Tư vấn hôn nhân

Lương Kiến Quốc
(KKKK)

Thành viên danh dự
Chỉ vài năm sau khi cưới, Hiếu Minh và vợ liên tục cãi lộn. Tình trạng căng thẳng đến mức hai người muốn ra tòa li dị. Tuy vậy, trước khi ra quyết định cuối cùng, họ cũng dành ra một cơ hội cứu vãn cuộc hôn nhân bằng cách tới văn phòng tư vấn, thật tình cờ chuyên viên tư vấn lại là anh Dzung.

Anh Dzung hỏi:

- Vấn đề thực sự của hai người là gì...

Hiếu Minh chưa kịp dứt lời, cô vợ đã bắt đầu tràng giang đại hải kể lể với tốc độ 100 km/giờ về những trục trặc trong đời sống vợ chồng.

Sau 5, 10 rồi 15 phút lắng nghe, anh Dzung ghé sát cô vợ, nâng cằm lên và hôn say đắm lên môi cô ta trong vài phút. Cô vợ sững sờ nói không nên lời.

Anh Dzung quay sang Hiếu Minh đang đứng tròn xoe mắt ngạc nhiên:

- Thế đấy! Vợ em cần được như thế này ít nhất là 2 lần mỗi tuần.

Hiếu Minh gãi trán lẩm nhẩm rồi quả quyết:

- Được! Em có thể đưa cô ta đến đây vào thứ ba và thứ năm hàng tuần
 
Nếu em muốn cô ấy im lặng nữa thì ngày nào cũng đưa đến chỗ anh đi
 
he anh Dzung lời thế :>:>:> ko biết các khách hàng khác thì .....đc đưa đến vào ngày nào :)):))
 
Ko thế cứu vãn :)) Anh Minh thì ngây thơ quá. Chả bù với chị Nhung SH, chậc chậc, chị Nhung gương báu soi thân nhé :D:p
 
mày nói thế , chị chuẩn bị bị đá rồi đây =((=((=((
đến nhục :(:)(:)((
ma ko sao , bị đá thì còn có em zai ở đây :>:>
 
đâu đâu??? :eek: đứa nào đá em Nhung thế??? :eek: ra đây mình nhận làm sư phụ :)) :)) :)) :> ;;)
 
he , :( anh đúng là phai rnhaanj làm sư phụ thật :(
mà ko sao , anh/em zai VC đầy ra đây :x
< cũng may là các bác ko biết nhau , chứ ko thì em ...bị đá liên tiếp :)):)) >
 
Back
Bên trên