tẩu thuốc

Hoàng Hiếu Minh
(Popeye17)

New Member
Có 2 ngườ đàn ông, một già một trẻ đang ngòi trên xe khách chợt có một cô gái xin lên xe. Vì xe đã hết chỗ nên cả ông già lẫn chàng trai đều bảo cô gái ngồi lên đùi mình. Cô gái đương nhiên là chọn chàng trai vì trông anh ta có vẻ khoẻ khoắn hơn ông già nhiều.
Nhưng khi xe chạy một lúc cô gái bỗng nói với chàng trai :
- em kô ngồi lên đùi anh nữa đâu , cái tẩu thuốc của anh cứng quá, em sợ gãy mất.
Ông già ngồi cạnh nói ngay ;
- cháu ah`, sang đùi bác ngồi này, bác cai thuốc 10 năm nay rồi.!!!:mrgreen:
 
:)) ghê wa, anh HM đúng là ko lên tiếng thì thui chứ lên tiếng thì..... làm ko ai nói gì được :D
 
ko hieu tau thuoc cua HM gay chua nhi ? hay la 80 nam van hút tốt
 
hehe, anh mới 18, chưa kiểm nghiệm được lời chú tú, mà anh nhớ không nhầm thì chú Tú chính là anh chàng ngồi trên xe hôm đó chứ nhảy :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thế tẩu thuốc của bác già kia bao nhiêu năm ? Mà em thấy các cụ có câu Gừng càng già càng cay, có lẽ bi giờ nên thay bằng : Tẩu càng già càng cứng :D
 
Back
Bên trên