Tú béo chết này b-(

Đặng Hiếu Minh
(time_master)

Thành viên danh dự
Tuần này quyết tâm không post - bắt chước em Hoa ;;)

Anh Tâm nghỉ hè, về nhà tranh thủ giúp vợ trông cái cửa hàng điện da rụng. Một hôm, Tâm ta đang lúi húi trong cửa hàng lau lau chùi chùi thì Tú béo bước vào hỏi:

- Ê, bao tiền cái TV kia?

Tâm ta nhếch mép cười bảo:

- Không bán hàng cho thằng Tú béo ngố!

Tú béo tức quá chạy về nhà cải trang thành em Hoa, quay lại cửa hàng anh Tâm:

- Ê Tâm, bao tiền cái TV kia?

- Không bán hàng cho thằng Tú béo ngố! - Anh Tâm không thèm nhìn lên, trả nhời nuôn.


Tú béo vừa ngạc nhiên, vừa tức: "Ơ, tại sao thằng già này lại biết mình là mình nhể???". Tú béo lại chạy về hóa trang thành em Nhung, rồi tức tốc chạy lại:

- Ê Tâm khìn, bao tiền cái TV kia?

Lần này Tâm liếc qua một phát, rồi lại nói:

- Không bán cho thằng Tú béo ngố!

Tú béo tức quá, tức lắm rồi, nổ cổ, hỏi lại:

- Sao biết là Tú?

Tâm đáp:

- Tại vì đấy léo phải là cái TV, đấy là cái lò vi sóng, hiểu chưa! :)) :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:))

lại tóc vàng hoe chuyển thể rồi :))
 
Hehehe, chuyện hay phết. Nhưng anh Minh xem lại cách post đê, thừa mất một đoạn chưa edit mà lại không xóa đi :)) Anh Tú về bật "Tivi" lên xem phim đĩa bay nó cứ quay quay ở trên màn hình, lại còn cứ bay quanh mặt trời đang tỏa ánh sáng nữa chứ :))
 
:))


đã nói alf cái lò vi sóng àm cứ cố mua về thì chịu rồi :))
 
mua lò vi sóng TV về suốt ngày bật
hỏng máy
bên cạnh màn hình có mấy cái nút
ấn lia lịa
mấy phút sau nó kêu :p
-> Tv không chạy nữa
:)>-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh Tú có bao giờ mua một cái Samsung 29 inches về, mãi không mở được cánh cửa ra, dùng búa đập màn hình ra để cho gà vào đấy quay không nhỉ :D :))
 
:)) anh Tú vào trả lời thắc mắc của các em kìa :p
 
Lê Phương Ly đã viết:
mua lò vi sóng TV về suốt ngày bật
hỏng máy
bên cạnh màn hình có mấy cái nút
ấn lia lịa
mấy phút sau nó kêu :p
-> Tv không chạy nữa
:)>-

em Ly mua TV hiệu Electrolux về rồi à??? :|
 
:)) em Ly ko iểu có mới vào VC ko :-"

pozz bài dài phết :p

chiều có đi off ko bé ơi ;;)
 
thôi... :)) chị Hoa đừng lôi kéo em nó :))... em nó mới có U15 :)) :)) :)) tội nghiệp :))
 
:))

đã bảo em Ly hiểu đcc chuyện U14 của anh VA thì chào mừng em làm mầm non của VC mà :p
 
Thôi, cho em Ly đi đi, ít ra em Ly đỡ cho anh cái, không thì anh lại là người bé nhất chiều nay :D :p
 
:)) em Ly đi cho vui :))

đi đi để các anh thông nòng cho =))
 
:)) bạn HOA ơi , em ly thì sao thông đc :))
mà cái đấy nên để là net đặc biệt của em Link, nhắc đến là chỉ của Link thôi b-)
 
uh
:))

thê thì các anh ý thông một số thú khác vậy

bạn Nhung ra Y!M đi chứ :|
 
tớ ở YM rồi mà bạn HOA :|:|:|
sao bạn HOA Lại có gì cần ...tâm sự à ;;)
thông thế nào để gióng az tớ thì chết, lại đầy mùi ...sữa :)):))
 
khổ lắm, Tú béo thì em bít roài.......ko sao đâu, em hiểu mà hàng xóm.....:*
 
thế này thì cái TV của anh Tú đúng là một vật dụng đa zi năng , tích hợp cả việc xem đĩa bay chạy quanh mặt trời:D lẫn quay gà, thảo nào anh Tú mới có hình dáng này............bây h em mới hiểu:)):)):)):))
 
:))

ng` anh zai bạn toàn mùi sữa thì tớ biết rồi

còn ng` bạn cơ :-"
 
Back
Bên trên