, biết chắc là mình lên được nhưng sẽ không xuống được thì chả mạo hiểm quá còn gì >:)
10. Sau bao nhiêu thứ như thế, tớ kết luận là tớ còn một đống việc muốn và chưa làm được (thiếu tài, thiếu tình, thiếu tiền... :)) ) cho nên là tớ quyết định xách balô lên và go on, bao h tớ làm được việc gì nữa tớ lại kể tiếp (Bắt chước bạn Dung :p)
 
Đọc bài bạn Tân cũng yêu lắm :x. Bài này tớ viết từ hè năm ngoái, cho đến bây giờ thì cũng đã có chút xíu thay đổi :">.
1. Mấy lần về quê, ngồi sau xe bố cứ ngứa ngáy, thế là hét. Phóng xe trên đường, hét. Có mấy người quay lại nhìn mình như con điên8-> . Nhưng từ tết đến giờ không bị stress, không bị điên nhiều, nên cũng không hét nữa ;;).
3. Có lần đi từ Cửa Lò về Vinh, phóng 70-80km/h thật8-> . Nhưng ở trong thành phố thì chỉ dám 50 thôi. Tớ còn yêu đời :">.
4. Rượu, chắc là đợi đến khi thoát li khỏi gia đình, hôm nào rầu đời quá đi uống phát cho biết :)). Trước giờ chỉ mới toàn uống rượu vang or bia. Uống bao nhiêu cũng không say. Mà có say thì lăn ra ngủ =)).
5. Ôi vớ vẩn mấy cái qui tắc và luật lệ :((, ghét lắm, nhưng mà tớ chỉ dám lách thôi :">. Vẫn chưa đủ can đảm :)).
7. Cái thời gian tớ hay hành động ngốc nghếch ngu si nhất là after breaking up :)) :-w 8-} :nono:. Có lẽ là tớ học Toán, bạn Tân học Văn, nên tớ mạnh lý trí, bạn Tân mạnh tình cảm hơn :-< ;;) :p.
8. Đến bây giờ, mặc dù thoải mái hơn hồi trc, tớ vẫn thấy thiếu tiền :((. Học bổng mấy tháng đã nhận đâu :((. Đói kiết :((.

Cơ bản là bây giờ có tiến bộ hơn trước. Và, so với 8 tháng trước, thì bây giờ tớ đã có 1 ước mơ lớn để hướng về0:) Trước mắt, tớ muốn make my dream come true :x.
 
Bạn Dung này :-w hình như chỗ này cho tớ với bạn ngồi bốc fét với nhau ấy nhỉ b-) cho nên là tớ tự hứa series post chat này tớ viết nốt bài này thôi :p
1. Đi trên đường mà hét không sợ bụi nó bay vèo vèo vào cái ấy ấy à? :)) Lần sau nhớ chọn chỗ nào thoáng mát sạch đẹp ý [-x :D
2. 80 là tớ đi trên đường từ nhà tớ xuống nhà con bạn tớ, Hà Nội city hẳn hoi đấy :> tớ yêu đời quá cho nên mới tô điểm cho nó tí phiêu lưu ý :D
3. Ơ thế rượu vang với bia không tính à? :o Tớ mới chỉ uống có mỗi 2 cái đấy thôi :">
4. Quy tắc và luật lệ 8-} Đặt ra là để phá :)) Cho nên muốn thành tích phá được nhiều thì phải đặt ra nhiều :> -> That's who I am. :>
7. Cái sự ngu ngốc của tớ nó rất là "lâu dài" và "toàn diện" cho nên là thật khó mà nói xem cái nào là nhất :)) :"> Còn lại về vấn đề lý trí và tình cảm ý hở? Có ai nói hộ cái xem mình thế nào không nhỉ? (Tí nữa bạn Dung add nik YM tớ, tớ gửi cho ấy cái link này thì biết liền ;)) warateens )
8. Tiền bạc không phải là vấn đề quan trọng nhá [-x tớ coi tiền bạc chỉ là phù du thôi :> vật chất mới là quan trọng :">

Cơ bản là bây giờ tiến bộ rất nhiều về mức độ mất dạy so với hồi trước :)). Và, đến tháng 8, thì đó là mục tiêu lớn nhất để hướng về. Trước mắt, mai tớ thi 3 môn trắc nghiệm đề của Sở ra, lấy điểm thi học kì 2 :))
 
tớ muốn giá như trên đời này đừng có môn Lý, đừng có bài thi hôm nay :(
Giá mà cái tập bài này nó tự bốc cháy, thi lại cũng đc còn hơn tưởng tượng tới lúc trả bài :(
 
cứ giư nguyên cảm xúc thật lòng như vậy
10 năm nữa ấy sẽ làm đc tất cả :D :x

bi h á! tớ homesick! tớ muốn về nhà
 
Thế thì tớ muốn ... tớ và em tớ có người yêu :">
 
Tớ muốn đi dạo dưới trời mưa

Tớ muốn cầm cây dù màu xanh nước biển để che nắng cho bạn của tớ

Tớ muốn cầu cho một người bình yên

.....
 
Đôi khi tớ chỉ muốn buông xuôi...
Muốn ngủ 1 giấc thật dài. Và khi tỉnh dậy thì mọi việc đã giải quyết xong hết rồi ;;) :"> :mrgreen:
Nhưng mà đâu có được :nono:. Tớ phải cố gắng thôi^^
 
Tớ muốn 1 lần thực hiện thành công 1 điều j` đó thật sự xứng đáng được mẹ tự hào , thật sự ...
Tớ muốn mẹ bớt yêu tớ đi :(( mẹ quá yêu tớ, quá nuông chiều tớ , nên những lần làm sai tớ thấy cảm giác tội lỗi nó giày vò kinh khủng lắm :((
Tớ muốn mẹ nghĩ xấu về tớ ý :(( đừng có lúc nào cũng tưởng tớ tốt đẹp lắm :(( tớ ko đc như mẹ kỳ vọng đâu :((
Bây h` lý do duy nhất khiến tớ cố gắng chỉ có mẹ thôi :(
 
Tớ muốn ngày mai thi toán có bà Tiên nào sà xuống hỏi làm đc bài chưa con...8->
 
Muốn quên đi tất cả ... Quên đi thời gian , quên đi mình là ai , quên đi anh là ai và sống 1 cuộc sống bình thường như bao người khác thôi ... :)
 
Tớ muốn thi thật nhanh ( dĩ nhiên là tốt ) để sau 3h chiều còn đi chơi :(( :((
 
Muốn đi công viên

Muốn đi chụp hình bọn trẻ con

Muốn đi chùa.

Muốn có 1 buổi chiều thoải mái

Muốn nhanh chóng kết thúc việc đàm phán cho lô hàng nhập khẩu mới nhất 1 cách ổn thỏa.
 
Tớ muốn bây giờ không phải là tháng năm, mà là tháng 9, tháng 10...
Để tớ vẫn còn 9 tháng bên cạnh lớp yêu của tớ
Để 30 đứa lại cùng nhau chuẩn bị cho cắm trại, văn nghệ, báo tường...
Để lại cùng nhau đi Cửa Lò vào tháng 11, ăn khoai nướng, ngô nướng :x...
Để lại được chia sẻ với nhau những khoảnh khắc tuyệt vời nhất :x
Tớ muốn mấy đứa thi đại học thật tốt. Cả QH, Nhật lùn cũng phải điểm thật cao :x.
Tớ muốn thi đại học xong, cả lớp rồng rắn kéo nhau về quê từng đứa chơi...
Tớ muốn mãi là thành viên của 12 A Toán :x...
Tớ muốn mọi người, 10 năm, 20 năm nữa, vẫn luôn nhớ và yêu lớp mình :*.
Tớ muốn bản thân tớ cũng thế.
Tớ...
Không muốn chia tay đâu :(
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên