Tặng quà gì cho bạn nữ nhân ngày 8/3

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hoàng Thanh Sơn đã viết:
trong một cái hộp quà chứ:| Hay là đề hoa và thiếp vào trong hộp ý Cương ah:D. Vừa đỡ lo cầm hoa trông như thế nào y', vừa có một hộp quà mang đi tặng:| siêu ý nghĩa.
Hehe, năm ngoái boy band lớp anh đi tận Bát Tràng làm cốc sứ tặng chị em đấy. Có đệ tử nào muốn học tập kinh nghiệm ko:-?

Xời ơi, lớp bác thì có một nhúm con gái, chấp làm gì [-x:p
 
Lê Cương đã viết:
ko ổn lắm ! thế thì hơi ít!
vd tặng một người mà mình có cảm tình với bạn ý thì tặng cái gì ? tặng em gái thì tặng cái gi ?, tặng bạn cùng lớp thì tặng cái gì?

Anh trai nói như vậy là em cũng có quà hả ??? :eek: :D
 
Không ngờ con trai bây giờ cũng biết lo lắng cho chị em phụ nữ quá ta .... thế mà em cứ tưởng con trai bây giờ vứt đi hết rồi ....
 
Trần Bích Thủy đã viết:
Anh trai nói như vậy là em cũng có quà hả ??? :eek: :D
ơ kìa! chưa chi đã nhận vơ rồi! anh tặng em ruột anh chứ.........hehehehehe.. ...đùa tẹo thôi! đã là em gái anh thì phải có quà chứ!!!!
 
Trần Bích Thủy đã viết:
Không ngờ con trai bây giờ cũng biết lo lắng cho chị em phụ nữ quá ta .... thế mà em cứ tưởng con trai bây giờ vứt đi hết rồi ....
vứt hết là thế nào! đã là đàn con trai, kể cả ngày xưa lẫn bi giờ, họ đều quan tâm lo lắng chăm sóc cho phụ nữ chứ! chỉ có những thằng nào mà điên điên mới ko như vậy!
 
Tặng thiếp thì chẳng biết viết gì cả! Mà bao nhiêu người biết viết gì cho cả đống con gái ở lớp? Tốt nhất là không tặng thiếp!
Tặng hoa thì ngày này hoa đắt lắm!
Tặng quà thì chả biết tặng gì!
Rõ ràng vật chất rất khó! Thế thì tặng quà tinh thần thôi nhỉ! Hôm đấy đến lớp tổ chức văn nghệ trò chơi gì đó vưa câu tiết vừa vui!
Nếu tặng quà thì không cần to, chỉ cần cái móc chìa khóa rẻ tiền ngoài kia cũng đc mà! Tình cảm là chính! :D Mà tặng cái đấy ai cũng dùng đc, không đeo chìa khóa thì đeo ở cặp cũng có sao!--->hơi bị ổn! Chả nhẽ bọn nó lại từ chối?
 
Bích Thủy đã viết:
Không ngờ con trai bây giờ cũng biết lo lắng cho chị em phụ nữ quá ta .... thế mà em cứ tưởng con trai bây giờ vứt đi hết rồi ....

Chán thật, sao em thủy lại nghĩ như vậy về con trai nhi? Con trai bây giờ chu đáo va rất quan tâm đến con gái, cụ thể là những người như anh. HEHE

@Anh Sơn : ý kiến của ông anh rất hay nhưng đối với các lớp như lớp anh1, anh2 hay các lớp '' Nữ quốc'' thì chắc cánh đàn ông đi làm thợ học nghề được rùi :)) .

Theo em tốt nhất là ko nên làm ỏ lớp, nên đến nhà 1 bạn nào đó ( nhà phải rộng ). Sau đó con trai ra nấu ăn, phục vụ chị em, rồi cuối cùng là rửa bát. :)) :)) :)) :))

Có ai đồng ý không? ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ngoài móc chìa khóa ra theo mọi nguời thì nên tặng cái gì trong gói quà trong 3 trường hợp sau :
_ bạn cùng lớp
_ng` mình có chút cảm tình
_ người thân ( em gái , chị gái , mẹ ,mẹ vợ , bà vợ ...vv tất cả đều là kết nghĩa hết )
 
Người mình có chút tình cảm thì sao chú ko nhân cơ hội này ma bứt phá. Ủng hộ cái kiss. Tặng em gái thì tùy em thế nào mà chiều thế.
Cuối cùng nan giải nhất là bạn nữ cùng lớp. Cách xưa thì là tổ chức văn nghệ ở lớp, song chán. Ngày này là ngày khốn khổ cho thằng con trai học lớp đông đàn bà con gái, chúc các chú cố sống sót qua ngày này.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em Vyy ơi, thế lớp em là lớp rì ở CVA ko? nhiều con gái ko để 8-3 năm nay anh sang đấy tặng quà nhe':-?
 
anh sơn ,lại thế rồi! :D gì thì gì cũng phải tế nhị kín đáo chứ :p
 
Vân để yên để anh liên hệ nào.8-3 có muốn nhận quà của các bạn CVA thì anh dắt đi cùng :D:D
 
Lê Xuân Long đã viết:
Người mình có chút tình cảm thì sao chú ko nhân cơ hội này ma bứt phá. Ủng hộ cái kiss. Tặng em gái thì tùy em thế nào mà chiều thế.
Cuối cùng nan giải nhất là bạn nữ cùng lớp. Cách xưa thì là tổ chức văn nghệ ở lớp, song chán. Ngày này là ngày khốn khổ cho thằng con trai học lớp đông đàn bà con gái, chúc các chú cố sống sót qua ngày này.
hehe! kiss à! dễ ợt! kiss xong nàng tặng ngay mình cái tát dáng trời! khuyến mãi thêm 1 câu "đồ dê cụ" trời ơi trái tim em tan nát mất ! ko được cách này ko ổn lắm! thế bi giờ phải tặng cái gì?
 
Lê Cương đã viết:
ơ kìa! chưa chi đã nhận vơ rồi! anh tặng em ruột anh chứ.........hehehehehe.. ...đùa tẹo thôi! đã là em gái anh thì phải có quà chứ!!!!

Ô lala , hay quá ta .... anh trai numberone ..... :D Mà anh ơi , bật mí đi , tặng gì hả anh ???
 
Nguyễn Duy Anh đã viết:
Chán thật, sao em thủy lại nghĩ như vậy về con trai nhi? Con trai bây giờ chu đáo va rất quan tâm đến con gái, cụ thể là những người như anh. HEHE

@Anh Sơn : ý kiến của ông anh rất hay nhưng đối với các lớp như lớp anh1, anh2 hay các lớp '' Nữ quốc'' thì chắc cánh đàn ông đi làm thợ học nghề được rùi :)) .

Theo em tốt nhất là ko nên làm ỏ lớp, nên đến nhà 1 bạn nào đó ( nhà phải rộng ). Sau đó con trai ra nấu ăn, phục vụ chị em, rồi cuối cùng là rửa bát. :)) :)) :)) :))

Có ai đồng ý không? ;;)

hơ , không ngờ trường ta có 1 tài năng .... như anh ANh đấy ..... Nhưng mà ai sẽ chi tiền mua thức ăn .... dành tặng việc quan trọng này cho anh ANh ....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lê Cương đã viết:
ngoài móc chìa khóa ra theo mọi nguời thì nên tặng cái gì trong gói quà trong 3 trường hợp sau :
_ bạn cùng lớp
_ng` mình có chút cảm tình
_ người thân ( em gái , chị gái , mẹ ,mẹ vợ , bà vợ ...vv tất cả đều là kết nghĩa hết )

thế còn ng` iu thì seo ;;)
 
Hoàng Thanh Sơn đã viết:
em Vyy ơi, thế lớp em là lớp rì ở CVA ko? nhiều con gái ko để 8-3 năm nay anh sang đấy tặng quà nhe':-?
;;) Nhiều lắm anh ạ, anh có sang thật không để em còn báo cho bọn nó mừng ;;)
 
Ngọ Hồng Vũ đã viết:
Tặng thiếp thì chẳng biết viết gì cả! Mà bao nhiêu người biết viết gì cho cả đống con gái ở lớp? Tốt nhất là không tặng thiếp!
Tặng hoa thì ngày này hoa đắt lắm!
Tặng quà thì chả biết tặng gì!
Rõ ràng vật chất rất khó! Thế thì tặng quà tinh thần thôi nhỉ! Hôm đấy đến lớp tổ chức văn nghệ trò chơi gì đó vưa câu tiết vừa vui!
Nếu tặng quà thì không cần to, chỉ cần cái móc chìa khóa rẻ tiền ngoài kia cũng đc mà! Tình cảm là chính! :D Mà tặng cái đấy ai cũng dùng đc, không đeo chìa khóa thì đeo ở cặp cũng có sao!--->hơi bị ổn! Chả nhẽ bọn nó lại từ chối?
/:)/:)/:)/:) mày định thế thật hả/:)/:):mad::mad:

Năm ngoái có mỗi thằng Toàn là tử tế:x còn hình như mỗi đứa con gái một túi nước chanh/:) :| :(:(( ( trong phạm vi SI)
 
Trần Bích Thủy đã viết:
Ô lala , hay quá ta .... anh trai numberone ..... :D Mà anh ơi , bật mí đi , tặng gì hả anh ???
ko được! ko thể bật mí được! mà anh cũng chưa biết cái gì mà bật mí! thôi! lời chúc nhé! hay là----> đây tặng luôn em @};-
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên