Tội nghiệp Vũkave

Quách Trung Dũng
(StJudas)

New Member
Vũ kave đc người ta khiêng vào bệnh viện với cái lưng gãy be bét:biggrin:
-Chấn thương nặng đấy!-Bác sĩ hỏi-Sao mà bị thế?
-Dạaạ...Vũ thều thào-chả là em đang hôn tam biệt người yêu trước cổng nhà...thì bố cô ấy mở cửa bước ra...
-Hờ,thế cũng kô thể bị chấn thương lưng nặng thế này đc?
-Dạạạ...bố cô ấy mở cửa bước ra,rồi dẫm ngay vào..lưng em...
:)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
 
Hehe, lâu lắm rồi mới thấy anh Quách viết bài mới trong VC, :)) mà truyện lại còn hay nữa chứ =D>
 
ôi giời ơi.. khổ thân Vũ quá vũ ơi.. sao nên nông nỗi này hả vũ ới... :-S :| :D :))
 
anh vũ sung thế
:D
mà em ny là cô bé đáng thương nào thế?
_danglienhuong_
 
Khổ thân, thế chắc cô bạn gái của anh ấy chấn thương sương sườn đấy nhỉ
:D:D:D:D:D:D
Câu chuyện hay đấy, cuời ra nước mắt :)>- ;)
 
:))
Ông bố mắt kém thế
:-/
Mà sao không tạm biệt người yêu trong nhà
;;)
Ra cổng làm gì thế, cho mát à
;;)
 
Thế mới thành chuyện cười, nếu miêu tả từ biệt trong phòng hóa là thành chuyện sex sao ??? :p
 
Back
Bên trên