Tống Minh Tuấn & Bùi Lê Chi

Nguyễn Thị Kiều Minh
(kieuminh)

Active Member
Anh Tuấn và anh Chi lâu ngày gặp nhau, gặp nhau vào đúng dịp Tết. Họ bắt chước các cụ ngay xưa. Họ thi thố tài văn chương.

Anh Tuấn ra vế đối:
-"Mod Vuon Cuoi goes to Vuon cuoi." Chú mày đối đi!

Thấy Chi cứ im lặng mãi, anh Tuân quát ầm:

-Chú mày có chịu đối không thì bảo! :madflame:

-Dạ...anh có cho phép em mới dám đối. [-o<

-Được anh cho phép.Tại sao lại không nhỉ? :D

-Nhưng anh không được làm gì em cơ. :smoking:

-Ok.Sao chú mày lắm chuyện thế nhỉ? Đối mau lên!!!! :madflame:

-" a yellow dog eats a yellow... .....s...h...i...t" :twisted:


:D :D :D:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vợ chồng anh Chi chị T.Thủy đi du lịch bằng tàu hỏa, toa có ba giường nằm. Anh Chi để chị Thủy nằm tầng trên cùng, anh nằm tầng thứ hai, còn dưới cùng là một ông khách cùng toa - anh Tống Tuấn chứ ai. Nửa đêm, nghe có tiếng động khác lạ ở tầng trên, anh Chi bật dậy, quát to :
-Thủy ơi, em làm gì ở trên ấy thế?
-Tôi đây mà - anh Tuấn lên tiếng - tôi chỉ trở mình thế là rơi luôn lên đây!
 
Em Minh cũng biết kể chiện cười nhỉ ........ Nhưng em coi chừng chị Thủy nhen ......chỉ mà tức lên thì........chẳng ai biết là sẽ .......chạy trốn đ đâu đâu...;)
 
Anh Tuấn bước vào một cửa hàng- do chị Thiên Thanh bán , định mua...BCS . Anh Tuấn chỉ vào món hàng đó và hỏi chị Thanh :
- Cửa hàng em có loại màu đen không?:-?
-Dạ có. Sao anh có sở thích kì lạ vậy?:D
-À em biết tin gì chưa?:cry:
-Tin gì vậy anh?:-/
-Thằng Chi ấy, nó vừa chết hôm qua.8-|
-Thật không? Vì sao chết?:eek:
-SARS.:-$
-Eo ôi!:shock:Thật hay đùa đấy?
-Ờ...thì...vì thế nên... anh muốn an ủi vợ nó.=P~ Vì vậy nên...anh mới hỏi mua loại màu đen.>:) B-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em Minh sao lại trù anh chết thế này :eek:
 
chirolp_gomen.gif
truyện thứ 3...
chirolp_gomen.gif

chị Minh tự nghĩ ra đấy ạ? Nếu thế thì em cũng phục chị luôn.
chirolp_banzai.gif
 
Sao lại 1 cổ hai tròng?:shock: Cái anh này cứ suy diễn lung tung. :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên