Tập quân sự - chuyện nhỏ hay chuyện nhớn?

Cứ đà này chắc cuối năm anh được:D
 
Khiếp đảm! Câu kinh vật, đếch có cá củng gì cả! QUELLE PÊCHE! :)):)):))
 
Đà này thì cuối năm chắc em được 3000 đấy
 
Em vật vã thía thì anh vật vã đến mức nào:))
 
hai anh em cứ thi nhau vật vã mãi thế!!!!!!!!!!! nhưng nói chung mình là ít nhất có mỗi 1 sao :((
 
Chí phở!! Thư cũng đang tiến tới 1000 đây, nhg nhắm đến cuối năm phải lên 2000 rồi.... mới vào HAO có 1 tháng mờ!! :D
 
Bên 0306 đang buồn, không có điều kiện câu, tự nhiên cóa bên này:)) Mục tiêu 5 sao đang nằm trong tầm tay:))
 
Thì anh câu bọn em mới có bài mới mà câu chứ:D
 
Hết biết !!!
----------------------------------------------
<không muốn làm thơ !!!>
----------------------------------------------
 
Em Việt Anh cũng có vẻ khoái câu đấy nhểy:D
 
Em đây không tập câu bài
Tập câu cái khác mới tài anh ơi !!!
 
Back
Bên trên