Tất tần tật về CHÚ (All about UNCLE KHOA)

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hữu Sơn đã viết:
Nói thế này hơi phản động quá nhưng cháu xin lỗi Bác Hồ.
Bác Hồ thì cũng chỉ là một con người là cũng thôi.
Còn Chú không phải là người, Chú là rồng là phượng dĩ nhiên là hơn Bác Hồ rùi.

nhưng mà Chú L2 thì thấy toàn boy ... .. thế là thế nào nhỉ ... ..
Các bạn gái cũng có hâm mộ đấy thôi, em Phương chẳng hạn, một số bạn gái khác thì ngại nên không dám nói ra đấy thôi, mà hotboy thì phải cả con trai con gái hâm mộ thì mới hot chứ.

cả trai lẫn gái, ai cũng đều hâm mộ CHÚ cả ;)
 
Phan Duy đã viết:
Làm sao mà có người sánh ngang được với CHÚ [-x
CHÚ là con ngừơi vẹn toàn :)>- Tất cả các môn CHÚ đều học tanh tưởi hết,
hết lòng vì dân vì nước, lại còn thể thao nữa chứ, cái này thì danh CHÚ đã quá nổi, khỏi phải nói, còn hòa đồng thì ko ai hơn CHÚ bằng chứng là CHÚ được rất nhiều ngừơi biết đến :)>- luôn giúp đỡ ngừơi khác :)

nói chung CHÚ là NHẤT :)>- :)>-

CHÚ là duy nhất, là tất cả, CHÚ KHOA MUÔN NĂM !!!
 
vu anh tung đã viết:
nếu ai đến nhà Chú thì mới biết nhà Chú cũng vĩ đại đến mức nào! nhà Chú nằm ở khu Ngũ Xã, gần hồ Tây, chỗ này nổi hơn làng Sen là cái chắc. tầng 1 thì có cái tủ lạnh to đùng chưa từng thấy, 10 người chui vào 1 lúc cũng được. trên nóc tủ lạnh là vô số đồ chơi xếp hình Lego( trò chơi trí tuệ).
tầng 2 nhà Chú được lát gỗ bóng loáng(như sàn ở NBA ý), lại có cả hình con rùa( biểu tượng tốc độ của Chú)
tầng 3 là tầng vĩ tuyệt vời vì có phòng của vĩ nhân. đập ngay vào mắt là ảnh Bác Hồ đang chống gậy. sau đó là 1 cái tủ to đùng toàn sách chính trị... đặc biệt phóng Chú còn có 2 cái điện thoại để Chú có thể nói chuyện với 2 người cùng 1 lúc.
triêng những điều trên cũng đủ cho chúng ta thấy Chú to lớn đến thế nào.
CHÚ KHOA VĨ ĐẠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

:D :D :D :D :D
 
Ngô Thư Hương đã viết:
Theo như những lời đề cử, giới thiệu, quảng bá và lancer đầy thuyêt phục của các fans cuồng tín, tớ nhận ra rằng hẳn học Ams 3 năm mà ko biết đến 3 chữ C-H-Ú thì quả là quá nhiều thiếu sót vá sai lầm. Và cũng theo như ý kiến của các Uncle's fans cho rằng đang thiếu các fans nữ vì vậy (mặc dù chẳng cần biết Chú là cái đứa c*** ** nào) tớ xin được là một trong các fans nữ tiên phong đi bỏ phiếu cho Chú!
VOTE CHÚ đê!
VIVA UNCLE KHOA!!! (câu này là tớ cóp của mấy bạn viết ở trên, ko phải tự tớ nghĩ ra đâu nhá!)

=D> =D> =D> =D> =D>
 
Bình Dương đã viết:
Đấy, thấy chưa, tớ vừa mới nói xong đã lại có thêm 1 bạn nữ dũng cảm nói lên suy nghĩ của mình: CHÚ là số 1 :D

Bảo Thư à, thương ấy quá, ứng cử viên của ấy đưa ra chẳng có ai hưởng ứng cả :D. Mà ấy kêu thằng Đức là hot boy hả, thử làm một phép so sánh với CHÚ nhé:
-Ngoại hình: có thể thằng Đức cao ráo thật, nhưng gầy nhom, form làm sao chuẩn bằng CHÚ, ở CHÚ còn toát ra một vẻ đẹp, như thế nào nhỉ ... #-o một nét đẹp thông thái, mạnh mẽ của một con người có dũng khí lớn, trí tuệ lớn.
-Học vấn, trí tuệ: thằng Đức kể ra hoc tiếng Anh cũng đô thật, nhưng là do các ấy chuyên Anh. Còn các môn khác á, có mà chạy theo CHÚ dài, như tớ đã nêu ở đầu topic này, CHÚ thi ĐH khối A chắc chắn "ít nhất" 30 điểm (ko cộng) :D. Đặc biệt hiểu biết về chính trị (rất quan trọng đặc biệt trong bối cảnh thế giới hiện nay) thì thằng Đức ko ko ko thể bằng một phần phần phần tỷ tỷ tỷ của CHÚ được ---> CHÚ hơn đứt về mặt này.
-TDTT: thôi, phần này mà đem so sánh thì quá khập khiễng, ko thể đặt một thiên tài bóng rổ, bóng đá như CHÚ cạnh một con gà non nớt như thằng Đức được :D
-Với bạn bè: CHÚ rất tốt, rất hòa đồng. Mặc dù là một con người vĩ đại (tớ ko thể dùng từ khác được vì chỉ có "vĩ đại" mới có thể lột tả được phần nào con người CHÚ mà thôi, các từ khác đều ... ko thể :) ) nhưng CHÚ luôn coi chúng tớ, những công dân bình thường như "người anh em". Ai được CHÚ nhìn rồi trìu mến nói "người anh em" --> cá là ko thể ko sung sướng dưới 1 tuần. CHÚ luôn tận tình giúp đỡ mọi người, hôm nào có ai ko biết đi gì để về nhà, CHÚ sẽ sẵn sàng dùng con Long WAVE đèo nó về một cách vui vẻ (mặc dù nhà CHÚ ở Five Town - Ngũ Xã, ngược đường với nhà tất cả những đứa còn lại trong lớp). CHÚ còn rất hay đến nhà thăm hỏi tình hình từng đứa trong lớp, như thằng Tùng ái ấy, nó còn được tiếp cơm cho CHÚ nữa cơ ...
-Còn chuyện yêu đương: CHÚ biết bây giờ mình còn là học sinh nên phải học tập tu dưỡng tốt thì sau này mới có thể đủ năng lực để nhận lấy trách nhiệm lớn lao là lãnh đạo cái đất nước này ---> CHÚ ko bon chen trong chuyện "gái gú" với những thằng con trai khác ---> trai tân ---> càng hot :))

Ôi, viết thế này vẫn chưa thể diễn tả được một góc nhân cách và tâm hồn CHÚ đâu, để hôm khác tớ sẽ viết tiếp.

To Đức: mặc dù cũng là bạn mày nhưng tao ko thể ko dập tắt từ trong trứng nước ý định sánh mày với CHÚ của Bảo Thư được :D

mình viết cũng hay đấy chứ :>
 
vu anh tung đã viết:
những cái bạn Dương viết chỉ là 1 phần nhỏ, rất nhỏ của UK thôi. muốn hiểu được Chú thì phải lên tận Lý 2 để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Chú, phải xuốn sân ngắm nhìn những động tác bóng rổ ki thuật của Chú, phải ngồi gần Chú, bàn chuyện bóng đá bóng rổ với Chú và đặc biệt là phải được hô "Chú Khoa" 1 cách hãnh diện và tự hào nữa.
ngoài ra Chú cũng rất nhân từ, anh em nhiều lúc trêu Chú quá đà nhưng Chú chém đứa nào cả, trái lại Chú còn nói "có quý mới trêu"" tất cả là phù du", "người anh em !!!". ôi Chú vĩ đại quá Chú ơi!!! :(:)(:)((
CHÚ KHOA MUÔN NĂM!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ôi CHÚ ơi, sao CHÚ vĩ đại đến thế :((
 
Thành Hà Châu đã viết:
thật tình, các bạn Lý 2 , những con nguời trung thành với chủ nghĩa CHÚ làm tớ tự dưng thấy mình thật là hân hạnh, âm đức tích đến 10 đời mới đuợc 3 hôm đi hộ tống, ko phải nói là hầu giá, hưởng tí bụi từ Long giầy, Long chân, Long gót của Chú hè năm rồi mới đúng
với tí kinh nghiệm còi và trình độ thấp, văn hóa làng xã, tớ cũng chỉ dám đứng từ xa mà thán phục Chú của các bạn, quả là ánh sáng văn hóa cho vùng xa xôi như tớ
Mà nói thế này mới đúng tầm của Chú chứ!! Chú đã tỏa cái Long sáng của Chú xuống cho dân đen như bọn tớ, Chú đã hạ cái Long thân đáng giá ngàn vàng xuống thương xót cho đám tiểu dân nhỏ mọn,
Quả thực là bậc thánh nhân vĩ đại, quả thật là vĩ đại, sao cái ngôn từ Việt Nam nó khốn kiếp thế nhỉ?? sao nó ko có cái từ nào vĩ đại hơn để miêu tả tầm vóc của Chú, mả cha nhà nó, tớ về là tớ mở từ điển tớ tìm.
mà cứ cái đà 1 đồn 10, 10 đồn 100 đồn ngàn thế này tớ đoán ko khéo mai sau lại có cả giáo phái tôn sùng Chú mất!! Chuyên để nghiên cứu các học thuýêt, ngôn từ, phong cách, cuộc đời vĩ đại ko bút nào tả đựoc ( thằng nào tả đựoc chắc luỡi nó đứt ra làm 9 khúc luôn)

đề nghị các bạn Lý 2 phải viết ngay 1 cuốn học thuyết Chú Khoa để cho mấy cuốn Mác- Lênin được thanh lý đem ra mà nhóm lò đi!!

lại một fan trung thành nữa :D
 
Nguyễn Thành Trung đã viết:
chú ư ? , nói về chú thì mênh mông lắm, tất cả những gì con dân nói ở trên đều là để chứng minh cho tính vĩ đại của chú. xong có thể chia tính vĩ đại của chú thành nhiều định lý để có thể truyền lại cho chắt chít đời sau 1 cách bài bản và dễ nhớ hơn:
Định lý 1 : xuyên suốt bề dày lịch sử ams nói riêng và lịch sử dân tộc nói chung từ trước đến nay, có 1 và chỉ 1 Chú Khoa
ý nghĩa định lý 1 : con người không ai giống ai nên định lý này đúng 1 cách hiển nhiên, xong nó có ý nghĩa tăng tính chặt chẽ trong việc khẳng định chú
Chứng minh:
Giả sử có (chú)' giống hệt chú =>( chú )' chỉ có thể là anh em sinh đôi của chú. Mà chú lại không có anh em sinh đôi => không tồn tại (chú)' => chú chỉ có 1 và chỉ 1 ( đfcm)

Định lý 2 : Chú vĩ đại chỉ sau bác Hồ.
ý nghĩa định lý 2 : Biết là chú vĩ đại hơn bác rồi :D, nhưng hiện tại thì bác Hồ đã cứu được nước còn chú thì chưa nên định lý mang tính tạm thời và khách quan, chủ yếu là chứng minh chú vĩ đại hơn tất cả mọi người trên trái đất.
Chứng minh:


về mặt hình học : Cơ thể chú từ khi được sinh ra đã được định hình để thích ứng với sứ mệnh vĩ đại mà 1 người vĩ đại như chú được ủy nhiệm thực thi trong tương lai:
* Part1 : Cái đầu
- Đầu chú có hình dáng thon thon hình vại thoai thoải hình chum ( mà gọi yêu là cái niêu sứt), phần từ mắt đến mũi hơi phỉnh hơn so với phần chóp và cằm:
+não chú không quá to xong lại có nhiều nếp nhăn => trí tuệ xuất chúng
+ Mắt và mũi to hơn: là công cụ phục vụ cho bộ não xuất chúng-> chú có thể nhìn ra được những cái tinh túy, những cái người thường không nhìn được, ví dụ như đường lối cải tổ đất nước chẳng hạn , và ngửi ( mang tính ước lệ ) được những khó khăn , cản trở trước mắt ( trước đến cả thế hệ)
=> chú có 1 tầm nhìn vĩ mô và đầu óc chiến lược siêu phàm

*Part2: Phần từ đầu trở xuống ( túm lại thành 1 phần, con gái chứng minh ko tiện )
- Qua kiểm nghiệm, tay chú hơi dài và hơi hơi không cân đối với cơ thể => để sau này khi thành công trên con đường chính trị, người người meeting chào đón chú đứng từ dưới nhìn lên cao nơi chú đứng vẫy tay không thấy tay chú ngắn hơn so với bình thường ( khoa học đã chứng minh đứng từ dưới nhìn lên 1 vật sẽ ngắn hơn so với bthuong)

- Form người : dáng người chú không giống ai, bộ khung xương uyển chuyển ( đôi khi hơi dặt dẹo ) khiến chú có thể làm những động tác mà người thường tập hàng thế kỉ mới có thể làm được trong giây lát. VD: động tác uốn mình trong quảng cáo vinaphone - chú đã làm đc từ khi còn sơ sinh, uốn mình với bình sữa để tay dài ra ( đó, từ bé chú đã định hướng cơ thể để thích nghi với sứ mệnh rồi, vĩ đại thật ! ) . Xương đùi + ống đồng : cấu tạo phức tạp, khoa học chưa nghiên cứu được hết, chỉ biết với cấu tạo như vậy , chú có thể chơi bất kì môn thể thao nào một cách xuất sắc ! , trong vài ba năm tới các bạn có thể sẽ thấy chú dẫn dắt Việt Nam đến vị trí đầu bảng huy chương các giải lớn thế giới như : olympic hay world cup hay thậm chí... Solar Cup ( Giải bóng đá các hành tinh thuộc hệ mặt trời)

Phù, còn dài lắm, tạm thời thế này đã, mai post tiếp, đi học đã.

một bài viết xuất chúng, ko chê vào đâu được =D>
wonder xem có phải Thành Trung hay ko :-?
 
Hữu Sơn đã viết:
Thành Hà Châu đã viết:
đề nghị các bạn Lý 2 phải viết ngay 1 cuốn học thuyết Chú Khoa để cho mấy cuốn Mác- Lênin được thanh lý đem ra mà nhóm lò đi!!
Vấn đề này là không thể thực hiện được vì không một sách vở nào đủ sức viết hết về CHÚ cả.
CHÚ quá vĩ đại.

với cả ko ai đủ sức nữa :D
 
chà , chú có anh em xa họ hàng gần gì với bác Xuân HInh đáng kính không vậy ?
Chú quê đâu vậy , tớ đoán đâu đó gần Lạng Sơn , rite ? ( made in china mà lị :p )


tròi ơi chú Khoa ơi em đã đổ chú rồi , đôi chân em khụy ngã trước sự vĩ đại đại thị nở vĩ đại của chú , con tim em đang tan chảy tan chảy . Trời ơi nếu có đựơc làm lại cuộc đời thối tha này em xin nguyện được suốt đời nâng ví sửa vali cho chú 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-}

Những trò lố của 8-} cùng các con chiên . Mình cũng lố ra phết đấy chứ , nhỉ ? 8-}
 
Bình Dương đã viết:
CHÚ á, cả trường AMS này biết, đến cả Giảng Võ còn biết CHÚ cơ mà (hôm cổ vũ CHÚ chơi bóng rổ, hô máu quá, đứa em gái bên GV cũng nghe thấy :D), mà ko chỉ con gái mà cả con trai cũng hâm mộ CHÚ nữa, thế mới là hot boy chứ :))

He's so hot :D :D :D
 
Phạm Vân Anh đã viết:
Mà sao lại gọi là chú thế ạ???????/

Đấy chính là nét vĩ đại của CHÚ đấy em ạ, ko ai bảo ai, tự dưng thấy phải gọi con người tuyệt vời ấy là CHÚ, thế thôi :D
 
Hà Thu Phương đã viết:
Thoi thoi, kieu nay thi cac em 04-07 het cho de bau cu mat, cu de cac em y bau di cho vui, con vi tri hot boy thi yen tam chi co CHU thoi!!

các khóa khác cũng bầu CHÚ nhé, các ấy thấy chưa ?
 
vu anh tung đã viết:
các em nghe mẹ kể chuyện mấy bà tiên ông bụt ý, nhưng so với Chú vẩn chưa là cái đinh gì đâu, Chú có nhiều tài phép lắm. Chú bảo mặt trời mọc hướng tây là mặt trời mọc hướng tây đấy. Chú luôn đúng---> ko phải chứng minh. ôi trời, Chú giỏi lắm các em ạ.

phải, CHÚ rất giỏi :D
 
Hà Thu Phương đã viết:
Mie, kieu nay co khi minh phai gui don xin doi ten truong minh thanh truong "CHU Khoa vi dai" mat thoai!! :D:D

Lieu sau khi CHU ra truong con co ai noi nghiep duoc CHU khong nhey??

ko cần suy nghĩ cũng có thể trả lời "KHÔNG" :D
 
Dang Hieu Minh đã viết:
CHÚ công nhận là ổn :))... đẹp trai, học giỏi, bóng đá bóng rổ... cái gì mà có CHÚ tham gia thì y như rằng CHÚ là vua :))

CHÚ là vua trong tim mọi người :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên