Nguyễn Thu Vân
(Nguyễn Thu Vân)
New Member
Ciao!
Đúng là lâu ko vào cái site này có khác.Mọi thứ vẫn....Y như cũ. |-)
Vừa đi họp lớp về xong nên tiện ghé vào chơi cho vui kẻo mang tiếng online nhiều mà cả năm không chào hỏi các bạn lấy một câu. Mình tường thuật lại vụ họp lớp cho bạn nào ko đi biết cái nhỉ.
Đầu tiên là các bạn hò hẹn nhau vào lúc 6h tại cổng trường Ams. Được cái bạn nào khéo chọn giờ chọn ngày hay ghê: đúng giờ cao điểm đường tắc ầm ầm, bầu trời sấm chớp mịt mùng. Híc, vui dễ sợ!.
Hẹn 6h nhưng theo truyền thống của lớp nên bạn Vân 6h15' mới ra khỏi nhà. Đi đường thấy hai ông cháu nhà nào vừa đạp xe vừa bảo nhau 'May ghê, chắc mình về đến nhà thì trời mưa' mà thấy như là đang cười đểu mình. b-) Đến cổng trường đang lơ ngơ thì nghe tiếng gọi thánh thót của các bạn 12 Văn. Trời ui sao mà thấy ấm áp thân thương lạ kì (He he vì được an ủi là ko phải chỉ có mình ngu).
Các bạn lớp mình đứng ở chỗ cái hàng Friends, bạn nào bạn nấy xinh đẹp như hoa, làm sáng bừng cả một góc( ack ack). 8-| Nói là các bạn lớp mình thui chứ điểm mặt lại là có 6 bạn (kể cả mình). Hai bạn Hoa Phương và Hoa Quỳnh (Hoa mõm chó) bạn Vịt Hà và bạn Giang Thanh (tất nhiên vì hai bạn này là nhà tổ chức)Bạn Giang Lê (Bạn này thì khỏi phải kể vì chăm chỉ đi họp lớp nhất (chưa bỏ buổi nào) Với lại bạn Vân. Thế là tay bắt mặt mừng thăm hỏi nhau. Các bạn lớp mình vẫn như ngày xưa, VỊt Hà vừa nháy mobil vừa chửi bọn lớp mình đã hẹn rùi mà ko thấy ma nào đến (Bạn được Pháp đào tạo nhưng vẫn không quên tiếng mẹ đẻ). Hoa Phương và Giang Hương thì xinh ra bao nhiêu (nói lịch sự) còn thật ra là đỡ xấu hơn ngày xưa ( He he, just kidding)
) .Giang Lê thì khỏi phải bàn còn Quỳnh Hoa thì vừa đứng chat chit với các bạn vừa không quên thỉnh thoảng lại ngó ra đường xem có em 12 Văn nào đi qua thì gọi như lơ xe bắt khách. Chờ các bạn thêm khoảng 10' nũa thì trời mưa ầm ầm. Cả lũ kéo nhau vào trú mưa, ko biết tự hỏi có còn mống nòa đến nữa ko. Đang lúc chửi rủa những đứa ko đi trong tuyệt vọng thì bất ngờ bạn Thủy Thu xuất hiện giữa cơn mưa. Ho ho, đúng là anh hùng dân tộc. Xin mô tả bạn Thủy một ít vì hôm nay bạn mặc một cái váy rất dễ thương màu trắng trông hiền dịu lém. Cô giáo tương lai mà ( quên mất hôm nay bạn Giang Hương và bạn Hoa Phương cũng mãc váy rất ximh). Thêm một lúc nữa thì được thêm bạn Thanh (cũng đội mưa đến).Thế là hi vọng số thành viên dự họp lên tới con số 10 coi như tan biến.
Lớp 12 Văn kéo nhau tới quan lẩu Huynh đệ gì đó ở trên đường Ngọc Khánh. Trời mưa nên ăn lẩu ngon ghê! Vừa ăn lại vừa được nghe kể chuyện (không biết thật hay bịa) rằng bên Trung quốc,có nơi người ta ăn lẩu Thai nhi (Dùng thai chết lưu chặt đầu chặt chân bỏ vào ninh, vừa ngon vừa bổ) làm cho mình càng thêm choáng. Thế mới biết mình học với thực hành Giảu phẫu sinh lí ở trường hạ sát mấy con chuột bạch với Milu còn chưa thấm tháp gì. Nói chuyện mình chán rùi chuyển qua kể chuyện lớp mình bây giờ. Đứa nào biết thông tin của đứa nào thì kể lại còn chả biết thật hay giả. Đứa nào không đi bị nói xấu thì ráng chịu. Đến cuối bữa thì bạn Ngân Hà với 'hàng' của bạn ấy đến. Quả đúng là có câu.'Trời sinh ra Giang Lê,sao còn sinh ra Ngân Hà' từ lúc con Hà kẹo xuất hiện là Giang Lê chỉ biết cắm cúi ngồi găm xương gà (chắc đang tưởng tượng là xương Ngân hà) vì hẳn là chưa quên câu nói bất hủ của nó rằng chân Giang lê có khép lại thì chó chạy qua cũng lọt. :* Có Ngân Hà vào có khác,cả một góc quán phải im phăng phắc vì có nói cũng ko nghe thấy gì vì bàn của bọn lớp mình hò hét to quá. 'Hàng' của bạn Ngân Hà nhìn cũng khá mỗi tội bấm máy ảnh tệ quá (bạn Ngân Hà hứa sẽ up ảnh lên đây để mọi ngưòi cùng coi cho vui). Chuyện trò chán chê đến 9h30 hơn thì kéo nhau ra về. Vì một số bạn nhà xa, con mọn ở nhà quấy khóc nên phài về trước. Còn lại 2 bạn Giang,1 bạn Vịt Hà, 1 bạn Phương Hoa và 1 bạn Vân kéo nhau vào quán nước ngồi tiếp tục buôn chuyện hiệp 2. Chuyện vui thì ít chuyện buồn thì nhiều (vì bao nhiêu chuyện vui lúc nãy ngồi ăn lẩu kể hết rùi)
( Bến 10h hơn thì cả lũ đứng lên ngậm ngùi ko biết lần họp lớp sau còn được mấy đứa. Nói chung là bây h đứa nào cũng bận nên họp lớp thía này là đông vui rùi (gọi là ít mà chất lượng).
Tóm lại là buổi họp lớp thành công tốt đẹp. Sau lần nhậu nhẹt này mọi người thống nhất mấy việc như sau:
1. Do phone number của mọi người thay đồi nhiều nên khó liên lạc lém, bạn nào tiện ghé vào site này thì để lại tên và địa chỉ e-mails, bạn Vịt Hà chăm chỉ sẽ tổng kết lại và send cho mọi người để tiện liên lạc.
2. Để tiến tới kỉ niệm 20 năm thành lập trường, hi vọng mọi người tích cực bớt ít thời gian kéo nhau về lại trường xưa + tổ chức một buổi ăn uồng vui vẻ nữa.
Vậy thôi hén! =;
Đúng là lâu ko vào cái site này có khác.Mọi thứ vẫn....Y như cũ. |-)
Vừa đi họp lớp về xong nên tiện ghé vào chơi cho vui kẻo mang tiếng online nhiều mà cả năm không chào hỏi các bạn lấy một câu. Mình tường thuật lại vụ họp lớp cho bạn nào ko đi biết cái nhỉ.
Đầu tiên là các bạn hò hẹn nhau vào lúc 6h tại cổng trường Ams. Được cái bạn nào khéo chọn giờ chọn ngày hay ghê: đúng giờ cao điểm đường tắc ầm ầm, bầu trời sấm chớp mịt mùng. Híc, vui dễ sợ!.
Hẹn 6h nhưng theo truyền thống của lớp nên bạn Vân 6h15' mới ra khỏi nhà. Đi đường thấy hai ông cháu nhà nào vừa đạp xe vừa bảo nhau 'May ghê, chắc mình về đến nhà thì trời mưa' mà thấy như là đang cười đểu mình. b-) Đến cổng trường đang lơ ngơ thì nghe tiếng gọi thánh thót của các bạn 12 Văn. Trời ui sao mà thấy ấm áp thân thương lạ kì (He he vì được an ủi là ko phải chỉ có mình ngu).
Các bạn lớp mình đứng ở chỗ cái hàng Friends, bạn nào bạn nấy xinh đẹp như hoa, làm sáng bừng cả một góc( ack ack). 8-| Nói là các bạn lớp mình thui chứ điểm mặt lại là có 6 bạn (kể cả mình). Hai bạn Hoa Phương và Hoa Quỳnh (Hoa mõm chó) bạn Vịt Hà và bạn Giang Thanh (tất nhiên vì hai bạn này là nhà tổ chức)Bạn Giang Lê (Bạn này thì khỏi phải kể vì chăm chỉ đi họp lớp nhất (chưa bỏ buổi nào) Với lại bạn Vân. Thế là tay bắt mặt mừng thăm hỏi nhau. Các bạn lớp mình vẫn như ngày xưa, VỊt Hà vừa nháy mobil vừa chửi bọn lớp mình đã hẹn rùi mà ko thấy ma nào đến (Bạn được Pháp đào tạo nhưng vẫn không quên tiếng mẹ đẻ). Hoa Phương và Giang Hương thì xinh ra bao nhiêu (nói lịch sự) còn thật ra là đỡ xấu hơn ngày xưa ( He he, just kidding)
Lớp 12 Văn kéo nhau tới quan lẩu Huynh đệ gì đó ở trên đường Ngọc Khánh. Trời mưa nên ăn lẩu ngon ghê! Vừa ăn lại vừa được nghe kể chuyện (không biết thật hay bịa) rằng bên Trung quốc,có nơi người ta ăn lẩu Thai nhi (Dùng thai chết lưu chặt đầu chặt chân bỏ vào ninh, vừa ngon vừa bổ) làm cho mình càng thêm choáng. Thế mới biết mình học với thực hành Giảu phẫu sinh lí ở trường hạ sát mấy con chuột bạch với Milu còn chưa thấm tháp gì. Nói chuyện mình chán rùi chuyển qua kể chuyện lớp mình bây giờ. Đứa nào biết thông tin của đứa nào thì kể lại còn chả biết thật hay giả. Đứa nào không đi bị nói xấu thì ráng chịu. Đến cuối bữa thì bạn Ngân Hà với 'hàng' của bạn ấy đến. Quả đúng là có câu.'Trời sinh ra Giang Lê,sao còn sinh ra Ngân Hà' từ lúc con Hà kẹo xuất hiện là Giang Lê chỉ biết cắm cúi ngồi găm xương gà (chắc đang tưởng tượng là xương Ngân hà) vì hẳn là chưa quên câu nói bất hủ của nó rằng chân Giang lê có khép lại thì chó chạy qua cũng lọt. :* Có Ngân Hà vào có khác,cả một góc quán phải im phăng phắc vì có nói cũng ko nghe thấy gì vì bàn của bọn lớp mình hò hét to quá. 'Hàng' của bạn Ngân Hà nhìn cũng khá mỗi tội bấm máy ảnh tệ quá (bạn Ngân Hà hứa sẽ up ảnh lên đây để mọi ngưòi cùng coi cho vui). Chuyện trò chán chê đến 9h30 hơn thì kéo nhau ra về. Vì một số bạn nhà xa, con mọn ở nhà quấy khóc nên phài về trước. Còn lại 2 bạn Giang,1 bạn Vịt Hà, 1 bạn Phương Hoa và 1 bạn Vân kéo nhau vào quán nước ngồi tiếp tục buôn chuyện hiệp 2. Chuyện vui thì ít chuyện buồn thì nhiều (vì bao nhiêu chuyện vui lúc nãy ngồi ăn lẩu kể hết rùi)
Tóm lại là buổi họp lớp thành công tốt đẹp. Sau lần nhậu nhẹt này mọi người thống nhất mấy việc như sau:
1. Do phone number của mọi người thay đồi nhiều nên khó liên lạc lém, bạn nào tiện ghé vào site này thì để lại tên và địa chỉ e-mails, bạn Vịt Hà chăm chỉ sẽ tổng kết lại và send cho mọi người để tiện liên lạc.
2. Để tiến tới kỉ niệm 20 năm thành lập trường, hi vọng mọi người tích cực bớt ít thời gian kéo nhau về lại trường xưa + tổ chức một buổi ăn uồng vui vẻ nữa.
Vậy thôi hén! =;
Chỉnh sửa lần cuối: