tường thuật Ngày hội anh tài !!

Đang nói chuyện khác, tự nhin bon chen wá. Còn đóng góp thẳng thắn thì tiết muck chưa được hay lắm ^^
 
Võ Ngọc Việt đã viết:
Tôi đã đọc mấy bài bọn ông post ở trên, bọn ông viết thiếu khách quan quá, lúc nào cũng chỉ nhìn vào 1 mặt đội mình bị xử thế nọ thế kia. Bọn ông bảo trận 2 sai à, thực sự lớp tôi mới được kéo đúng 9 người, 1 đứa đội tôi chưa hề " nắm " lấy dây ---> đấu lại đâu có gì sai, nếu bọn ông khoẻ hơn thì bọn ông sẽ thắng thôi mà. Lần 3 là 1 trận căng thẳng, kéo dài rất lâu, 2 lớp đều có lúc lên lúc xuống và cuối cùng lớp ông đã thắng, nhưng kết quả ngay sau của thầy Tuấn thì làm mọi người khá bất ngờ, tôi ko biết bọn ông đã làm gì nhưng chẳng nhẽ thầy ghét bọn ông tới mức ấy. Thôi dù gì cũng qua rồi, L2 đã vào chung kết tất cả các trò tham gia ----> hãnh diện.
Bravo!!!
2 trận đầu bỏ qua đi, trận thứ 3 mới đáng nói, quả thật nó rất kịch tính. Và trong lúc kịch tính thì bên t2 bị nghiêng về phía khán giả (là các bạn trong lớp t2) nên chắc thầy Tuấn nhìn nhầm 1 chút, âu cũng là cái không may :)). Chúc mừng L2, L2 hãnh diện khi may mắn hơn t2 (chơi tất nhin là phải có may mắn rùi) nhưng chắc cũng chỉ 1 chút thôi :rolleyes:
Bravo!!!
 
tui cũng vừa có một buổi tối thật tuyệt vời! Hichic... Cảm ơn Vợ........
 
Tê thật ấy chứ !
Dù gì tớ cũng thấy giám khảo chấm thi toàn là các anh chị khối tự nhiên , toàn là những người suốt ngày tham gia hoật động đoàn nên tất nhiên là rất am hiểu nghệ thuật . Oán thán làm gì . Cái tiết mục hát đầu tiên tớ thấy quá là hay , giống hệt hồi cấp 1 xa xưa mình hay hát . Ôi những bài hát ca ngợi tổ quốc , ca ngợi tình bạn , tình iu, hí hí hí. :biggrin:
Giám khảo chấm thi quá là sáng suốt . Tớ là tớ sẽ chuyển sang hâm mộ thị lưc như IP động của thày Tuấn (người chịu trách nhiệm xử lí vụ lớp tớ thứ 2 vừa rồi ) và thày Thắng . Hơ , thày có thể nhìn thấy người dẫm dây và kéo mà cóc biết đc là lớp mấy . :)) :)) :)) .
Giám khảo thế là công = roai` . Ngọc thấy các bạn L2 đã chiến thắng trong oanh liệt . Vâng , rất hoành tráng thưa các bạn . Trông bạn lớp trưởng lúc lên nhận giải thật là oai , thật là đẹp trai, cái bằng khen cũng rất xứng đáng với công sức mà các bạn đã bỏ ra .Tớ rất hãnh diện vì lớp mình và l2 đã thi đấu hết mình.L2 hoàn toàn ko có lỗi gì cả .
Với thành công rực rỡ cua NHAT năm nay , tớ đề nghị năm sau tổ chức thi Mr Ams , thế có khi còn hay hơn nữa ấy chứ .
Tớ thấy tiết mục đầu của A 1 đúng là rất hay , câu này là thực lòng . Bởi vì nó mang tính tập thể (mặc dù tất nhin là bạn hát ko phải chuyên nghiệp nên giọng hơi lệch tông ở các đoạn cao . Nhưng tớ vẫn thích tiết mục của bọn ấy hơn Hn-Huế Sg.
Chúng mày ko đc nói gì về vụ nhạc nữa nhé . Về nhà học nhảy cho đẹp rồi hẵng mở miệng chê người ta .
E hèm , các bạn lớp mình thế là ko đc . Đã nghe câu này chưa :"mọi người đều đc hưởng công = . Nhưng có người đc hưởng nhiều công bằng hơn " .
Thôi kệ, tại lớp mình hư quá , thể thao kém , đoàn đội kém mà.
:eek::mad:):(|)3:-o>:).
"Yo yo , NHAT , PHÚC YÊU CÁC BẠN "
CHO EM XIN DẤU NGOẶC KÉP Ở CẢ BÀI NÀY NHA
 
Zzang Tran đã viết:
hi` ^^ bạn TA coi thế nào là sành sỏi về âm nhạc?

Mỗi dòng nhạc có một cái hay khác nhau, bài hát của A1 hôm nay đã được tập luyện cực kỳ công phu, và tuy khi lên biểu diễn vẫn có một chút sai sót nhưng không thể để các bạn nói là chán we' hay lời ca vô nghĩa gì đó được? Các bạn biết lời của bài Intuation ko? Nó hoàn toàn không vô nghĩa một chút nào. Hơn nữa các lớp khác đều chỉ có hát hoặc nhảy, riêng lớp A1 kết hợp cả hát cả nhảy, như thế cũng là công phu hơn rất nhiều rồi:)....Và bạn Hải Nam thân mến ạ, chẳng có ai hát sai nhạc cả đâu;)...Tôi tự tin rằng, nếu hỏi những người đi xem NHAT hôm nay, không ai nói là tiết mục của A1 chán cả:)
Tôi chả chê bai gì về tiết mục do lớp 11 A1 biểu diễn cả
Tôi cũng chả nói 1 tí gì về phần lời các bài hát .
Bỏ qua dào cản về ngôn ngữ ,qua âm thanh chúng ta cũng có thể hiểu đôi nét về bài hát đó .
Tôi chả chê bai gì về việc tổ chức .
Và ở đây là nghệ thuật ,nghệ thuật có những lúc không phân biệt về tuổi tác giới tính .

Trong NHAT lần này tất nhiên là sự đóng góp công sức của rất nhiều cá nhân .Nhưng tôi chỉ muốn nói về những vị giám khảo ,1 sai sót không thể bỏ qua .Biết đâu nếu 3 người khác làm ban giám khảo thì những tiết mục biểu diễn tối nay sẽ có sự thay đổi ???
Tôi chả biết trình độ âm nhạc của những vị giám khảo đó đến bao nhiêu , nhưng 1 người hiểu biết sâu rộng về âm nhạc làm ban giám khảo chả tốt và khách quan hơn sao .
 
Lương Quốc Hiển đã viết:
tui cũng vừa có một buổi tối thật tuyệt vời! Hichic... Cảm ơn Vợ........
Tui cũng có 1 buổi tối tuyệt vời . Cản ơn NHAT.
Một ngày thứ 5 đáng nhớ . :)
 
mà L2 cũng " chơi xấu " . Lớp tôi trong trận chung kết chưa kịp ổn định chỗ thì L2 đã kéo thật lực ! Làm lớp tôi thua liểng xiểng...
 
Phùng Tuấn Đức đã viết:
Mọi người có nhận xét gì về tiết mục của ban nhạc cuối chương trình không ???
Đóng góp thẳng thắn nhé :D

Phần rock của BNNK và Sóng Thần ... theo tôi là cũng khá đạt . Bạn Lead chơi với phong thái khá ung dung , có quả nhí nhảnh " nhưng chúng tôi vẫn chơi phía sau " :))
Nothing else matter : đoạn lên thế từ 7 -> 5 -> 3 hơi giật 1 tí ....
Bài We Will Rock You của Queen thì hát không tốt lắm .... 2 Drum cũng khá hào hứng , chỉ tiếc là khán giả không hưởng ứng . Chứ cứ 2 tiếng " Bụp " rồi đến 1 cái " bốp " vỗ tay của khán giả thì tuyệt .
Bài cuối của ST , volume hát hơi bé , tiếng Drum và Gui át hết cả , nên nghe ko rõ giai điệu với lời ...
Chứ đoạn đầu thì cũng phê phết ;)
 
hê hê,ko thấy nhắc đến đội tặng hoa của anh em tôi nhỉ ??????? :D :D :D
 
Trong NHAT lần này tất nhiên là sự đóng góp công sức của rất nhiều cá nhân .Nhưng tôi chỉ muốn nói về những vị giám khảo ,1 sai sót không thể bỏ qua .Biết đâu nếu 3 người khác làm ban giám khảo thì những tiết mục biểu diễn tối nay sẽ có sự thay đổi ???
Tôi chả biết trình độ âm nhạc của những vị giám khảo đó đến bao nhiêu , nhưng 1 người hiểu biết sâu rộng về âm nhạc làm ban giám khảo chả tốt và khách quan hơn sao .


Cái này thì đúng là sự chủ quan của BTC trong việc tổng duyệt Văn nghệ, và cá nhân tớ thì còn thấy 8 tiết mục là ít, chưa kể có những tiết mục lẽ ra không nên lọt vào vòng trong:)....Nhưng dù sao thì NHAT cũng đã qua rồi...Mọi người ai cũng đã cố gắng hết sức, và không phải xấu hổ với công sức mình bỏ ra:D

Còn nói đến công bằng:lol: Trên đời thì có bao giờ công bằng đâu:))


Anyway hôm nay mọi người trong 0205 thi những trò nào thế, tớ thi Chuyền bóng đôi và giờ bị gãy chân rồi:(
 
Cảm ơn nhé, ông nói chuẩn đấy, còn gì sai sót nữa mời mọi người tiếp tục chỉ bảo
Hix, lần này hơi be bét :((
Ừ, đếk hiểu thằng hát làm sao mà tự nhiên đoạn đầu WWRY hát sai hết nhạc X( Hãm !!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Không sao ... ban nhạc trường mà được như thế là tốt rùi ......... ;) Nhưng mà bạn oánh bass cứ thích đứng tít phía dưới .... cả buổi tôi chả thấy đi lại gì cả :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lương Quốc Hiển đã viết:
mà L2 cũng " chơi xấu " . Lớp tôi trong trận chung kết chưa kịp ổn định chỗ thì L2 đã kéo thật lực ! Làm lớp tôi thua liểng xiểng...
Hóa ra Lý 2 trong trận chung kết cũng có thêm tý "may mắn" à, bravo lần nữa :))
Còn thằng Nguyễn Tuấn Anh không nên nghi ngờ trình độ ban giám khảo 8-|
họ được chọn có nghĩa là cũng phải có 1 cái gì đó rùi, mù chẳng may không có cái gì đó thì cũng phải thoai: "Trên đời thì có bao giờ công bằng đâu". Hiểu chứ.
Tiếc rằng ...
P.S: bạn Zz gãy chân nặng hông :-/ ^^
 
thôi đê mọi ng` nói linh tinh gì thế !!! dài quá ngại đọc quá !!toàn cãi nhau !!
chuyện qua rồi ko nên nhắc lại !!
mọi người thấy hôm nay thế nào !
hôm nay là ngày đối với tớ rất đáng nhớ !!! ko biết nên đáng nhớ cái vui hay đáng nhớ cái buồn đây)
 
thôi lí 2 vô địch rồi đằg nào chẳng thế :D lớp tôi còn vừa bảo cố gắng kéo nhé thì lão thắng đã hô kéo --> lí 2 kéo thật lực--> hi sinh là phải :D cái chính là trọng tài cũng lởm :)) thôi cái chính là vui
 
xem nào, hôm nay 0205 có những ai thi nhờ:-?
đội kéo co thì lớp nào cũng có rồi nhé:D

HM đánh đàn này
Đặng Hiền Hòa thi Vẽ
Giao cũng thi Vẽ thì phải
Tớ thi chuyền bóng đôi

Còn ai thi gì nữa ko?

Bết bát vật, mình vừa gãy chân vừa mất giọng, đã thế phải về nhà sớm trong khi bọn nó đi ăn uống bét nhè:(
 
ak...mới có chưa được vài tiếng mà đã 2 trang...cái nhau mãi về vụ kéo co...đằng nào mà chẳng kéo xong rồi...thích thì mai vác dây đến đấu lại...đảm bảo còn đông hơn hôm nay đến cổ vũ ý chứ :p
hôm nay vui thật...cả với con bạn mình mà cả với lớp...:D lâu rồi ko đi chơi vui thế :))
Tình hình nếu năm sau có làm thì làm cho nó hoành tráng 1 tẹo....ko có gì phê bình cái ngày hội anh tài năm nay nhưng àm cũng chẳng khen đuợc gì..vì chẳng có gì là đặc biệt đặc sắc cả :D
<:p khám phá ra 1 nơi hết sức thú vị...biết lâu rồi mà bi h mới có dịp tận hưởng..hehe...thế là đủ để tối nay đáng nhớ rồi :> >
 
nói chúng là đội tặng hoa hôm nay cực kì nhiết tình và hết sức nồng nhiệt :)) các bạn vỗ tay nào :D quá nhiều màn tặng hao độc còn gì :))
 
Ly' 2 hôm nay giỏi nhỉ, thua Toán 2 3 lần mà vẫn được coi là thắng, vẫn vô địch. Hờ hờ, lý 2 giỏi, giỏi thật. Giỏi cả trò chuyền bóng đôi nũă, giỏi thật
 
Zz ui, cảm ơn nhé, tớ biết tớ đã làm ko tốt, rất ko tốt, nhưng... Cảm ơn thật nhiều!
Ngày hội anh tài năm nay đối với tớ cũng vui như của năm ngoái, có một điểm chung
là tớ đều rất cảm động vì những gì mọi người dàng cho tớ.
Zz ui, ko cần tranh luận với bạn TA gì gì đó ở trên đâu, tớ biết ấy luôn ủng hộ tớ, và đó là điều quan trọng nhất, tớ sẽ ko bao giờ có thể thành công nếu ko có ấy đứng sau và noi thật to đến khản giọng: "B Thư No 1" (năm ngoái), và "A1 No 1" (năm nay)...
 
Back
Bên trên