Tống Minh Tuấn - Đại trượng phu anh hùng hảo hán

Vũ Xuân Tùng
(NoloveT)

Active Member
Một hôm , Anh Tuấn già đang tản mạn trên cầu , thì một cô gái trẻ đẹp nhảy xông tự tử , chứng kiến cảnh đó ngoài Anh Tuấn ra còn có biết bao nhiêu người , cả đám người chỉ bu lại coi mà ko thấy ai giám nhảy xuống cứu ( vì cây cầu khá cao ) , Cô gái có vẻ như đã đuối sức thì Tuấn ta ra ta nhảy xuống và vớt cô gái lên trong sự ngạc nhiên ủa mọi người , sau đó phỏng vấn viên đài truyền hình mới hỏi Anh Tuấn " Động lực nào đã thúc đẩy ông cứu người vậy ? Có phải vì cô gái này là một phụ nữ trẻ đẹp hay la vì lòng nhân đạo mà anh quên đi nguy hiểm của bản thân ? "

Tuân ta trả lời " Chó đẻ thằng nào xô tao xuống dưới chứ tao có muốn nhảy xuống đâu !"


:D :D
:lol:
 
Anh Tống vẫn còn yêu chị Vân lắm mà!
 
Biến tấu chuyện cũ ra chuyện mới hay phết... hé hé
 
chết bỏ mịa.. cả nhà đừng báo cáo cho đại ca Tuấn là em đẩy lão í nhá... không thì lão í nghiền em chít luôn...
:D
 
Thôi chết em Lan đẩy anh à, thế mà anh nhầm nhọt thế nào tưởng em là người bị ngã xuống, nên đành phi lao phải theo lao hic hic :(
 
hí hí... mắt anh Tuấn có vấn đề mịa ló zòi.. nhìn con nhà người ta thế lày mà lại nhầm ra cái cô nảo cô nào xinh xỉnh xình xinh thế.. iem mà xinh được như thế đã chả tới mức vào đây chém giai :D
 
Dạo này anh thấy bé Lan toàn dùng những từ như :lòi, zòi, vòi, bòi.... nghe hay lạ, duyên lắm cơ :D
 
lòi zòi vòi bòi... loiz zòi vòi bòi... hí hí đã duyên lại càng duyên hơn :D <-- quả cười duyên tệ...
 
ặc ặc không biết là anh Tuấn nhay xuống sông nào nhỉ (chắc la sông Tô Lịch hả anh Tùng):mrgreen:
Anh Tuấn chắc phải uống mấy "ỤM" nước sông mới cứu được người đẹp lên ấy nhẩy:lol:
 
Back
Bên trên