Tội nghiệp anh Zung

Nguyễn Bảo Anh Thư
(annie_honey)

Điều hành viên
Anh Zung đã 90 tuổi, già yếu lọm khọm. Một hôm anh gặp Hiếu Minh, chiến hữu VC thuở hàn vi. Anh Zung 90 hớn hở kể với Hiếu Minh:

-Chú Minh à, anh chưa bao giờ hạnh phúc thế này, cô vợ 18 tuổi của anh đang có bầu!

Hiếu Minh chau mày suy nghĩ trong 10 giây, rồi trả lời anh Zung:

-Anh ạ, em có cái chuyện này, anh nghe nhé: hôm nọ em đi săn nhưng vội quá vác nhầm cái ô thay cho khẩu súng, vào đến rừng em thấy con thỏ ngồi cạnh bờ suối, em giơ cái ô lên ngắm bắn và "bùm bùm", con thỏ lăn ra chết, anh nghĩ thế nào về chuyện đó?

Anh Zung nhíu mày, từng nếp nhăn xô lại với nhau, cuối cùng anh trả lời:

-Chắc người khác bắn hạ con thỏ.

Hiếu Minh hớn hở đáp:

-Chính là điều em muốn nói.
 
chú Toàn chưa hiểu à? thế thì nghe anh kể chuyện bác Dũng hồi 40 tuổi nhé :D

Trần Vũ Toàn đã viết:
Chẳng hiểu em định kể cái gì nữa ????

Cô bán hàng dược phẩm ở đầu phố cứ thấy có một ông lão hom hem cứ hai ngày một lần lại đến cửa hàng của cô để mua một viên Viagra. Cô lấy làm nể phục lắm. Một hôm cô đánh bạo hỏi ông cụ:
- Bác ơi, bác dùng Viagra của cháu có thấy hiệu quả không, sao bác dùng gì mà lắm thế?
- Hiệu quả lắm. Ngày xưa, tôi còn là thằng Dũng PCT khét tiếng ở bọn VC HAO, sức khỏe tràn trề, một ngày làm mấy cái không biết mệt mỏi. Nhưng do chơi bời quá sức nên bây giờ mới 40 tuổi mà đã ra như thể này. Sáng nào tôi cũng phai xài nửa viên Viagra để đi ấy khỏi bị ướt giầy...!!!

Bây giờ thì Toàn đã hiểu chưa?
 
Tiếp chuyện cụ Zung PCT có vợ trẻ :D

Cụ Zung PCT vừa về đến nhà, cô vợ trẻ chạy ra đón hớn hở khoe :
- Anh ơi , em vừa "trễ" một tháng , có lẽ mình sắp có em bé đó anh yêu à !
cụ Zung lấy làm vui sướng. Sáng hôm sau có một người đàn ông thu tiền điện nước đến nhà gặp cô vợ và nói rằng :
- Thưa cô , ô vừa trễ một tháng !
Cô vợ gào lên :
- Làm sao các ông biết điều này , điều này chỉ mỗi chồng tôi biết cơ mà ?
Người đàn ông đáp :
- Thưa bà , chúng tôi đã ghi trong hồ sơ cả rồi
Cô ta suy nghĩ một hồi rồi nói :
- Tôi sẽ hỏi chồng tôi , các ông về di !
Sáng hôm sau , cụ Zung lên công ty điện lực và quát tháo rằng :
- Ai cho phép các anh lập biên bản vợ tôi , chuyện "trễ " hay không thì có liên quan gì đến các anh ?
Người tổng giám đốc trả lời :
- Sao lai không thưa ông ? Ông buộc phải đóng tiền vì việc này !
Nghĩ rằng mình bị tống tiền , bác Zung gân cổ lên :
- Nếu tôi không đóng thì sao ?
- Thì chúng tôi buộc lòng phải "cắt " thôi
- Thế ... thế ... các ông cắt rồi thì vợ tôi sẽ ra sao ?
- Bảo cô ta xài đỡ một cây nến vậy :D
 
=))... nhố vật ạ... anh Dzung chỉ giỏi giấu chuyện của mình thôi :))... chẳng bao h chịu chia sẻ :))... sao lắm giai thoại thế hả anh Dzung??? :))

Còn cái chuyện bạn Thư kể xảy ra ở thì tương lai nên em ko biết :)) =))
 
Ối giời ơi là giời ơi, già rồi còn tham mà đần nên nó thế đấy :(( chán lắm cơ
 
Trần Vũ Toàn đã viết:
Chẳng hiểu em định kể cái gì nữa ????

Sao dạo này đầu óc chậm chạp thế huh anh? /:) Chán quá đấy. Nghĩ thêm chút nữa coi nào, chuyện cười mà lại đi giải thích kì cục lắm 8-|
 
Đúng rồi đấy :D

Ý HM là không phải anh DZung đã "bắn " vợ mình :D Còn bắn bằng gì thì mày biết rồi đấy :mrgreen: >:)
 
Phùng Tuấn Đức đã viết:
Đúng rồi đấy :D

Ý HM là không phải anh DZung đã "bắn " vợ mình :D Còn bắn bằng gì thì mày biết rồi đấy :mrgreen: >:)

.. :eek: .. thế hóa ra anh Zung cầm súng bắn anh ĐỨc vì tội anh Đức bắn vợ anh Zung hả .. :))
 
Back
Bên trên