Tôi không biết

Bùi Ngọc Dũng
(bndung)

Điều hành viên
Nhung đang đứng đợi xe bus thì gặp một người đàn ông bế hai đứa trẻ trên tay, cũng đang đợi xe bus. Nhung thấy hai đứa trẻ xinh xắn bèn nghĩ thầm "chắc là con anh ta, xinh qúa, có khi mình phải nhờ anh ta giúp một đứa con thôi, không thì đẻ con với lão chồng Tâm của mình thì con mình sẽ xấu mất". Nghĩ vậy, Nhung bèn gợi chuyện:

- ồ, bọn trẻ xinh quá, tên chúng là gì vậy hả ông?

- Tôi không biết! - Người đàn ông giận dữ trả lời.

- Vậy chúng được mấy tháng tuổi rồi hả ông!

- Tôi không biết! - Người đàn ông quắc mắt trả lời.

Đến lúc này người Nhung cũng giận dữ chẳng kém, bèn lớn tiếng trách mắng:

- Ông làm cha kiểu gì vậy?

- Không kiểu gì cả vì tôi đâu phải là cha chúng. Tôi chỉ là nhân viên thương mại của công ty kinh doanh bao cao su, còn đây là hai lời than phiền của khách hàng gửi trả cho công ty chúng tôi đấy chứ.
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Nhung thấy hai đứa trẻ xinh xắn bèn nghĩ thầm "chắc là con anh ta, xinh qúa, có khi mình phải nhờ anh ta giúp một đứa con thôi, không thì đẻ con với lão chồng Tâm của mình thì con mình sẽ xấu mất".
Bác Zung cứ khéo đùa
5.gif
5.gif
5.gif
 
;;);;);;)) chú Dzung dạo này thik đùa ghê >:) b-)
lại còn đùa rất là...đáng iu nữa chứ b-)
[-x[-x[-x
>:)>:)>:)>:)
công ty ông này làm ăn ko ổn rồi >:)==> công ty mình vẫn No1 :D:D:D
 
anh TÂM ! phần tử bị xét lại vì .......
 
Anh Dung thik xem bus quá nhỉ :)):)):))
chị N xin địa chỉ khách hàng của công ty ấy liền :)):)):))
 
:|

quả này lại cty của em CC rồi :|
 
Tí nữa thì ông kia sướng, được chị N "...@#$%..." :D :p
 
Back
Bên trên