Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Bình Dương đã viết:Ơ, sao bạn Bảo Thư lại nói thế, Chú Khoa là hot boy thì mới là giá trị đúng nhất của XH này chứ, sao lại đảo lộn được.
Một vài nét về CHÚ cho những ai chưa biết (con số này chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay ):
- Form, dáng rất chuẩn (cứ xem CHÚ đá bóng hay chơi bóng rổ thì biết ))
- Học cực tanh (chắc chắn CHÚ sẽ đỗ ĐH 30 điểm ko cần cộng, có khi lại 31, 32 ấy chứ ))
- Đạo đức tốt toàn diện, rất mực yêu nước, yêu Đảng, thương các cháu 12L2 như Bác Hồ thương nhân dân VN vậy )
- Rất nhiều người hâm mộ và biết tiếng )
còn gì nữa nhỉ #-o chẳng biết nữa, nhưng chỉ có 2 từ để nói về CHÚ: "tuyệt vời" và "hoàn hảo"
Vu Ngoc Duong đã viết:Thằng bít lầy tư cách gì mà dám là hot boy trước mặt chú khoa
đẹp trai thì thua chú khoa vài bậc
Phong độ thì cũng còn phải chạy dài mới bằng được nhé
chưa muốn nói là chú là siêu sao bóng đá
và là tay ném + dẫn dắt bóng rổ của cả 1 tập thể lớp lý 2
chú khoa---hot boy
))
Zzang Tran đã viết:với tư cách một người đã được vinh dự sánh vai cùng Chú trong một chặng đường học tập ngắn ngủi là 4 năm, với tư cách là một người đã từng được Chú tin tưởng giao trọng trách lãnh đạo Đảng và nhà nước 9H để chú yên tâm rộng đường nghiên cứu học thuyết Đỗ Hoàng Anh Khoa, với tư cách là một công dân Việt Nam đã chứng kiến tâm huyết và nhiệt tình của chú dành cho Đảng và nhà nước, tớ xin đề cử CHÚ Đỗ Hoàng Anh Khoa - hiện đang sống và học tập tại lớp 12L2 - phòng 407, nhà A, trường HN-Amsterdam - số 50 Nam Cao - HN
:mrgreen::mrgreen::beerchug:
Vu Ngoc Duong đã viết:12 a1 có được mấy mồng con trai mà dám lên tiếng trước chú )
ko ai sánh được với chú --- con người của tài năng và đức hạnh )
về thể thao thì 2 chú Minh đĩ và Phong bít cứ phải gọi là chạy theo chú dài dài ) còn về đẹp trai thì ai hơn được chú chứ...........chưa muốn nói là con gái còn xếp hàng dài nữa đấy ) thế là đủ thấy sự khác biệt rồi chứ )
Zzang Tran đã viết:tuy rất rất ủng hộ gà nhà là bạn Minh mỹ muôn vàn kính yêu, tuy là mình học cùng bạn tận 6 năm chứ ko phải 4 năm như chú Khoa, thì vẫn phải công nhận là Minh Mỹ còn kém chú Khoa về nhiều mặt lắm:mrgreen::mrgreen: tuy có nhiều người chạy theo thật nhưng làm sao được nổi tiếng nhất khối chiều( năm lớp 11) và trong thời gian tới sẽ là khối sáng như chú Khoa được[-x thiếu sót này cũng một phần là do kế hoạch lăng xê của A1 không được rầm rộ và quy củ như L2, thiện tai thiện tai:mrgreen::mrgreen:
Bình Dương đã viết:Việc tìm kiếm ảnh "xịn" của CHÚ để post lên HAO là rất khó, ko muốn nói là ko tưởng. Vì sao ư ? Các ấy chẳng hiểu gì cả, CHÚ đường đừờng là một đấng vĩ đại, một bậc đại nhân, ko thể xuất "long diện" ra những chỗ bình thường thế này được Những tấm ảnh chân dung quý giá của CHÚ (thỉnh thoảng lắm bọn tớ mới chụp trộm được), anh em L2 cũng chỉ dám "dấm dúi" truyền tay nhau, mỗi đứa cầm 1 hôm để mang về nhà đưa lên bàn thờ thôi (giống như nước mình cũng có nhiều người thờ Bác ấy mà). Thế nên nếu các ấy muốn chiêm ngưỡng "long diện" một cách sống động nhất thì chỉ có một cách : đến thẳng lớp 12L2 chúng tớ, bọn tớ sẽ cố gắng sắp xếp cho các ấy nhìn lén CHÚ trong một khoảng thời gian nhất định (chắc chỉ từ 5 --> 10s thôi, thông cảm nhé ).
Trích dẫn câu nói của Lenin: "Ngoài Bác Hồ, người Việt Nam mà tôi kính trọng nhất chính là CHÚ KHOA" ---> các ấy còn có ý kiến gì về sự vĩ đại của CHÚ nữa ko ?
Hữu Sơn đã viết:Bạn nào vẫn chưa tưởng tượng ra Chú vĩ đại thế nào thì hãy nhìn lên phía trên cái bảng trong lớp bọn ấy, thấy cái mặt ông lão tóc bạc có râu ý, tưởng tượng về một người vĩ đại hơn cả cái ông lão ấy. Đấy chính là Chú Khoa.
Bạn nào có câu hỏi gì về Chú có thể hỏi trực tiếp tớ bởi tớ là người được Chú tin cậy và được quyền biết 1 số thông tin cá nhân bí mật về chú. Thật sung sướng khi ngày nào cũng được ngồi cạnh đề "hầu" Chú.
Bình Dương đã viết:Ừ, thằng HS nói đúng đấy, chắc CHÚ cũng vĩ đại như ông lão có râu đấy (cháu xin lỗi Bác), có khi còn hơn vài phần đấy chứ .
Kể ra HS cũng sướng thật, nó được ngồi cạnh CHÚ, thật vinh dự. Nhưng mà Sơn ơi, tôi cũng hay được hầu chuyện CHÚ lắm, CHÚ thi thoảng lúc việc trường việc lớp nhàn rỗi vẫn hay gọi điện nghe tôi hầu chuyện.
Thành Hà Châu đã viết:ôi ôi ôi
há há há, các bạn lý 2 mà, toàn những con người nhiệt tình, hết lòng cống hiến cho sự nghịệp vì Đảng vì dân, quyết lòng đi theo con đường tôn vinh Chú của các bạn mà
HÔm nào đề nghị các bạn cho ảnh Chú lên trên tường thay Bác Minh râu đi!! kẻo Bác ở đó bác cũng phải thẹn đỏ mặt khi dám ngự chỗ cao hơn con người vĩ đại như Chú Khoa của các bạn mất.
nguyen vinh nam đã viết:em cũng bầu cho chú, ngày nào cũng được sống và học tập ở lớp bên cạnh lớp chú cạnh chú đã giúp mình hiểu nhiều điều về cuộc sống, hiểu rằng tiêu chuẩn để cưa gái là thế nào, nhìn chú, chẹp về độ handsome thì châu ngu dân lại bằng cụ, tư tưởng vĩ đại hơn cacmac, chơi bóng đỉnh gấp 10 yaoming, thiên tài học tập như anbe tái thế, lãng mạn hơn beckham, ăn diện hơn brad pitt, nói chung là tổ bố ông trời chơi ác cái giề nó đẹp nó tốt đều thuộc về chú
Bình Dương đã viết:CHÚ có rất nhiều câu nói bất hủ, nhưng đỉnh cao phải là nhưng "long ngôn" CHÚ thốt ra khi đá bóng:
- Khi nhắc nhở anh em đi đá bóng CHÚ nói gì ?
CHÚ nói : "mai phải đi đá nhé, mưa cũng đá, nắng cũng đá, động đất cũng phải đá, XIN THỀ"
- Khi vận động anh em đóng tiền sân, CHÚ nói gì ?
CHÚ nói : "ông đóng tiền đi", nếu thằng này chịu rút ví ra đóng thì ko nói làm gì, còn nếu nó vẫn mặt dày, kêu là nó sẽ ko đá nên ko đóng thì CHÚ sẽ nói tiếp : "đóng đi, ***** đá cũng phải đóng, mà ***** đóng cũng phải đá" ) ) ) (xin lỗi bạn đọc, tuy có hơi thô tục nhưng đây là nguyên văn, sao y bản chính, với lại từ nào CHÚ nói chẳng là mỹ từ, CHÚ nói như phun châu nhả ngọc mà ---> ko có gì là thô thiển hay bất lịch sự cả )
- Khi đá bóng, trông ngứa mắt thằng nào đội bên kia, CHÚ nói gì ?
CHÚ nói : "chém chết mẹ nó đi" (bây giờ cụm từ này đã phổ biến hơn trong nhiều lĩnh vực, ko đơn thuần chỉ là đá bóng)
Còn gì nữa nhỉ ... ôi, CHÚ nói nhiều câu hay lắm, một mình tớ ko thể nào kể hết được đâu. Gì chứ danh ngôn của CHÚ được bọn tớ biết đến nhiều hơn của Bác là cái chắc
Mà nói chung trong cái khuôn khổ bé tẹo của topic này thì chúng ta ko thể nói hết được cái vĩ đại của CHÚ đâu, thật đáng tiếc.
Vu Ngoc Duong đã viết:Thế tại sao lại ko dựng tượng chú nhỉ ?
à ,cứ thiết thực nhất là dán ảnh của chú lên bảng rổ sân sau cho cả trường chiêm ngưỡng phong thái ung dung đĩnh đạc của 1 người đàn ông hoàn hảo nhỉ ?
Hữu Sơn đã viết:Cái ảnh đấy là ảnh nghệ thuật.
Tùng ơi, mày có thấy thực ra cái ảnh đấy chụp chú chứ đâu phải chụp mày,
Mặt mày to đùng trong ảnh nhưng chỉ là cái nền cho thân hình tỏa sáng của chú ở phía sau.
Bạn nào đọc "7 viên ngọc rồng" chắc cũng biết, người chú bốc lửa như Siêu Xayda.
Võ Ngọc Việt đã viết:Trời ơi, bây giờ mới lên, tự hào về chú quá, nếu hot boy trong trường ko là chú thì có thể là ai được, làm gì còn ai lớp nào cũng có người biết đến như chú. Làm gì còn ai mọi đồ vật đều được thêm chữ "Long". Làm gì còn ai được dán ảnh hay treo *** lên trên sân bóng rổ. Làm gì còn ai vừa đi vừa được quần chúng hô tên. Làm gì còn ai đang chơi bóng rổ được cả lớp ở trên hò reo ...
Mà đặc biệt chú cực kỳ khiêm tốn, khi biết mình đang được bầu trên mạng chú liền nói " tôi có tài cán gì đặc biệt mà "anh em" cứ nói tôi thế " thật là vĩ đại, vĩ đại.
Nếu mọi người muốn biết thêm 1 số câu nói bât hủ ( trong 1 lĩnh vực ưa thích của chú) có thể xem trong chữ ký của tớ.
Nếu mọi người muốn xem chú nhảy breakdance hay quảng cáo di động như thế nào thì hàng giờ ra chơi cứ đến lớp 12L2 ( P407 - HN AMS ), muốn xem chú đá bóng thế nào thì đến vào 10h30 các ngày thứ 4 tại Vạn Phúc stadium.
CHÚ KHOA MUÔN NĂM !
vu anh tung đã viết:to cậu Việt: lần sau cậu ko viết hoa chữ "Chú" là cháu mách Chú đấy. Chú mà biết là Chú chém, ko cho ra Vạn Phúc hầu Chú nữa đâu. Án mạng,,,
oii Chú Khoa vĩ đại quá (thực ra vĩ đại vẫn chưa đủ để nói hết về Chú). thỉnh thoảng đang ngồi trong lớp quay ra thấy Chú nhìn mình, Chú nói :"Người anh em". thật sung sướng và hạnh phúc (. năm ngoái còn được Chú cho chứ kí vào vở và đôi dép tổ ong, về nhà còn lâng lâng mấy ngày, hic.
từ ngày vào lớp 10 gặp Chú, mình mới nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống nói chung và của bóng đá nói riêng. Chú là lý tuởng, là mục đích sống của anh em Lý 2 nói riêng và của nhân dânn Việt Nam nói chung. Chúng ta ko thể tưởng ra được đất nước VN sẽ đi đến đâu nếu ko có Chú (từ sau khi Bác ra đi).
chỉ tiếc là diễn đàn quá nhỏ, ko đủ cho chúng ta nói hết về Chú, con người vĩ đậi của thiên niên kỉ.
CHÚ KHOA MUÔN NĂM
Võ Ngọc Việt đã viết:1 điều rất thật là cả khối 12, thậm chí khá nhiều lớp 10,11 đều có nhiều người biết chú. Gặp thằng nào lớp khác cũng được chào là " cháu chào chú ạ ". Đó chính là điều trước nhất mà những ứng cử viên còn lại khó có thể cạnh tranh. Ngoài ra chú luôn có 1 tư chất lãnh đạo, đó là điều hiếm có trong giới học sinh, chỉ có chú mới xứng đáng là hot boy trong trường. CHÚ KHOA MUÔN NĂM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hà Thu Phương đã viết:Ung ho cho Chu 1 phieu, em hoc khoi 11 con ham mo Chu, chua ke cac em lop 10 nam nay cung da nghe danh Chu roi ===> Chu sieu hot!!! :x
Bình Dương đã viết:Bác Hồ tớ cũng chỉ viết hoa các chữ cái đầu thôi nhé, còn CHÚ á, viết hoa tất