Tại sao Đức khóc ???

Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)

Điều hành viên
Đức vừa khóc vừa chạy tới chỗ mama.
- Chuyện gì vậy?
- Vì Papa đập búa vào ngón tay mình ạ.
- Vậy làm sao con khóc?
- Tại vì lúc đó con cười :D
 
Thằng bố ngu đập búa vào tay mình sinh ra thằng con cũng ngu không biết cười đúng lúc đúng chỗ.
 
Ninh về nhà , khóc , mẹ hỏi vì sao ?
-Tại anh đức khóc
-thế thì liên quan gì ?
-Tại lúc đó con cười !
 
:)) Chả hiểu gì sất á :-?
Chỉ biết cái là bạn Ninh lên VC thì VC sẽ rất là vui ơ!!!!
 
Thế hử Hà xem ra mình cũng được considered as something great ý nhỉ?
 
Em Ninh ko phải sợ đâu, Đức trông vậy thôi chứ ko dám đánh ai bao h à ;), mà có dám, bảo chị, chị đỡ cho, ko dám óanh chị đâu b-)
 
CHị Thư yên tâm đi, gì chứ khoản body thì em chắc là thằng Ninh lớp em hơn anh Đức rồi!!:)) for sure là nó khỏe hơn anh Đức về mọi mặt rồi ;)
 
Tại vì nó....hức...hức...cướp mất đời trai của em rồi.Huhuhuhu
 
8-} ặc ặc, hậu sinh khả ố quá, trình mình còn kém xa 8-}, mới tí tuổi đầu nó đã cướp với chả mất thế này rùi...8-}
 
Đời cám dỗ thật,ngẫm lại thấy mình cũng là người từng trải đấy nhỉ?
 
Oạch :)) Các chú ở đây từng trải quá :)) :)) :))

Thế có chắc là ku hơn anh về mọi mặt không thế ;;) :)) Cái đấy còn xem xét :D
 
xời, có em hà làm nguyên liệu chế biến thì chắc Ninh thắng rồi đó ! ;;)
 
Ninh khóc, về nhà mẹ hỏi:
- Sao mà khóc???
- Anh Đức làm bánh chuối không giỏi bằng con
- Thế thì liên quan gì??? :???:
- Tại lúc đó con cười :)) :)) :))
 
.. ông Phong muốn tiếp em kể tiếp chuyện tại sao Phong khóc hả .. :)) ...

.. em Hà làm gì để em Ninh em ấy rưng rức đến tủi thân thế kia .. :)) b-)
 
Back
Bên trên