Tư vấn "Free L' Style"

V.N Hà Anh
(HaAnh)

Thành viên danh dự
"Free 'L Style" (Trade Mark)


"Create your own image
Impose your trade mark
Get your position
Think different
Stay special
Be who you wanna be
She/he who dares to stand out of the crowd"



Trong tất cả các lãnh vực, âm nhạc, phong cách sống, giao tiếp, ứng xử, thời trang... bạn có thể tìm đến sự giúp đỡ của chúng tôi, Free 'L Style.

Just 1 Click Away-Get yourself ConNected!


Phụ trách: V.N Hà Anh (PrincessAriel)

Liên lạc : Các thư tâm sự xin chuyển qua cho chúng tôi bằng hệ thống Private Message
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đã qua rồi cái thời người ta thấy mà không dám nói, nghe mà như không, chỉ tâm niệm phải theo con đường đã vạch sẵn. Tuổi trẻ ngày nay dám nghĩ, dám làm, dám đấu tranh. Họ không lảng trách những vấn đề trái nghịch! Thậm chí họ sẵn sàng chấp nhận làm "kẻ phá hoại" hay tương tự để họ khẳng định chính bản thân họ! Họ đã thấy được rằng để tìm được và vươn tới cái tốt đẹp thì cũng phải nhận biết được những cái xấu và dám nhìn thẳng vào thực tế để lên tiếng. Họ sẵn sàng bóc vỏ một ai đó khi thấy rằng người ấy không còn có ích cho mình! Họ không còn sợ “ vạch áo cho người xem lưng” khi đấu tranh với những cái xấu. Nếu ai cũng sợ thì bên trong cái vỏ ngoài đẹp đẽ và hoàn hảo là cái ruột thối rữa, mục rỗng. Vậy chúng ta đang đấu tranh vì cái gì đây???

Chúng ta, những con người của thế hệ trẻ ngày nay! Những chủ nhân của tương lai chúng ta nên có những định kiến của chính mình. Một ý kiến mà không phải là hùa theo "đám đông"! Chúng ta không chấp nhận được điều ấy mặc dù - tuổi đời còn quá trẻ, vẫn mài đũng quần trên ghế giảng đường đại học tôi không dám khẳng định tất cả mọi cái tôi nghĩ đều đúng, không cho rằng mình hơn người khác và coi thường người ta cho dù là đối với những người thấp kém hơn mình. Tôi chỉ muốn đưa ra ý kiến! Tôi muốn “ biết” và “học” nhiều điều....

Cám ơn mọi người khi đã đọc đến đây! Rất mong nhận được những ý kiến của các bạn!!!



Trả lời

Ariel cũng đồng ý với việc không phải lúc nào cũng không có ý kiến chủ quan mà "hùa" theo đám đông. Xong, điều này rất dễ đi đến extreme. Có lúc con người ta có cảm giác bất kể cái gì cũng phải "chống đối" lại số đông, thị hiếu chung, mới là có "ý kiến chủ quan". Và thay vì nói ra tiếng nói cá nhân của mình góp phần làm thay đổi một điều gì đó, người ta cũng lại "trở thành kẻ phá hoại" (mang chiều hướng cực đoan).
Từ trước đến nay Ariel tự cho mình là người dám nói dám làm, dám khác với số đông. Tuy nhiên Ariel không bao giờ cho rằng mình là một cái gì đó "khác người" để exclude khỏi số đông cả; cũng chưa bao giờ chỉ để nói lên tiếng nói của mình mà "phá hoại" hay "insult" cá nhân, tập thể nào cả. Bởi trong những cái riêng tồn tại những cái chung. Ariel vẫn tin vào sự "compromise"

Ariel
 
Đánh giá một con người như thế nào??

Theo mình thì đánh giá 1 con người là điều rất khó ,bởi đôi khi mình còn k hiểu mình là người thế nào nữa .Có những người sống với nhau cả đời rồi mà còn chẳng hiểu hết nổi nhau đấy thôi.
Vì ít có điều kiện tiếp xúc nên mình chỉ có thể đánh giá qua cách ăn mặc,nói năng cử chỉ ,trình độ học vấn...và chỉ là đánh giá vào 1 thời điểm ,chứ k đánh giá toàn diện được. Con người theo thời gian cũng sẽ thay đổi ,có người tốt lên,có người xấu đi,có khi khác hẳn với những gì bạn cảm nhận được từ họ trước đây . Nói như vậy k có nghĩa là được đánh giá fiến diện .có những người lần đầu tiếp xúc bạn thấy rất khó chịu ,nhưng rồi dần dần lại nhận ra những nét đẹp trong tính cách của họ.có những người lại ngụy trang cho mình 1 bề ngoài khác hẳn với những gì bên trong con người họ.vì vậy khi đánh giá 1 con người đừng nên quá vội vàng kết luận gì cả .. who know ? only time. Ariel thấy mình nghĩ có đúng hay không??


Trả lời

Bạn suy nghĩ rất đúng, chỉ có điều có phải ai cũng nghĩ như bạn không? Và có phải lúc nào bạn cũng làm được theo lời mình nói không...

Đánh giá con người quả thực là rất khó. Dĩ nhiên bao giờ gặp gỡ, đầu tiên con người ta cũng đánh giá nhau qua bề ngoài. Có thể mọi người luôn tự nói rằng "không bao giờ đánh giá ai qua bề ngoài hay qua những lời rumour của người khác cả" ,thế nhưng một cách tự nhiên điều đó vẫn tồn tại trong chúng ta.
Để "hiểu" và "tin" được một ai đó lại càng khó bởi con người thay đổi vì hoàn cảnh, vì những cá nhân xung quanh họ. Ariel đã từng có những người bạn tưởng chừng như chơi rất rất thân với nhau từ thời cấp 2,cấp 3, cuối cùng cũng chẳng giữ được tình cảm tốt đẹp về nhau, cũng chỉ vì những yếu tố chủ quan và khách quan đó. Tuy nhiên, có những người mới quen biết và gặp gỡ đã có cảm giác có thể tin tưởng được luôn rồi. Nhưng đó cũng chỉ là cảm giác, còn thực sự thế nào, chỉ có thời gian mới trả lời được.

Ariel nghĩ rằng, trong cuộc sống ngoài "cảm giác", và qua những kinh nghiệm bản thân trong quan hệ bè bạn ra,chúng ta còn cần phải "take risk" và luôn có cái nhìn "lạc quan" về mọi người xung quanh. Cũng có những thời gian Ariel rất thất vọng về một số những người xung quanh đã let down mình; nhưng nghĩ lại, cũng thật may là mình cuối cùng đã hiểu ra sự thật về họ.
Dù thận trọng và e sợ , chúng ta vẫn cần phải "take risk" :)
 
Thưa chị có một vẫn đề xưa nay em thường suy nghĩ đó là vì sao học sinh Việt Nam mình và người Việt Nam mình nói chung thường không dám nói thẳng ra suy nghĩ của mình? Phải chăng đó là do khi đi học thầy cô dạy một cách quá lý thuyết và cứng nhắc, chỉ có học mà không có băn khoăn.
Trong khi em thấy các bạn nước ngoài (hay ngay khi đóng phim) đều rất tự nhiên và luôn nói thẳng mọi chuyện rất tự nhiên chứ không e ngại. Em cũng muốn được tự tin nói ra những gì suy nghĩ như họ. Em phải làm sao? Em đang học trường trung học ở nước ngoài và cảm thấy rất khó hòa nhập. Thấy cứ ngài ngại thế nào ý ạ.
Cám ơn chị


Trả lời
Chị nhận ra rằng sở dĩ phần lớn mọi người trong số chúng ta không dám thể hiện bản thân, nói ra ý kiến bản thân do:

1- Không đủ tự tin về bản thân mình/ kiến thức của mình
2- Không muốn nhận là mình sai (không chắc chắn nên thà im quách)
3- Quá quan tâm đến "người ta" nghĩ gì về mình (sợ người ta chê cười, sợ người ta phản đối)
4- Ít va chạm. Ít phải defence bảo vệ bản thân, lập trường. Tự bằng lòng với số phận
....
Đấy là về chủ quan. Còn về khách quan

1- Người khác đánh giá con người quá hời hợt chỉ vì bề ngoài hay qua những lời ngồi lê đôi mách.
2- Người ta không chịu được khi có người hơn mình ở chỗ dám nói ra những gì mình nghĩ, dám thể hiện những gì tốt đẹp mình có (ở đây không bao hàm một số người being rude mục tiêu xúc phạm người khác rồi tự dán mác cho mình là nói thẳng nói thật)
3- Những người vừa nói trên, làm cho những ai vừa có ý định bộc lộ bản thân đã e ngại (vì sợ bị chê cười-như trên, rồi từ bỏ ý định)
vân vân và vân vân

Tóm lại nếu muốn nói thẳng ra suy nghĩ của mình, bộc lộ bản thân mình nên nhớ một điều "mình chỉ là một cá nhân nhỏ trong toàn thế giới rộng lớn này vì vậy đừng quá tự coi trọng "sỹ diện bản thân mình". Biết tự cười vào bản thân và đôi khi đừng quá để ý "người ta nghĩ gì về mình". Dù số đông có chung một nhận định về bản thân mình, cũng không có nghĩa đó là sự thực mà mình vẫn là người hiểu mình hơn cả.
Thế đấy, à và nhớ giữ cho mình những người bạn hiểu mình, yêu quý mình, hòa nhập với môi trường xung quanh không đồng nghĩa với việc luôn cố gắng làm vừa lòng số đông.

Có gì không hiểu hỏi chị tiếp, okie ;)

-Princess-
 
Chị ơi em rất muốn học cách trang điểm nhẹ để làm đẹp và biết cách dùng nước hoa nữa, mỗi khi đi chơi, đi sinh nhật. Chị bày cho em đi.

Trả lời

Tùy từng độ tuổi mà em nên trang điểm (nếu cần) sao cho phù hợp. Em còn đang rất trẻ nên dùng kem dưỡng da để giữ cho da luôn ẩm và mềm mại. Không nên dùng phấn nền (foundation) vì sẽ hại cho da mặt. Hơn nữa nếu sử dụng không đúng cách nhìn sẽ "không thật".
Nếu đi chơi em có thể trang điểm. Tùy màu da của em, sáng tối để chọn màu. Lứa tuổi trẻ trung nên dùng màu xanh da trời, tím, xanh lá cây, sẽ "fun" hơn. Thực ra để "hướng dẫn" thì rất dài dòng, mà chị phải nhìn thấy em mới biết cụ thể được. Hơn nữa thú thực là chị cũng chỉ trang điểm nhẹ thôi và cũng do "cảm tính" :)
Em có thể dùng màu danh da trời sẫm hơn cho mí mắt rồi dùng phấn nền hoặc màu sáng hơn (cùng tông màu cho phần dười lông mày). Nhớ apply đều và nhẹ để có cảm giác mắt như sáng ra, trẻ trung vui tươi .
Rồi đến lông mày, nếu em còn nhỏ không nên tỉa quá nhiều, nếu cần chỉ cần remove bớt một số chân mày "lạc đường" nhưng quan trọng vẫn theo shape của lông mày. Nếu lông mày mỏng quá sẽ tạo cảm giác lớn hơn tuổi và không tự nhiên.
Môi thì tùy màu mà em thích. Em không cần dùng chì kẻ môi gì cầu kỳ. Chỉ cần bôi nhẹ một lớp son sau đó phủ lên một lớp lip gloss vừa dưỡng môi vừa give it a glow ;)
Còn "má hồng" nếu muốn thì đánh chéo theo xương gò má chếch lên trên ấy. Hơi hồng hồng tạo cảm giác hồng hào xinh xắn là được.
Done! Should not take more than 15 minutes. Nếu quá có nghĩa là em đã make up quá tay ;)
Còn nước hoa chị cảm thấy là mỗi loại nước hoa có một mùi đặc trưng thể hiện cho "cá tính, self-esteem riêng của mình nên khi còn ít tuổi thường hơi khó chọn mùi. Nếu em 16,17 nên dùng các loại nước thơm mùi hoa, mùi hoa quả, vanilla, không hiểu ở VN có bán không. Vì theo chị nghĩ những mùi như vậy rất fresh, có thể thay đổi thường xuyên tùy "tâm trạng" hay mục đích đi chơi, đi học.. không thơm mạnh mà đủ để người khác ngửi thấy hương thơm dễ chịu.
Còn nếu dùng "proper perfume" chị nghĩ tuổi em có thể dùng Tommy Girl

-PA-
 
chị Hà Anh ơi,chị có thể post mấy cái kiểu tóc dành cho tóc ko dài mà cũng ko ngắn ko

Trả lời:

Here you are! Have fun styling your hair ;)

1118607_Hair_01.jpg

1118607_Hair_02.jpg

1118607_Hair_03.jpg



Ariel
 
trùi chị hà anh là trung tâm tư vấn à?? hic, chị ơi chị tư vấn thêm về mỹ phẩm đi, thế nào cho phù hợp va dưỡng da đẹp, mịn màng tươi sáng..hihi
 
V.N Hà Anh đã viết:
Thưa chị có một vẫn đề xưa nay em thường suy nghĩ đó là vì sao học sinh Việt Nam mình và người Việt Nam mình nói chung thường không dám nói thẳng ra suy nghĩ của mình? Phải chăng đó là do khi đi học thầy cô dạy một cách quá lý thuyết và cứng nhắc, chỉ có học mà không có băn khoăn.
Trong khi em thấy các bạn nước ngoài (hay ngay khi đóng phim) đều rất tự nhiên và luôn nói thẳng mọi chuyện rất tự nhiên chứ không e ngại. Em cũng muốn được tự tin nói ra những gì suy nghĩ như họ. Em phải làm sao? Em đang học trường trung học ở nước ngoài và cảm thấy rất khó hòa nhập. Thấy cứ ngài ngại thế nào ý ạ.
Cám ơn chị



Hih , câu này bạn hỏi chị Hà Anh , nhưng mà mình đọc đến đây cũng xin có vài lời đóng góp theo góc nhìn cá nhân...Hiện mình cũng đang học ở nước ngoài , và cũng nhận thấy điểm khác biệt đó không chỉ riêng trong giới học sinh , sinh viên các nước bạn , mà ngay cả đối với thái độ trên ở những người dân, trong mọi tầng lớp, công việc và địa vị...Theo mình thấy điểm cơ bản làm nên cái khác biệt rất rõ rệt ấy là bởi ở mỗi đất nước và người dân nơi đó sẽ chịu ảnh hưởng và tác động lớn lao của thể chế chính trị và nền văn hóa của họ...Ở các nước Tư Bản phương Tây , đặc biệt là Mĩ ( nơi mình đang hiện tại theo học ), thì quyền tự do ngôn luận và tinh thần dân chủ được chú trọng và đề cao tuyệt đối, điều này được hình thành rất sớm ngay ở độ tuổi niên thiếu đối với họ , ạn có thể nhận thấy rõ điều này trong sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau giữa quan hệ cha me-con cái, thầy-trò, lãnh đạo-nhân dân, thật sự mình chưa bao giờ chứng kiến ở đâu , người ta ngang nhiên phê phán và lên án tổng thống đương thời nhiệm kì ngay trên các phương tiện truyền thông đại chúng <== điều này đủ để bạn thấy tư tưởng của họ tiến bộ như thế nào, những sự việc như thế không bao giờ có thể bạn chứng kiến hay gặp ở đâu ở các nước Phương Đông, và càng không có ở Việt Nam ( he , lôi thôi động đến mấy bác trong Đảng , Nhà nước là bị qui tội " phản động" và gom vào đồn ngay ), và đồng thời cũng như mình nói đấy điều này chịu sự chi phối của yếu tố văn hóa nữa, khi đối với hầu hết các nước phương Đông lấy giá trị gia đình làm nền tảng xã hội, điều này có cái tốt nhưng đồng thời nhiều cái xấu: trong mối quan hệ giữa các thành viên không có sự bình đẳng và tôn trọng tuyệt đối như các nước phương Tây, và chúng ta cũng đã được dạy dỗ và giáo dục những điều này từ khi còn chưa đủ tuổi nhận thức : người lớn nói phải nghe , không được cãi<===cái lí do đấy chính là vì sao mà người Châu Á chúng ta thiếu tự tin và mạnh dạn trước đám đông và trong giao tiếp trong không khí và xã hội các nước phương Tây như thế đó bạn !!! Bản thân chúng ta là những người học sinh , sinh viên đi du học thì phải biết quan sát và học hỏi những điều hay dở , đồng thời lựa lọc tiếp thu những cái mới , nhưng tuyệt đối : HÒA NHẬP MÀ KHÔNG HÒA TAN bạn à ;) , nên tự đúc kết ra cho mình , môi trường và thái độ sống nào phù hợp với mình , còn nói thật , sau gần 2 năm sống ở Mĩ , mình đặc biệt yêu những tính cách điển hình của con người Mĩ mà theo góc độ cá nhân mình nhìn nhận : tính dân chủ , nêu cao quyền tự do ngôn luận , tính thực dụng của họ mới đầu nghe có vẻ negative nhưng mình thấy trong xã hội ngày nay lối sống ấy rất nhạy bén , hiệu quả, ;)
 
Vũ Hoàng Yến đã viết:
trùi chị hà anh là trung tâm tư vấn à?? hic, chị ơi chị tư vấn thêm về mỹ phẩm đi, thế nào cho phù hợp va dưỡng da đẹp, mịn màng tươi sáng..hihi

Cái này chị cũng thỉnh thoảng struggle nên không dám tư vấn nhiều ;) . Thế này nhé, người ta nói rằng để có làn da đẹp và mịn sáng thì quan trọng nhất là phải uống thật nhiều nước, thứ hai là chịu khó ăn rau quả (đừng ăn nhiều chất cafein, uống nước có ga, chất béo). Nếu ở Hà Nội thì do không khí rất bụi nên lúc nào về nhà em cố gắng rửa mặt bằng nước sạch.
Buổi tối trước khi đi ngủ và sáng nên bôi kem để giữ độ ẩm cho da. (Nhất là vào mùa đông). Loại sữa rửa mặt có hạt (scrub) chỉ nên dùng khoảng 2 lần 1 tuần vì nếu lạm dụng sẽ làm mất đi độ ẩm của da. Kem và sữa rửa mặt em có thể chọn loại phù hợp với loại da của mình. Nếu da loại combination (T-zone) em nên dùng loại sữa rửa mặt dành riêng cho vùng da hỗn hợp.
Nếu em dùng foundation khi trang điểm chỉ nên xoa một lớp base mỏng để thoáng lỗ chân lông. Buổi tối tuyệt đối đừng quên remove hết make up trước khi đi ngủ. Và đừng quên đừng nên thức quá khuya!!
Nếu thực hiện được tất cả những bước trên chị nghĩ 80% là có làn da mịn màng.
(Mà nhìn ảnh em ở Avatar da đẹp lắm rồi mà ;) )
 
Với cả chăm tập thể dục nữa :D , nếu các chất bã , độc tố của cơ thể được bài tiết đều đặn sẽ giúp có 1 làn da khỏe và đẹp.
 
Đọc được bài hướng dẫn trang điểm có vẻ tỉ mỉ hơn ở SVUK, chỉnh lại và post lên cho các em tham khảo nhé


Trước hết bạn cần concealor để che quầng thâm dưới mắt, nếu có (vì thiếu ngủ hoặc di truyền)
Concealer nhìn như phấn ở dạng dính, cũng còn dùng để che vết mụn ..ở trên da mặt
Foundation (phấn nền- có 3 loại): Liquid (dạng lỏng), stick (dạng dính), cream (kem) và 2 way cake foundation.
Nếu như bạn thụộc loại da dầu thì nên dùng stick, da khô nên dùng liquid.
Phấn nền cũng có một số kiểu coverage. Full coverage (hoàn toàn), sheer (sáng lên), light (nhẹ) . Full coverage thường là oil base. Oil base make up dễ làm cho da bị bí, lỗ chân lông bị bít dễ dẫn đến mọc mụn. Và thường là da sẽ trông hơi nhờn sau 1 lúc vì chất nhờn từ da mặt mình tiết ra. Điểm mạnh của nó là nó và che được làn da của bạn, làm cho có cảm giác mịn màng hơn. Loại sheer and light coverage thường được dùng nếu bạn có da khá đẹp vì da thật của mình có thể nhìn qua được.
Trang điểm cầu kỳ và chuyên nghiệp hơn còn có corrector để chỉnh màu da sao cho khớp với nhau. Ví dụ như da bị ửng đỏ thì dùng corrector màu blue để neutralise it.
Bước cuối là loose powder. Bước này vô cùng quan trọng vì loose powder giúp make up giữ được lâu.

Sau phần base là đến phần colouring.
Thường thì tùy thói quen từng người. Lông mày thì có thể dùng bằng chì hoặc bằng bột mắt màu gần giống màu tóc. Nếu dùng bằng bột vì phai dùng bằng cọ kẻ lông mày. Thường dùng bằng bột trông tự nhiên hơn, nếu lông mày ngắn hoặc bị hổng 1 chỗ thì dùng bút kẻ lông mày tô nhạt sau đó dùng bột để phủ lên trên. Lưu ý bút kẻ mắt và lông mày khác nhau. Bút kẻ lông mày theo dạng phấn, eye liner (dạng dung dịch) is more creamy.

Nếu bạn thường trang điểm nhẹ thì chỉ cần dùng cọ hoặc ngón tay đeo nhẫn vẽ lên hốc mắt 1 màu tự nhiên ví dụ như hồng nhạt (hợp với người châu á), nâu nhạt,hay màu champagne
sau đó là đến chải lông mi (bước này làm cho lông mi của bạn cong hơn chứ không cụp xuống, tạo cảm giác mắt to ra)
chải mascara cả lông mi trên và dưới (nếu mắt quá nhỏ nên chải mi trên thôi)
Blush (má hồng), cái này vô cùng quan trọng, bạn có thể chọn tùy màu da và màu son. Nên match màu son và màu má. Nếu bạn có gò má khá cao thì chỉ cần cười và dùng cọ thoa vào gò má theo circulation motion hướng về phía thái dương.

Son thì nên dùng lip gloss (son bóng) để tạo cảm giác ít make up nhất mà vẫn hồng hào xinh xắn.
 
Back
Bên trên