Tỏ tình

Bùi Ngọc Dũng
(bndung)

Điều hành viên
Quân và Nhung yêu nhau đã lâu nhưng cả hai đều e thẹn không ai dám tỏ tình. Một buổi tối, Quân quyết định rủ Nhung đi chơi để nói lời quan trọng nhất. Đến công viên, hai anh chị đi đi lại lại mấy vòng mà vẫn không ai nói câu gì. Đang đi bỗng Quân lên tiếng:
- Em ơi....

Nhung sung sướng quá vì lòng vả cũng như lòng sung, đã chờ câu nói này từ lâu nên Nhung ngước mắt lên e lệ trả lời và chờ đợi:
- Dạ....

Quân lắp bắp:
- Anh..anh... anh dẫm phải cư...ứt rồi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:(:(:(........:(........:(:(
:(...........:(....:(....:(....:(
:(:(:(....:(:(:(....:(....:(
.......:(....:(....:(....:(....:(
:(:(:(....:(....:(....:(:(
 
Híc, đau lòng thật, thế này thì hỏng rồi anh Quân ơi [-x
 
hehe >:) thế thì hỏng thật đấy
chị đâu có chờ đợi câu đấy :)) ;;)
mà anh Tâm làm cái icon hay thế :x:x:x
 
:D :D :D cười thế này thôi ! đứa nào cười to là dễ bị .......... ha ha
 
anh Ngọc ơi cười thế nó vẫn táng đc====>vào răng b-)
cười thế này mới duyên :> ...hay thế này :)
 
thế thì còn gì nước với cả non nữa.Khổ thân quá .
 
mọi người đang nói về cái gì tớ ứ hiểu :D

Bui Ngoc Dung đã viết:
Quân và Nhung yêu nhau đã lâu nhưng cả hai đều e thẹn không ai dám tỏ tình. Một buổi tối, Quân quyết định rủ Nhung đi chơi để nói lời quan trọng nhất. Đến công viên, hai anh chị đi đi lại lại mấy vòng mà vẫn không ai nói câu gì. Đang đi bỗng Quân lên tiếng:

- Em ơi....

Nhung sung sướng quá vì lòng vả cũng như lòng sung, đã chờ câu nói này từ lâu nên Nhung ngước mắt lên e lệ trả lời và chờ đợi:
- Dạ....

Quân lắp bắp:
- Anh..anh... anh dẫm phải cư...ứt rồi

thật là.. tội nghiệp quân lắm lắm cơ :D :)) thế hôm đấy có đi đôi giầy nào đắt tiền không.. thôi lần sau rút kinh nghiệm đi tỏ tình thì dùng quả tổ ong, về cọ nó dễ sạch :p :D
 
Back
Bên trên