tòa án vc !

Bùi Thế Phong
(Phong_bit)

Active Member
Chủ tọa phiên tòa : Bùi Ngọc Dũng
Phó chủ tọa : Nguyễn Thảo
Đại diện hội đồng nhân dân : Phạm Văn Cường
Đại diện viện kiểm soát : Nguyễn Hoàng Vũ
thư kí phiên tòa : Phongbit

Điễn biến chính như sau :
Chủ tọa :
- cho gọi bị cáo!
Thanh Hà bước vào , trình bày :
- Tôi đi làm về , thấy quần áo phụ nữ vứt lung tung dưới sàn nhà , lại thấy chồng tôi đang khỏa thân , nên tôi chạy đi tìm con khốn nạn kia để xử lý , đến cửa sổ , nhìn xuống thấy 1 đứa đang cởi trần chạy ra , tôi bê ngay cái tủ gần đó và ném xuống , tôi đâu biết rằng người đó ko liên quan ???

Chủ tọa :
- Cho gọi nguyên cáo !
Quyên bước vào , tay phải băng bó , rồi trình bày :
- Em có thói quen chạy bộ mà ko mặc áo suốt mấy năm nay rồi , tự nhiên cái đứa kia nó lại ném cả cái tủ vào đầu em , xin anh Dũng đẹp trai minh xét !
- Trên phiên tòa ko được nói năng như thế ! - Anh Dũng quát to- được , nhân chứng vụ án đã đến chưa , nếu có thì cho vào ngay !
Thủy sida bước vào , băng bó toàn thân , chừa mỗi khuôn mặt , trình bày :
- iem là nhân chứng duy nhât của vụ này , lúc vụ án xảy ra , em đang trốn trong cái tủ đó !
 
Được,anh Phong nhớ cái mặt em đấy, thù này ko trả ko làm người!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bùi Thế Phong đã viết:
Chủ tọa phiên tòa : Bùi Ngọc Dũng
Phó chủ tọa : Nguyễn Thảo
Đại diện hội đồng nhân dân : Phạm Văn Cường
Đại diện viện kiểm soát : Nguyễn Hoàng Vũ
thư kí phiên tòa : Phongbit

Điễn biến chính như sau :
Chủ tọa :
- cho gọi bị cáo!
Thanh Hà bước vào , trình bày :
- Tôi đi làm về , thấy quần áo phụ nữ vứt lung tung dưới sàn nhà , lại thấy chồng tôi đang khỏa thân , nên tôi chạy đi tìm con khốn nạn kia để xử lý , đến cửa sổ , nhìn xuống thấy 1 đứa đang cởi trần chạy ra , tôi bê ngay cái tủ gần đó và ném xuống , tôi đâu biết rằng người đó ko liên quan ???

Chủ tọa :
- Cho gọi nguyên cáo !
Quyên bước vào , tay phải băng bó , rồi trình bày :
- Em có thói quen chạy bộ mà ko mặc áo suốt mấy năm nay rồi , tự nhiên cái đứa kia nó lại ném cả cái tủ vào đầu em , xin anh Dũng đẹp trai minh xét !
- Trên phiên tòa ko được nói năng như thế ! - Anh Dũng quát to- được , nhân chứng vụ án đã đến chưa , nếu có thì cho vào ngay !
Thủy sida bước vào , băng bó toàn thân , chừa mỗi khuôn mặt , trình bày :
- iem là nhân chứng duy nhât của vụ này , lúc vụ án xảy ra , em đang trốn trong cái tủ đó !

.. cái chuyện này có rồi .. :(( .. nhưng mà dám thay tên ... :(( ....dám chạy qua trước mặt GDDH là quả này TPSX cứ chờ đấy ... sẽ cho biết thế nào là băng bó toàn thân ( cả mặt cũng băng nốt ... ) ... :)) ... /:) b-)
 
what ???? em nhìn mấy ẻm thủy sida hay quyên kìa , cả anh Dũng nữa , bị đem lên suốt mà có phản ứng gì mô !

mới lị mặt em anh chưa nhìn thấy bao giờ a` !
 
Bùi Thế Phong đã viết:
what ???? em nhìn mấy ẻm thủy sida hay quyên kìa , cả anh Dũng nữa , bị đem lên suốt mà có phản ứng gì mô !

mới lị mặt em anh chưa nhìn thấy bao giờ a` !

.. còn gọi Thủy sida nữa là hít le nhá.... /:) b-)
.. mà ai bảo là không phản ứng gì đấy .... b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có gì mà phải phản ứng, anh là chủ tọa phiên tòa cơ mà :))
 
thấy chưa , bật hội đồng tòa án thế này là ko được rồi !
Anh Dũng tuyên phạt đi !
 
Khó quá, không có khung hình phạt nào cho tội này cả, anh em mình thử nghĩ xem có tội nào để ghép cho xứng đáng ko đê b-)
 
phạt đi lao động công ích vào nửa đêm anh ạ ! ( lao động ở nhà chủ tọa ý )
 
phạt anh Phong thì có, cái tội cứ thích đi chọc ngoáy chuyện riêng người ta:D
 
Bùi Thế Phong đã viết:
phạt đi lao động công ích vào nửa đêm anh ạ ! ( lao động ở nhà chủ tọa ý )

... /:) b-) dạo này là xuống dốc nhá ... chêt thật .. anh Phong bị nhiễm kinh quá .. /:) b-)
 
Bùi Thế Phong đã viết:
phạt đi lao động công ích vào nửa đêm anh ạ ! ( lao động ở nhà chủ tọa ý )

Anh dạo này sức yếu, nửa đêm toàn phải ngủ thôi
 
Trần Bích Thủy đã viết:
Bùi Thế Phong đã viết:
Chủ tọa phiên tòa : Bùi Ngọc Dũng
Phó chủ tọa : Nguyễn Thảo
Đại diện hội đồng nhân dân : Phạm Văn Cường
Đại diện viện kiểm soát : Nguyễn Hoàng Vũ
thư kí phiên tòa : Phongbit

Điễn biến chính như sau :
Chủ tọa :
- cho gọi bị cáo!
Thanh Hà bước vào , trình bày :
- Tôi đi làm về , thấy quần áo phụ nữ vứt lung tung dưới sàn nhà , lại thấy chồng tôi đang khỏa thân , nên tôi chạy đi tìm con khốn nạn kia để xử lý , đến cửa sổ , nhìn xuống thấy 1 đứa đang cởi trần chạy ra , tôi bê ngay cái tủ gần đó và ném xuống , tôi đâu biết rằng người đó ko liên quan ???

Chủ tọa :
- Cho gọi nguyên cáo !
Quyên bước vào , tay phải băng bó , rồi trình bày :
- Em có thói quen chạy bộ mà ko mặc áo suốt mấy năm nay rồi , tự nhiên cái đứa kia nó lại ném cả cái tủ vào đầu em , xin anh Dũng đẹp trai minh xét !
- Trên phiên tòa ko được nói năng như thế ! - Anh Dũng quát to- được , nhân chứng vụ án đã đến chưa , nếu có thì cho vào ngay !
Thủy sida bước vào , băng bó toàn thân , chừa mỗi khuôn mặt , trình bày :
- iem là nhân chứng duy nhât của vụ này , lúc vụ án xảy ra , em đang trốn trong cái tủ đó !

.. cái chuyện này có rồi .. :(( .. nhưng mà dám thay tên ... :(( ....dám chạy qua trước mặt GDDH là quả này TPSX cứ chờ đấy ... sẽ cho biết thế nào là băng bó toàn thân ( cả mặt cũng băng nốt ... ) ... :)) ... /:) b-)

Không sao đâu em Thủy ơi......... :))
 
Đã phạt thì phải 24/24...Thế nó mới thấm thía cái nỗi khổ lao động... chứ có mỗi nửa đêm thôi thì đâu xi nhê gì với anh Dũng và em Thủy.. khặc khặc...
 
nếu vậy thì phạt lao động công ích liên tục trong 1 tháng , ngày làm 8 tiếng vậy !
Mà hình như vẫn còn hơi nhẹ thì phải !
 
Bùi Thế Phong đã viết:
nếu vậy thì phạt lao động công ích liên tục trong 1 tháng , ngày làm 8 tiếng vậy !
Mà hình như vẫn còn hơi nhẹ thì phải !

Đã phạt thì phải 24/24...Thế nó mới thấm thía cái nỗi khổ lao động... chứ có mỗi nửa đêm thôi thì đâu xi nhê gì với anh Dũng và em Thủy.. khặc khặc...

.. thế này gọi là không sao hả CT .. :( .. CT vào mà giải quyết nhá .. :D .. em sẽ biện minh là lúc đấy chị Thảo đẩy em vào cái tủ .. chứ không phải em tự vào .. :D .. b-) ... em vô tội ,,.. :D
 
Back
Bên trên