Tương lai đón chào!!!

Nguyễn Đức Hòa
(Rockboy)

New Member
Trong công viên nhìn ra bờ sông, trời trong đầy sao, trăng vàng tròn trịa in bóng xuống dòng nước, trên ghế đá có một cặp tình nhân đang ngồi tâm sự.
- Anh chưa bao giờ thấy người con gái nào có làn da trắng, mịn màng tuyệt đẹp như em đó...cho anh hun một cái coi nè...
- Thiệt hong đó nha, còn anh nè, đàn ông con trai gì mà có má lún đồng tiền, mỗi lần cười nhìn thấy uh ghét, muốn cắn một cái ghê vậy đó..
Chàng vuốt ve bàn tay mủm mỉm của nàng thỏ thẻ :
- Em à, anh hỏi thiệt nha, em có bằng lòng... lấy anh hong ...?
- Thôi em hỏng chịu đâu... Nàng lắc đầu quầy quậy.
- Em hỏng chịu cái gì.. Lòng chàng hồi hộp.
- Em hỏng chịu chờ đợi thêm một giây phút nào nữa đâu...anh cưới em liền nha anh.

Chàng cười tươi hạnh phúc, ôm nàng vào lòng giọng trầm ngâm :
- Em có biết tại sao anh muốn cưới em làm vợ hong ?
- Tại vì em là người con gái xinh đẹp nhất vùng, thông minh nhất vùng, trắng nhất vùng...nói tóm lại em cái gì cũng nhất.
- Em nói đúng rồi, nhưng còn một lí do nữa, đó là do cha Tú béo của anh nói anh phải lấy em cho bằng được để trả thù đó mà..
- Nhưng tại sao phải trả thù hả anh ?
- Vì ngày xưa má Hà của em hỏng có chịu cha Tú béo đó muh..
- Rồi_Nàng ráo hoảnh_Vậy còn chừng nào anh với em mới tiến hành đám cưới đây..?
- Bé "Quyên" à_Chàng ngạc nhiên_Em biết anh lấy em để trả thù mà em vẫn bằng lòng sao ?
- Dù cho cây bí chèo queo trụi lá, dù cho tất cả ao hồ đều khô cạn nước, Bí thề là sẽ lấy anh "Đức" cho bằng được đó..
- Trùi, cảm động quá, anh không ngờ tình yêu của bé dành cho anh lại mãnh liệt đến thế.
- Hỏng phải đâu anh, còn vì một lí do nữa, đó là má Hà bắt bé Quyên phải câu anh Đức cho bằng được để trả mối hận năm xưa đó muh.
- Mối hận gì vậy hả bé Quyên ?
- Má nói vì ngày xưa bác Tú béo cha của anh cứ làm thơ tỏ tình má hoài mà hỏng chịu hỏi cưới cho nên má hận đó.
- Hì hì, dzị bây giờ em trả thù, còn anh trả hận coi như huề, tụi mình mượn tiền ba Tú béo với má Hà làm đám cưới rồi sau đó đi cày từ từ để trả...nợ nghen.
- Hihi, cắn anh một cái nè, thấy mà ghét...để người ta chờ hoài sốt ruột muốn chết hà.
Thế là Đứcbé Quyên chụm đầu vào nhau, trả lại cho màn đêm sự tĩnh lặng quyến rũ. Chỉ còn nghe tiếng "chụt","chóc", tiếng bé Quyên đập muổi "bốp, bốp" và tiếng oyeah nho nhỏ...

Một năm sau, tối thứ sáu cuối tuần. Đức hỏi bé Quyên:
- Tuần này công việc nhiều quá, anh mệt đừ. Em ơi, ngày mai em giặt đồ anh ngủ hay là anh ngủ em giặt đồ dzị cưng, Quyên nhỏ bé của anh ?
- Ngày mai hả, anh phải dậy 4 giờ sáng rữa đống chén dơ tối nay, giặt đống đồ một tuần lể, xong rồi ủi sẳn đồ của anh và em cho tuần sau, chùi rữa nhà vệ sinh, tắm cho kiki với lại con nana, dắt chúng đi ị, hốt cức chó, cắt cỏ ngoài vườn, sửa cái cửa sổ bị sút bản lề, sẳn tiện anh hốt cống luôn khỏi kêu thợ tốn tiền, sau đó đi chợ nấu cơm, thực đơn em ghi sẳn rùi nè, nhớ hút bụi và lau nhà cho sạch nha anh. Còn em, 9 giờ em dậy rùi đi đánh tennít dzí mấy nhỏ bạn, sau đó ghé qua shop mua thêm vài cái áo rồi qua chở má Hà qua nhà mình ăn cơm, ráng giỏi nha anh, rùi em thưởng cho, há há...
- Trùi, vậy muh ba Tú béo nói trả thù là sướng lắm, huhu ...bắt đền ba Tú béo :(( :(( :((

Đọc thấy có bài: Đức bảo là dạo này em Quyên chăm đi với mình.Nên anh post bài này cho Đức thấy tương lai của Đức đấy....đừng có mà ham em ạ :))
 
ha hà hà , vỗ tay vỗ tay !

Đức ơi , cẩn thận đấy , có nhận thêm bạn gái ( not vợ ) thì cũng phải đề phòng nha !
 
Vâng em sợ rồi :( Anh Hòa ơi, em sợ lắm rồi :(( :-s Em không ham lắm đâu :|
 
.. :)) ... tưởng lai rạng ngời thật ... :)) .. thấy tương lai em Quyên sáng lạng thế ... hy vọng tràn trề ... ;;) ... :)>- b-) :))
 
Em Quyên thì rạng ngời nhưng em Đức thì lại không :D
 
tại vì boss Hòa tranh hết phần sáng rồi còn đâu :))... cũng phải... ở trong bóng tối mãi lâu lâu cũng phải bước ra một lần chứ :))
 
Đức có vợ rồi còn đi chăn thêm em quyên , bị thế cũng đáng nhỉ ?
 
Dang Hieu Minh đã viết:
tại vì boss Hòa tranh hết phần sáng rồi còn đâu :))... cũng phải... ở trong bóng tối mãi lâu lâu cũng phải bước ra một lần chứ :))

... thế anh HM đang ngồi ở phần nào mà cười sung sướng thế kia ... em tưởng anh Hm có vợ rồi cơ mà ... hóa ra vợ anh HM lại nhu nhược thế à ... b-)
 
GDDH đang nói cái gì đấy??? mà GDDH nghĩa là gì??? :lol: :D:D:D
78.gif
 
cái thằng HM thì nhu nhược từ bé em ạ...trong cơ thể nó có mấy phần đàn ông đâu mà chả nhu nhược.:D
 
Hix, tôi có chăn ai đâu :-B Ông Phong nói thế là ko được nhé :mrgreen: Tôi......ngoan lắm :))
 
dĩ nhiên rồi , anh em mình đều là con ngoan trò giỏi với nhau mà !
 
Hờ, thằng Đức tội nghiệp quá, nhưng ít nhất trong truyện mày còn hơn ngoài đời là đã được ít nhất 1 lần với em Quyên rùi.
 
:)) Thằng Toàn không biết gì đừng có bon chen [-x :nono: :D :p Mày còn "non" lắm :))
 
Dang Hieu Minh đã viết:
GDDH đang nói cái gì đấy??? mà GDDH nghĩa là gì??? :lol: :D:D:D
78.gif

.. đồng chí vào trang 15 của topic " giao lưu tí nào .. " đọc giùm em rồi ra đây chúng ta xét tiếp ... :) :)) ( mà chú thích là em hà bây h là GDDH .. :D :)>- )
 
sao tự nhiên thấy anh D điều hòa điều gió gì thế .. :eek: .. :eek: .. anh D đang mơ về tương lai cho mình đấy à ... thế thì không có chuyện đấy đấy .... nhìn anh Đức và học tập nhé .... :)) :)>-
 
Hix, chuyện này mới để cảnh báo thôi mà :( :-s

To + : Dao động chứ có phải giao động đâu nhỉ ?? :D Dao động thớt ấy :D
 
.. :)) <--- chả hiểu anh Đức với anh + nói cái gì ... :|
 
Back
Bên trên